Hiện trường kinh hoàng vụ nổ lớn khiến 7 người thương vong tại Khánh Hòa

Khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 18/8, một tiếng nổ lớn làm chấn động thị trấn yên tĩnh vùng caoTô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa).

Hiện trường vụ nổ

Vụ nổ xảy ra tại nhà anh Bo Bo Xếp, kề bên là nhà ông Bo Bo Sượng (bố ruột anh Xếp), thuộc thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, một thôn của người đồng bào dân tộc Raglai.

Chị Bo Bo Thị Lý, nhà cách vị trí vụ nổ khoảng 60m, kể: “Tôi đang rửa chén bát, chồng và con đang xem ti vi thì nghe tiếng nổ rất lớn. Một mảnh đạn đâm xuyên qua tường vào nhà, may không trúng ai, chỉ có một góc tủ bị bể”.

Những bức tường trong bán kính vài ba mét quanh vụ nổ bị mảnh đạn xuyên thủng

Anh Bo Bo Xuân Huyện, hàng xóm của ông Sượng, nét mặt vẫn lộ vẻ hoảng hốt, kể: “Tôi đang ngồi chơi trước sân thì nghe tiếng nổ rất lớn từ phía nhà ông Sượng, khiến hai tai tôi ù đặc. Cùng với tiếng nổ là tiếng đất đá rơi rào rào, tiếng tôn kêu loảng xoảng,.. Tôi chạy qua thì thấy mấy người nằm la liệt, máu me trộn lẫn đất, nhiều phần cơ thể bắn tung tóe. Ông Sượng máu, thịt be bét miệng kêu “cứu mình với”. Thấy cảnh tượng ấy, tôi sợ rúm cả người, chỉ đứng đó mà run”.

Mái tôn bị hất tung, thủng lỗ chỗ

Nhà anh Huyện cách vị trí xảy ra vụ nổ chỉ vài chục mét, ngăn cách bởi một khoảng sân và vườn cây.

“Đất cát, vật dụng và mảnh đạn bay rào rào, may vợ con tôi đang ở trong nhà. Tôi ngồi ở sân trước, khuất sau nhà ông Sượng, chứ ngồi dịch xuống phía sau, chắc cũng “dính” vài mảnh rồi”- anh Huyện chia sẻ.

Dưới sức ép của vụ nổ, những cánh cửa bị vỡ hoặc bật tung

Tại hiện trường, vị trí vụ nổ đất bị xới tung, các bức tường gạch xây xung quanh bị xuyên thủng ở nhiều vị trí, nham nhở vết mảnh đạn và đầy những vết máu lẫn bùn đất. Những cánh cửa gỗ quanh khu vực cưa đạn bị vỡ hoặc bật tung. Phần mái của trái nhà bị hất bay hoàn toàn, hiện trường chỉ còn những tấm tôn cong queo, dúm dó, thủng lỗ trỗ. Tại vườn mía nhà chị Bo Bo Thị Lý, cách vị trí vụ nổ khoảng 50- 60 m, nhiều cây mía bị tiện đứt.

Chị Mấu Thị Quyển đau đớn. Vụ nổ cướp đi sinh mạng của chồng, hai con nhỏ của chị.

Vụ nổ khiến 5 người chết tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu, một người bị thương, trong đó có hai cháu nhỏ là Cao Thị Thanh Vân (học lớp 4) và  Cao Hồng Phi mới 3 tuổi, con anh Bo Bo Xếp và là cháu ông Bo Bo Sượng.

Sau vụ tai nạn, nhiều cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân

Thượng tá Đặng Văn Minh- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn, cho biết: “Vụ nổ là do cưa đạn pháo, loại 105mm, là tàn dư của chiến tranh. Đã có kết luận rồi”.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1229/CĐ-TTg về vụ nổ ở tỉnh Khánh Hòa ngày 18/8/2017 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công điện gửi Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Vào sáng ngày 18/8/2017, xảy ra vụ nổ tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết và 2 người bị thương.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ, nhất là những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khi phát hiện vật liệu nổ cần báo ngay cơ quan chức năng thu hồi, xử lý./.

Nguyễn Văn

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201708/hien-truong-kinh-hoang-vu-no-lon-khien-7-nguoi-thuong-vong-tai-khanh-hoa-2836193/