Hậu đua top 4 Ngoại hạng Anh: Arsenal tạch, Wenger kêu "đen"

Arsenal lần đầu tiên vắng mặt Champions League sau 21 năm. Đó thực sự là một cú sốc khó chấp nhận với NHM “Pháo thủ”. Dù thua cuộc, HLV Wenger vẫn nhận được nhiều sự cảm thông.

Video

Mùa giải 2016/17 trở thành vết đen trong sự nghiệp của HLV Arsene Wenger. Kể từ khi ông nhậm chức tại Arsenal, đây là mùa giải mà đội bóng cán đích với thành tích tồi tệ nhất. Những chiến thắng liên tiếp ở các vòng cuối không kịp giúp “Giáo sư” và các học trò thoát hiểm.

"Giáo sư" Wenger thất vọng vì Arsenal đứng ngoài top 4

HLV Wenger thể hiện sự thất vọng tột cùng trong cuộc họp báo. Ông tố cáo Middlesbrough đã không chiến đấu hết mình khi để thua quá dễ dàng trên sân Anfield: “Có một sự thật là, mùa trước chúng tôi giành ngôi á quân chỉ với 71 điểm. Mùa này, chúng tôi có 75 điểm nhưng vẫn đứng ngoài top 4. Có những ngày, cả thế giới chống lại bạn và bạn phải chấp nhận điều đó. Như hôm nay vậy, Middlesbroug đã không có một % ý thức và trách nhiệm với giải đấu. Họ chơi bóng với tinh thần của một đội hạng Nhất. Và thật không may, điều đó đã báo hại Arsenal”.

Trước khi Premier League hạ màn, cựu HLV Alex Ferguson - địch thủ một thời của Wenger, nói với Sky Sports rằng ông lấy làm tiếc nuối với tình cảnh của “Giáo sư”: “Tôi không nghĩ Arsenal sẽ có được một nhà quản lý nào như ông ấy (Wenger) nữa. Thật dễ dàng để nói “Ok, chúng ta đã thoát khỏi ông ta”, nhưng sau đó thì sao? Tôi cảm thấy tiếc cho ông ấy, vì những gì Arsene đã làm là rất tuyệt vời. Tôi tiếc vì đám đông đã không nhận ra điều đó”.

Klopp ăn mừng như điên dại khi Liverpool hạ gục Middlesbrough

Dù giành vé đi Champions League, tuy nhiên HLV Jurgen Klopp cũng chẳng quá vui vẻ. Trên khuôn mặt nhà cầm quân người Đức vẫn có những nét âu lo: “Chúng tôi có thể đối mặt với Sporting Lisbon. Họ có Bas Dost - người đã ghi hơn 30 bàn thắng. Chúng tôi có thể sẽ gặp CSKA Moscow. Chơi bóng ở nước Nga thật chẳng dễ dàng.

Liverpool chưa chính thức có mặt ở Champions League theo nghĩa thông thường, chúng tôi chỉ mới đi đến vòng sơ loại thôi. Tất nhiên, lọt vào top 4 là điều rất phi thường, là điều mang lại niềm vui cho toàn đội và cho cả NHM nữa. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng tôi phải chuẩn bị cho vòng play-off. Tôi sẽ vui hơn nếu Liverpool đứng trên Man City”.

Tiến Long (Tổng hợp Daily Mail, Telegraph, Sky Sports)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/hau-dua-top-4-ngoai-hang-anh-arsenal-tach-wenger-keu-den-c9a530564.html