Hé mở bức thư tay để lại trong vụ chồng bế con đi 'biệt tích'

Đại diện công an xã Thịnh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) nơi vợ chồng nhân vật trong câu chuyện "Ẩn tình vụ chồng bế con đi biệt tích để... "dạy vợ bài học" đã lên tiếng xác nhận về sự việc này.

Do mâu thuẫn mà người chồng Lê Tiến Th. bế con là bé Lê Hoàng Bách (SN 2011) đi “biệt tích” đã 4 tháng nay.

Người vợ là chị Nguyễn Thu Hà (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) những ngày này phải sống nhờ sự trợ giúp của thuốc an thần. Những cuộc trùng phùng của hai mẹ con cũng chỉ trở về trong giấc ngủ chập chờn của chị. Thậm chí có những đêm chị muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh để được gặp con trong mơ.

Chân dung bé Bách - ảnh do gia đình cung cấp.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Nguyễn Duy Nhật - Trưởng công an xã Thanh Liệt xác nhận có trường hợp xảy ra trên địa bàn xã và phía công an xã đã biết nội dung đó.

“Chị Nguyễn Thu Hà đã nhờ chúng tôi tư vấn. Phía công an cũng xem xét, biết được thông tin gì chúng tôi sẽ hỗ trợ chị Hà trong khả năng có thể. Việc anh Th. đi công tác khác với việc anh đưa con đi mà không để lại bất cứ thông tin gì ngoài một bức thư tay”, ông Nhật chia sẻ.

Nội dung bức thư được ông Nhật “hé mở” là việc anh Th. khuyên vợ đừng lo nghĩ về con cái nữa, rồi một ngày nó sẽ quay về.

Phía công an xã đã gọi điện về cho bố mẹ chồng chị Hà và được biết, ông bà cũng khuyên bảo vợ chồng, còn việc hành xử như thế nào trong cuộc sống, mối quan hệ vợ chồng lại thuộc về hai người.

“Nó (anh Th. – PV) đi đâu chúng tôi cũng không biết, có mỗi số điện thoại đó nhưng gọi cũng không được. Chúng tôi cũng nhớ thằng Bách lắm nhưng không có cách nào liên lạc được”, đó là tâm sự của bố mẹ chồng chị Hà qua lời chia sẻ của ông Nhật.

Ông Nhật thông tin, trước đó, trong cuộc sống hàng ngày, hai vợ chồng chị Hà, anh Th. cũng có những xích với nhau nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đó là thông tin phía công an xã nắm được khi trao đổi với trưởng thôn nơi chị Hà sinh sống. “Hiện tại, sau khi chồng ôm con đi, chị Hà vẫn sống trong ngôi nhà ở thôn Bơ và đi dạy ở trường.

Về lâu dài, nếu chị Hà có làm đơn kiến nghị, công an xã sẽ báo cáo về công an đồn Cầu Bươu xin ý kiến chỉ đạo”, ông Nhật nói.

Bé Bách đang vui chơi cùng bố.

Về phía Hội phụ nữ xã Thanh Liệt, bà Bùi Thị Mai – Chủ tịch Hội phụ nữ xã cũng xác nhận chị Hà và chồng có những mâu thuẫn tình cảm, có sự việc chồng ôm con bỏ đi.

“Chị Hà mua đất về đây làm nhà, cho đến thời điểm hiện tại, chị ấy cũng chưa tham gia hoạt động của Hội phụ nữ thôn, xã nên mới chỉ có quan hệ cận kề với một số bà con xung quanh.

Sau khi biết được hoàn cảnh của chị ấy, chúng tôi cũng tìm hiểu xem ý của chị thế nào, có muốn chia sẻ không hay còn ngại không muốn chúng tôi đi sâu quá vào hoàn cảnh gia đình.

Chị Hà cũng là giáo viên nên sẽ hiểu quyền lợi của một người phụ nữ, người mẹ.

Trong mâu thuẫn gia đình, nếu không giải quyết được có thể nhờ hàng xóm, nhờ bạn bè, các tổ chức, cơ quan, ban ngành từ thôn xóm đến xã... Lúc đó mới thuận lợi”, bà Mai thông tin.

Bởi lẽ, theo bà Mai, cũng có nhiều trường hợp người trong cuộc e ngại nên rất khó trong việc chính quyền địa phương tiếp cận và san sẻ câu chuyện cùng. “Vấn đề ở đây là mình cần phải biết nguyên nhân tại sao người chồng lại đưa con đi. Tại sao từ hôm đó đến nay, rất nhiều thông tin từ các mối quan hệ khác mà vợ vẫn không tìm được.

Bên cạnh đó, chị Hà cũng không có động thái gì đối với các cấp chính quyền cơ sở.

Tôi cũng là mẹ nên tôi hiểu, xa con 1 ngày còn không chịu được, nói gì tới việc xa con từng ấy ngày tháng...”, bà Mai tâm sự.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thu Hà không giấu nổi mệt mỏi cho biết, kể từ ngày đăng tin tìm kiếm con trai suốt 3 tháng trời liên tục, chị vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi, manh mối nào về con.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-mo-buc-thu-tay-de-lai-trong-vu-chong-be-con-di-biet-tich-a307125.html