Hãy bớt mơ mộng và 'khôn ngoan' như Lý Hải để sống sót với phim thị trường

Nối tiếp thành công của 'Lật mặt 1', nam ca sĩ Lý Hải tiếp tục cho ra đời phần 2 hứa hẹn oanh tạc doanh thu phòng vé.

Dạo gần đây, trên thị trường phim Việt liên tục xuất hiện những bộ phim do các diễn viên, ca sĩ đứng tên sản xuất. Nhưng do chất lượng kém, nội dung rời rạc, đầu tư bạc tỉ mà doanh thu thu lại được không đáng con số lẻ. Tuy nhiên, Lý Hải lại là một ngoại lệ. Dù mang mác tay ngang tập tành làm phim, vậy mà chỉ với "Lật mặt 1", anh đã cán mốc con số 70 tỉ đồng. Với phong cách hài hành trình cùng sự góp mặt của danh hài Trường Giang khiến người xem "cười lăn cười lết". Không có gì khó hiểu, khi Lý Hải thừa thắng xông lên với "Lật mặt 2". Lần này, anh chọn thể loại khác, hành động hài với sự đầu tư công phu và dàn dựng lên tay hơn hẳn.

"Lật mặt 2" lấy bối cảnh chính cho câu chuyện là phim trường. Nhân vật Trung do Lý Hải thủ vai là một cascadeur chuyện nghiệp. Anh chàng rơi vào một hành trình bất đắc dĩ và đầy nguy hiểm bởi tính nghĩa khí của mình. Sát cánh cùng Trung là Thành (Hứa Minh Đạt) - cậu em trai thiếu việc làm nhưng thừa hài hước và khôn lỏi. Ở giữa cuộc hành trình, cả hai mới phát hiện mình bị chơi xỏ và vận chuyển hàng quốc cấm.

Những cảnh quay đẹp của phim Lật mặt 2 do Lý Hải thủ vai chính

Nếu ở "Lật mặt 1", những cảnh hài được đánh giá cao và duyên, tuy nhiên, những cảnh hành động bị cho là kèm cỏi, non tay và tổng thể như một trong những series phim ca nhạc "Trọn đời bên em". Điều này khiến người xem khó chịu, nhưng nó vẫn chấp nhận được bởi thể loại hài hành trình. Khi nghe Lý Hải làm "Lật mặt 2" với thể loại hành động, nhiều người khá lo lắng cho nam ca sĩ, khán giả cũng không mấy kì vọng. Bởi một lẽ hiển nhiêu, phần 1 làm chưa đạt được mốc an toàn thì phần hai làm sao bứt phá nổi. Chưa kể, "Lật mặt 2" lại ra mắt cùng thời điểm với "Truy sát" của Trương Ngọc Ánh, một bộ phim hành động với dàn diễn viên và đạo diễn nổi tiếng.

Tình thế bất ngờ được đảo ngược triệt để, cũng kiểu kĩ xảo và các cảnh rượt đuổi, lật nhào, đánh võ điên đảo của 10 phần series "Trọn đời bên em" nhưng Lý Hải đã đưa nó lên một tầm mới, đúng chuẩn của phim điện ảnh. Đơn giản, Lý Hải và ê kíp của mình đã biết phim hành động cần những gì và khán giả thích thú điều gì.

Ngay những phút đầu của phim, khán giả đã thấy mãn nhãn với những cảnh xe moto lao từ máy bay đáp xuống đường không kém gì "Fast & Furious 7". Chưa hết, những cảnh rượt đuổi, cháy nổ, đánh giáp lá cà thật và kịch tính đến mức khán giả phải mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên. Chưa kể, cả dàn diễn viễn được dịp khoe những màn đánh đấm thật đẹp mắt.

Một điểm trừ nhỏ cho phim là phần xử lí các phân cảnh cháy nổ còn sơ sài. Nhưng với trình độ kĩ thuật của Việt Nam và kinh phí chưa đủ cho một phim với 80% thời lượng là hành động thì điều này có thể cảm thông.

Dù là phim hành động, “Lật mặt 2” vẫn không thiếu chất hài. Phần này không có danh hài Trường Giang nên đôi phần thiếu đi nét duyên đặc biệt. Lý Hải có vẻ không nao núng. Anh đã tìm ngay một điểm sáng khác cho phim mình đó là Hứa Minh Đạt. Nam diễn viên hài này đã quá quen thuộc với hàng chục MV của Lý Hải, HKT, Hàn Thái Tú… Anh là gương mặt diễn viên quen thuộc của các sân khấu hài và sân khấu kịch nổi tiếng tại Sài Gòn. Dù tên tuổi Hứa Minh Đạt không đình đám như Trường Giang nhưng khi xem anh diễn, các khán giả từ bình dân đến sang trọng đều cảm thấy quen thuộc và chắc chắn an tâm vì không phải dân tay ngang.

Hứa Minh Đạt đã không khiến Lý Hải thất vọng khi chọn mặt gửi vàng. Anh diễn thật duyên, tỉnh rụi, khiến khán giả cười bò. Trợ thủ gây cười không chỉ có Hứa Minh Đạt mà còn có Tiết Cương. Anh xuất hiện không nhiều nhưng khiến khán giả phải cười ồ lên vì những câu thoại vô cùng duyên dáng và hợp lí. Rõ ràng, chất hài trong "Lật mặt 2" đời thường và văn minh hơn hẳn những phim khác.

Hứa Minh Đạt đảm nhận vai trò gây cười khá tốt và duyên

Mỗi một bộ phim nếu đảm bảo được một vài yếu tố này sẽ bị yếu hoặc thiếu sót ở yếu tố khác. “Lật mặt 2” cũng bị rơi vào trường hợp kịch bản thiếu chặt chẽ và đôi chỗ bị yếu. Những chi tiết, tình huống mở để gợi ý khán giả chờ đón phần 3 của phim cũng bị gượng gạo làm khán giả ngỡ ngàng vì không rõ nó từ đâu ra.

Các nhân vật trong phim được xây dựng tính cách, tâm lý và xử lí các tình tiết khá tốt. Vậy mà nhân vật nữ chính do Khả Ngân thủ vai lại nhạt nhẽo, dường như chỉ tham gia vào phim cho vui chứ không để làm gì. Nam diễn viên Hiếu Nguyễn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh mang đậm chất khí khái, lịch lãm từ “Hương ga”, “Quyên”, “Truy sát”. Vào đến “Lật mặt 2”, khán giả hoàn toàn không thấy điểm gì mới trong nhân vật lẫn cách diễn của nam diễn viên này.

Khả Ngân và Hiếu Nguyễn lại quá nhạt nhòa

Có lẽ, trong bối cảnh nhà nhà người người đua nhau làm phim theo phong trào nhưng thua lỗ nhiều hơn là lời thì Lý Hải lại có cái nhìn xa trông rộng. Phim của anh hẳn khó thành công về mặt nghệ thuật và dường như anh cũng không cần điều đó. Một điều chắc chắn "Lật mặt 2" sẽ khả quan về mặt doanh thu bởi nó nhắm đến đối tượng khá rõ ràng và làm mọi cách để thỏa mãn đối tượng đó.

Rõ ràng, Lý Hải đang làm phim cho người hâm mộ của mình. Đó là ai? Là giới học sinh, sinh viên, những người đi làm nơi công sở... Nói chung, đó là một số lượng đông đảo và nhiệt tình. Họ đã hiểu, đã xem và đã thích 10 phần của "Trọn đời bên em". Nay Lý Hải chỉ nâng nó lên một tầm vóc mới đậm chất điện ảnh hơn để xứng đáng chiếu rạp. Thêm vào đó, Lý Hải đã nắm được cái nguyên tắc làm phim để thiên hạ ùn ùn đến xem, thỏa mãn và bỏ tiền vào túi mình. Hành động thì cần mãn nhãn, tình tiết thì cần hợp lí và hài thì phải văn minh vui vẻ. Nếu muốn có cái để PR thì cứ học hỏi vài cảnh trong phim điện ảnh lớn của Hollywood nhưng hạ xuống vừa sức hơn. Hoặc hài thì học vài chiêu của Châu Tinh Trì cho hot là ổn. Muốn tạo sức hút cho phim thì tên tuổi anh đủ ổn. Ngoài ra, anh có thể mời thêm vài tên tuổi ăn khách và hút giới trẻ như: Khả Ngân, Hiếu Nguyễn… là xong. Nhiều người làm phim cầu cao mong được giới chuyên môn đánh giá tốt, dự giải nọ giải kia, Lý Hải khôn ngoan ở chỗ anh tự biết rõ mình bỏ bạc tỷ ra làm phim chủ yếu là làm mới tên tuổi và kinh doanh thu lợi nhuận. Vì thế anh cứ ngắm trúng và xuất chiêu bén để đạt hai tiêu chí này là thắng lớn, là thành công vang dội.

Giới làm phim đang vô cùng chờ đợi doanh thu của "Lật mặt 2" vì "Lật mặt 1" thù về con số 70 tỷ ngất ngưỡng so với số tiền đầu tư chả đáng là bao. Năm nay, "Lật mặt 2" bỏ ra 18 tỷ, đầu tư công phu hơn và lại được ra mắt dịp cận lễ thì hẳn đáng đặt kì vọng hơn hẳn. Mới đây, doanh thu sau 3 ngày công chiếu của phim đã ở con số 15 tỷ đồng. Nó chứng minh rằng phim làm đúng thị hiếu người xem. Bạn không thể xem một phim hành động giải trí lại đặt yêu cầu như một phim nghệ thuật. Miễn vui, cười, hấp dẫn, thỏa mãn tính giải trí thế là đủ thành công. Sau "Lật mặt 2", Lý Hải chuyển hẳn sang làm phim cũng chả ai trách bởi sự tính toán khôn ngoan, biết người biết ta. Sau Phước Sang, người mở đầu và thành công với dòng phim thị trường cách đây chục năm thì đến nay chỉ có Lý Hải tiếp nối khi làm tốt vai trò đạo diễn, nhà làm phim có sự đáo để, tinh tế của một doanh nhân.

Phim của Lý Hải thu 15 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: http://ngoisao.vn/dien-anh/dien-anh/bat-mi-dien-anh/hay-bot-mo-mong-va-khon-ngoan-nhu-ly-hai-de-song-sot-voi-phim-thi-truong-201006.htm