"Hiền lành" như Chelsea

Không những sở hữu hàng công tương đối cùn (mới có 33 bàn/18 trận, ít nhất trong tốp 4), Chelsea còn không biết cách kết liễu đối thủ và đó sẽ là một vấn đề lớn khi họ đối mặt với Liverpool.

Đó là một câu chuyện đã được phân tích, mổ xẻ nhiều đến mức… phát chán, nhưng sự thật là các tiền đạo của Chelsea quá tồi. Hết Torres, Demba Ba và trong trận gặp Swansea là Eto’o, tất cả đều không đáp ứng được kỳ vọng và thường xuyên phung phí các cơ hội mà phần còn lại của đội bóng đã phải nỗ lực hết mình để tạo ra.

Trước Swansea, Eto’o đã bỏ lỡ tới 3 tình huống ngon ăn chỉ trong vòng 60 phút đầu trận, khiến Mourinho phải ngao ngán thốt lên rằng “họ giết tôi rồi”. Đáng chú ý, chân sút người Cameroon gây thất vọng là thế nhưng Mou cũng chẳng buồn thay anh ra dù vẫn còn Torres trên băng ghế dự bị.

Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng Mou cũng chẳng tin vào khả năng của Torres nữa rồi, rằng nếu anh có vào sân thì cũng chẳng chơi tốt hơn Eto’o là bao. Trở lại với trận đấu vừa qua, lần đầu tiên kể từ ngày 01/12 - khi họ đánh bại Southampton 3-1 - thì Chelsea mới lại xuất trận với bộ ba Oscar – Hazard – Mata.

Chelsea còn không biết cách kết liễu đối thủ

Sở dĩ Mou ít khi xếp ba cầu thủ này cùng đá chính là vì khả năng hỗ trợ phòng ngự của Hazard và Mata không thực sự tốt và có thể khiến Chelsea bị hở sườn, nhưng khi tiền đạo mũi nhọn im tiếng thì ông cũng không còn cách nào khác hơn là trông chờ vào hàng tiền vệ, ít nhất là cho đến lúc kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

Tuy nhiên bộ ba này cũng chơi không thực sự tốt (dù Hazard ghi bàn duy nhất) khi chỉ tạo ra vỏn vẹn 9 cơ hội ăn bàn trong cả trận và không thể giúp Chelsea từ bỏ thói quen xấu mang tên “không biết cách kết thúc trận đấu”.

Từ đầu mùa, đã rất nhiều lần Chelsea tạo dựng được thế trận tốt, dẫn bàn trước và lại được chơi trên sân nhà, nhưng họ hiếm khi nới rộng được cách biệt lên mức an toàn (2-3 bàn) và thường phải sống trong sợ hãi vào những phút cuối trận.

Không nói đâu xa, trong trận đấu gần đây nhất ở Stamford Bridge (tính đến trước cuộc chạm trán với Swansea) thì Chelsea đã vươn lên dẫn trước Crystal Palace 2-1 sau khi kết thúc hiệp 1 nhưng không thể thừa thắng xông lên trong hiệp 2 và thậm chí suýt nữa bị gỡ hòa.

Có thể các đối thủ yếu chưa đủ sức khai thác nhược điểm của Chelsea, nhưng Liverpool và Luis Suarez thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và thừa khả năng bắt The Blues phải trả giá đắt.

- Khi Mikel đá mãi không lớn, Essien bị hành hạ bởi chấn thương và Lampard đã cao tuổi thì Ramires là cầu thủ tối quan trọng trong cách thức vận hành chiến thuật của Mourinho (anh là tiền vệ duy nhất đã đá chính trong tất cả các trận đấu ở Premier League kể từ đầu mùa).

Tuy nhiên rất không may cho Mou là Ramires sẽ bị treo giò trong cuộc đụng độ với Liverpool sau khi nhận thẻ vàng ở trận gặp Swansea, chiếc thẻ vàng thứ 5 kể từ đầu mùa.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ Chelsea đã có dấu hiệu xuống sức trước một lịch thi đấu dày đặc, sự thiếu vắng tiền vệ người Brazil – vốn sở hữu nền tảng thể lực gần như vô tận và khả năng di chuyển cực kỳ bền bỉ - sẽ là một mất mát rất lớn và Mou sẽ phải cầu mong cho cặp Mikel – Lampard có một màn trình diễn xuất thần nếu muốn đánh bại Liverpool.

Trương Hoàng (SBĐ)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/hau-truong/201312/hien-lanh-nhu-chelsea-434309/