Hết lòng vì dân nghèo

“Mắc nợ” người nghèo, nên hàng chục năm qua, từ khi tham gia công tác Hội phụ nữ (PN), dì Lữ Kim Hoa (tổ trưởng PN Tổ17, P.2, Q.6) đã dành trọn tâm huyết giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Dì Hoa lên danh sách tặng quà cho người nghèo

Những năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuộc sống nhiều chị em PN gặp khó khăn vì không tìm được việc. Rất ít công ty, xí nghiệp hoạt động, chị em muốn buôn bán cũng khó vì không vốn liếng. Với vai trò là người phụ trách Ban chăm lo đời sống của Hội PN quận, dì Hoa đã đứng ra mở các lớp dạy nghề cho hội viên (HV). Nhưng dạy nghề gì để chị em dễ kiếm sống nhất khiến dì trăn trở mãi. Nghề may, thêu gần gũi với PN, lại dễ kiếm sống, chị em có thể tự mở tiệm may tại nhà, gia công hàng cho chủ hoặc may mắn có thể xin vào làm tại các xưởng, xí nghiệp may mặc.

Nghĩ là làm, dì Hoa vận động những chị em nào biết may, thêu ra đứng lớp, rồi kêu gọi, tập hợp HV học nghề. Lớp học được tổ chức ngay tại nhà dì Hoa, hàng ngày khi có thời gian rảnh, chị em lại đến đây học. Khi họ ra nghề, cũng chính dì Hoa lặn lội tìm đến các tổ may hợp tác xã, nơi sản xuất nhỏ để tìm nguồn hàng về cho chị em gia công. “Thời điểm ấy, dù thu nhập không nhiều nhưng thấy chị em có việc làm, tôi vui lắm”, dì Hoa chia sẻ.

Khi cuộc sống dần ổn định, chị em chuyển hướng sang làm cho các cơ quan, xí nghiệp, số khác ra buôn bán nhỏ, nên các lớp may, thêu cũng đóng cửa từ đó. Dì Hoa lại quay sang làm công tác từ thiện chăm lo cho người nghèo. Bản thân cũng không dư giả nhiều, nhưng vài ký gạo, cân đường dì Hoa đều sẵn sàng cho đi. Dần dà, để có thể giúp đỡ nhiều người hơn, dì bắt đầu lập nguồn quỹ bằng việc vận động góp tiền, thực hiện tiết kiệm tại chi, tổ hội.

Bằng cách tuyên truyền rõ mục đích, ý nghĩa của việc tiết kiệm không chỉ tạo ra nguồn quỹ dành cho HV mà còn giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nhiều HV đã tích cực tham gia đóng góp. Dì Hoa cùng những người bạn thành lập tổ PN từ thiện trước hết để giúp đỡ người nghèo ngay tại địa phương. Tổ thường xuyên tổ chức phát cơm, đến nhà thăm hỏi và tặng quà cho người già neo đơn, trẻ khuyết tật, mồ côi…

Thấy những cháu nhỏ hàng ngày phải làm thêm phụ giúp cha mẹ, dì Hoa tìm đến giúp đỡ sách vở, tập bút và động viên gia đình để các cháu tiếp tục đến trường. Cuối năm, tranh thủ nhiều hộ dân dọn dẹp nhà cửa, thu gom đồ dùng đã qua sử dụng, dì lại cùng các thành viên khác chia nhau đến từng nhà xin quần áo, các vật dụng cũ đem về tặng người nghèo.

Dường như chăm sóc người nghèo chưa bao giờ là đủ với dì Hoa. Bất kể miền ngược hay miền xuôi, dì cùng tổ từ thiện không quản xa xôi mang quần áo, chăn mền, vật dụng sinh hoạt đến với người dân nơi đây. Dì chia sẻ: “Chị em trong tổ từ thiện cũng lớn tuổi hết rồi, nhưng hễ nói đến giúp người là mau mắn lắm. Ngày xưa nghèo khó còn giúp nhau nắm gạo, bó rau; nay qua thời cơ cực thì tại sao lại không tiếp tục làm điều đó”.

Hơn 70 mùa xuân đã đi qua cuộc đời, niềm vui lớn nhất của dì Hoa - người PN từng bị địch giam cầm, cận kề cái chết vẫn một lòng kiên trung với Đảng, đầy đặn ân tình với dân. Dì nói mình Học tập theo gương Bác Hồ về tinh thần tương thân tương ái. Dì vẫn thường xuyên nhắc nhở chị em PN về ý thức tiết kiệm, sự chia sẻ nhưng trên hết là ý thức trách nhiệm với xã hội, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Bà Lữ Kim Hoa (sinh năm 1941)

- Tổ trưởng PN Tổ 17, KP.2, P.2, Q.6.

- Thời gian công tác Hội: 38 năm.

- Huân chương kháng chiến hạng Nhì của HĐNN CHXHXN VN.

- Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng PN”, “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân”.

- Huy hiệu 40 năm, 50 năm tuổi Đảng.

- Bằng khen của UBND TP.HCM.

- Bằng khen của Hội LHPN Thành phố.

Việt Phương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/hoat-dong-hoi/guong-mat-hoi/het-long-vi-dan-ngheo-79853/