Hãy quên Van Persie đi, giáo sư Wenger!

TP - Người học trò cũ mà HLV Arsene Wenger tin rằng vẫn là một “người Arsenal” đã biến ông thành kẻ bại trận. Van Persie đã thành một Quỷ đỏ thực sự. Ảnh: AP.

Van Persie đã thành một Quỷ đỏ thực sự. Ảnh: AP.

Trước khi Arsenal hành quân tới Old Trafford, HLV Wenger vẫn thừa nhận: “Thật lạ lùng khi thấy cậu ấy trong màu áo MU bởi với tôi cậu ấy vẫn là một người Arsenal. Tôi huấn luyện cậu ấy từ khi còn rất, rất trẻ và chúng tôi có những thời gian rất khó khăn. Giờ đây cậu ấy trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới và tôi nghĩ cậu ấy vẫn là một cầu thủ Arsenal”.

Tuy nhiên, không chỉ bàn thắng duy nhất đêm qua mang về chiến thắng 1-0, mà những tín hiệu trong suốt một năm rời Emirates tới Old Trafford cho thấy Van Persie đã không còn là một “người Arsenal” như HLV Wenger vẫn nghĩ.

Sau mùa đầu tiên trên cương vị đội trưởng Arsenal, Van Persie công khai không có ý định ký hợp đồng mới. Vì thế, Wenger lập tức bán Van Persie khi còn có quyền quyết bất chấp người mua là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân, Sir Alex Ferguson. Thực tế vào thời điểm đó, anh cũng đã thay đổi đội bóng mặc định của mình trên trò chơi FIFA từ Arsenal sang MU dù hợp đồng chưa chính thức ký.

Trong mùa giải đầu tiên tại MU, Van Persie thi đấu tất cả 38 trận Premier League, điều mà anh chưa bao giờ làm cho đến mùa giải thứ tám và cũng là cuối cùng tại Arsenal. Sau khi giúp Ferguson vô địch Premier League lần thứ 13 và là đầu tiên của anh, Van Persie cũng không nhắn tin cám ơn Wenger về những gì ông đã làm cho mình, bởi Persie quá bận để ăn mừng với những người bạn mới thay vì dành thời gian viết một tin nhắn cho người thầy cũ.

Khi Arsenal ký hợp đồng với Mesut Ozil, Persie không tỏ ra tiếc nuối với Wenger về việc ông không tin tưởng anh hay không có bất cứ nỗ lực níu kéo anh ở lại ngay trước khi thị trường đóng cửa. Giờ đây, Van Persie liên tiếp ghi bàn trong cả ba lần đối đầu với Arsenal, trong đó có bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của MU rạng sáng qua.

Khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, thường cầu thủ im lặng để tôn trọng đội bóng từng tạo nên tên tuổi mình. Với Van Persie, anh làm điều ngược lại, ăn mừng như điên cuồng, thậm chí cảm xúc còn hơn những bàn thắng khác mà anh đã có. Sau trận, anh ôm người thầy mới huấn luyện anh ba tháng David Moyes, còn với người thầy đã dìu dắt anh từ khi còn là cầu thủ chập chững vào nghề như Wenger, đến cái bắt tay cũng không.

Theo tiết lộ cá nhân, Van Persie đã không gửi bất cứ thứ quà gì cho Arsene Wenger trong ngày sinh nhật người thầy cũ, thậm chí chỉ là một thiệp điện tử vốn rất dễ dàng mà không cần giáp mặt trực tiếp.

HÀ LÊ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/656157/hay-quen-van-persie-di-giao-su-wenger-tpp.html