HI HỮU: Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trước sảnh bệnh viện 115

Ông bố trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ cho người vợ ngay trên xe taxi.

Chiều 23/9, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, vừa đón một ca đẻ hi hữu khi người chồng bắt đắc dĩ phải đỡ đẻ cho vợ trên xe taxi ngay trước sảnh bệnh viện.

Theo đó, lúc 12h5 cùng ngày, sản phụ Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, trú xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đến bệnh viện trong tình trạng thai nhi đã lọt lòng. Lúc đó, ngay trước sảnh bệnh viện nhiều người bất ngờ khi thấy trên xe taxi, người bố đang đỡ lấy em bé đã chui ra được nửa người, nhau thai còn đang quấn cổ 1 vòng.

Người chồng bắt đắc dĩ trở thành người đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi. ẢNH: N. A

Ngay lập tức, các y, bác sĩ của bệnh viện đã hỗ trợ kịp thời để giúp ca đẻ hi hữu này diễn ra thuận lợi. Sau khi kẹp rốn, bé gái có cân nặng 3,2 kg được đưa lên phòng sinh để sưởi ấm, tiêm phòng, vệ sinh… mẹ bé cũng được các y, bác sĩ sơ cấp cứu và chăm sóc các bước tiếp theo.

Anh Hoàng Đình Thông (chồng sản phụ Ly) cho biết, vợ mình đang mang thai tuần thứ 39. Buổi sáng, vợ anh vẫn đi làm đến trưa mới về. Lúc đó, chị Ly kêu đau bụng nhưng vì chưa đến ngày dự sinh nên vợ chồng chủ quan, không nghĩ là đau đẻ. Khi vợ đau dồn dập, gọi được xe taxi đến sảnh bệnh viện thì em bé đã ra được nửa người.

Niềm vui của các y, bác sĩ cũng như người dân khi ca đẻ hi hữu thuận lợi. ẢNH: N. A

Được biết, bé gái vừa sinh là con thứ 3 của vợ chồng anh Thông. Những lần sinh trước, chị Ly sinh khó và chuyển dạ rất lâu mới đẻ. Đây được coi là cuộc đẻ nhanh nhất từ trước đến nay tại Khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Cuộc đẻ mà cho đến lúc đẩy vào phòng sinh, em bé đã “da kề da” trên bụng mẹ.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hi-huu-chong-do-de-cho-vo-ngay-truoc-sanh-benh-vien-115-20170923145905681.htm