Hậu trường phim Những khoảng trời riêng

(TGĐA) - Cuộc sống hôn nhân gia đình luôn là thử thách lớn cho mỗi người.

Vợ chồng tuy hai mà một, nhưng cũng tuy một mà hai, đừng nên biến hôn nhân thành ngục tù, hãy dành cho nhau những khoảng trời riêng với những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, miễn là mỗi người ý thức được vai trò của mình đối với gia đình, việc gì nên và việc gì không nên làm, để tránh gây tổn thương đến hạnh phúc chung, trong đó có con cái và dự tính tương lai của chúng. Điển hình như chuyện gia đình của cặp Tường Vi và Khánh Hoàng, yêu nhau rồi lấy nhau. Nhưng khi họ có con, và trước những lo toan, sức khỏe, công việc, họ dần dần dẫn đến tình trạng xa nhau, cho đến một ngày đều quyết định ly dị… Bên lề phim Cái phút ban đầu, hồi hộp ấy… “Thiếu gia” của phim Con nhà nghèo đã lăn lộn trên phim trường với nhiều vị trí khác nhau, diễn viên, trợ lý, phó đạo diễn…12 năm sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng SK- ĐA(nay là Đại học SK- ĐA TP.HCM), Nhất Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp khoa đạo diễn năm 2009. Vừa đồng đạo diễn với "sư phụ" Lâm Lê Dũng cho phim Hoa xương rồng xong, Nhất Tuấn đã bất ngờ nhận được lời mời làm đạo diễn phim Những khoảng trời riêng. Anh vui mừng thì ít, mà âu lo thì nhiều, vì đây không chỉ là phim đầu tay anh “đơn thân độc mã đạo diễn, mà còn phải làm việc sao cho có hiệu quả với 80% diễn viên đều là gương mặt mới, trong đó có vai nữ chính, Tường Vi, thuộc về “lính mới toe” Văn Phượng, sinh viên năm thứ 2 Đại học SK- ĐA. Văn Phượng đến với phim cũng bất ngờ không kém gì đạo diễn. Phượng đã được biên kịch “chấm” điểm ở ánh mắt buồn vời vợi ngay khi cô đến casting. Có vẻ như vai Tường Vi, người phụ nữ chịu nhiều bi kịch của cuộc sống đã đè nặng lên đôi vai của Phượng, nên cô diễn bằng bản năng, cảm nhận của mình nhiều hơn. Thử thách Phim đã “xem mặt đặt tên” cho một số diễn viên như Lâm Minh Thắng, Ôn Bích Hằng, ca sĩ Quỳnh Như…có cơ hội thử sức mình. Với Lâm Minh Thắng, thoát khỏi những hình tượng phản diện có phần trùng lắp, sau anh chàng nhà quê si tình trong Thiên đường ở bên ta, một lần nữa, Thắng được làm “người tốt”, bác sĩ tâm lý Minh Đức, trong Những khoảng trời riêng. Để thể hiện một nhân vật trí thức, hiền lành, Thắng đã không ngần ngại cắt tóc ngắn, và tập làm quen với cặp kính mới, cũng như tập “bình tĩnh”, đừng phì cười trước những tình huống hài nhẹ, mà mình đang đóng. Vai của Thắng không chỉ có thế, vẫn có những trường đoạn mà nhân vật đòi hỏi anh phải diễn đạt sự đấu tranh tâm lý với chính mình, cảm thấy cắn rứt khi lừa dối Tường Vân (bạn của anh) để che giấu cho Tường Vi bỏ chuyến đi Singapore ở lại chăm sóc chồng cũ là Khánh Hoàng. Với Ôn Bích Hằng, diễn viên quen thuộc của các phim truyền hình, thì Tường Vân là vai diễn đầu tiên đào sâu nhiều tâm lý và phải khóc nhiều nhất. Vì thương em, Tường Vân đã can thiệp quá sâu vào “những khoảng trời riêng” của gia đình em mình, thậm chí còn thuê thám tử theo dõi Khánh Hoàng và người tình là Lệ Thu, đau với nỗi đau của em, giận với cơn giận của chính mình, nên đôi khi chị cáu gắt ngay cả với chồng mình. Cảnh đưa chồng xem hình em rể đang má tựa vai kề với tình nhân, chồng nói đùa “đàn ông ai chẳng vậy!”, Tường Vân nổi ghen. Đoạn này, Bích Hằng quá nhập vai, tay chân run rẩy, cổ nghẹn như muốn tắt thở thật, nên khi mới uống ngụm trà, chị bị sặc ngay. Quỳnh Như xuất thân là ca sĩ, từng tham gia vài vai nhỏ trong một số phim. Lệ Thu là vai nặng ký đầu tiên của cô, vì tính cách nhân vật khá phức tạp, không hẳn phản diện, mà cũng chẳng phải chính diện. Là một nhà báo thông minh, xinh đẹp, sắc sảo, nên dù đã có một đời chồng và một con trai 8 tuổi, Lệ Thu vẫn khiến cho anh chàng Khánh Hoàng từ lúc đầu muốn lợi dụng cô để PR cho việc kinh doanh của mình, về sau đã phát sinh tình cảm thật với cô. Vai diễn buộc Quỳnh Như phải diễn cho ra tâm trạng của một người mẹ trẻ, trầm cảm khi sinh đứa con thứ hai thiếu tháng, có lúc lại tỏ ra ghen ngược với người vợ cũ của Khánh Hoàng… Lệ Thu là người biết cách ăn mặc đẹp, là yếu tố mà Quỳnh Như thích nhất và không ngại tốn tiền để đầu tư phục trang, giày dép cho nhân vật của mình, cũng như sẵn sàng “quên” đi những lần bị nước biển tràn vào miệng, hay bị hụt chân suýt chết đuối trong những cảnh quay tại Long Hải. Kịch bản: Châu Thổ và nhóm biên kịch Senafilm Đạo diễn: Đỗ Mai Nhất Tuấn Sản xuất: Công ty Sóng Vàng sản xuất theo đơn đặt hàng của HTV Thể loại: Tâm lý xã hội, tình yêu, hôn nhân, gia đình Thời lượng: 30 tập x 45 phút Diễn viên: Khương Thịnh (Khánh Hoàng), Lâm Minh Thắng (Minh Đức), Văn Phượng (Tường Vi), Ôn Bích Hằng (Tường Vân), Trường Thịnh (Triệu Huy), ca sĩ Quỳnh Như (Lệ Thu), NSƯT Thanh Vy (mẹ Minh Đức), Bảo Giang (ông Long), Người đẹp “Quý bà có làn da đẹp” Dương Minh Quỳnh Liên (Tuyết Lan, Việt kiều Pháp)… Phát sóng lúc 22g30 thứ hai, ba và tư hàng tuần, kể từ 31/5/2010 trên HTV9

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100602100225101p111c138/hau-truong-phim-nhung-khoang-troi-rieng.htm