Hát trên chốt Biên phòng

Lần đầu tiên, tốp văn nghệ xung kích của Câu lạc bộ Giai điệu trái tim thuộc Đoàn TNCSHCM Trường ĐH GTVT TP.HCM lên biên giới hiểm trở biểu diễn văn nghệ phục vụ 4 Đồn BP của tỉnh Bình Phước.

Tốp văn nghệ xung kích biểu diễn tại Đồn Biên phòng Đắk Ka

Câu lạc bộ Giai điệu trái tim (CLB GĐTT) thuộc Đoàn TNCSHCM Trường Đại học GTVT TP.HCM được thành lập ngày 10.1.2008 bắt đầu từ niềm đam mê âm nhạc của đại đa số sinh viên trong trường.

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, CLB luôn là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực âm nhạc trong các công tác của Đoàn, Hội Sinh viên trong trường và các công tác giao lưu ngoài trường tạo nên những mối liên kết lâu dài giữa sinh viên nhà trường cùng sinh viên các trường, đoàn viên thanh niên các đơn vị khác.

Chuẩn bị trước lúc chính thức biểu diễn tại doanh trại Đồn BP Đắk Ka đầu giờ chiều nắng nóng

Hiện tại CLB có 62 thành viên, chia thành các nhóm hát, guitar, organ, trống, nhảy, múa... Ngoài việc tập luyện biểu diễn trong các sự kiện của nhà trường, giao lưu với các đơn vị bạn, CLB còn tổ chức các nhóm văn nghệ xung kích phục vụ các địa bàn ngoại thành, vùng sâu vùng xa trong khuôn khổ chiến dịch hè tình nguyện.

Đặc biệt vừa qua, CLB đã cử 6 thành viên tham gia đoàn công tác của Báo Thanh Niên, Chương trình thiện nguyện Áo ấm biên cương lên tận biên giới Việt Nam - Campuchia để tặng quà, biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ chiến sĩ tại 4 Đồn Biên phòng nằm trong vùng rừng núi hiểm trở Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.

Một số hình ảnh do Báo Thanh Niên ghi lại trong chuyến công tác giữa tháng 8.2017.

Cán bộ chiến sĩ BP háo hức tham gia hát cùng

Binh nhì Nguyễn Đoàn Linh, chiến sĩ trung đội vũ trang của Đồn BP Đắk Ka cười ngượng nghịu khi lần đầu tiên được tham gia hát cùng các bạn nữ

2 hạt nhân văn nghệ là Lê Bé Thảo, sinh viên lớp Kinh tế 15D (trái) và Huỳnh Ngân Đình, sinh viên lớp Quản lý đường bộ 14B (phải) hát ca khúc "Như khúc tình ca" tại Đồn BP Đắk Bô

Sinh viên Lê Bé Thảo, lớp Kinh tế 15D

Sinh viên Lê Thị Ý Nhi, lớp Kinh tế 15D múa phục vụ bộ đội

Hoa rừng của chiến sĩ tặng cho "vũ công" Lê Thị Ý Nhi

Guitar Đỗ Nhật Huy (sinh viên lớp Hàng hải 15A) và tay trống Nguyễn Hữu Tín (lớp Cơ giới 16E) phục vụ các tiết mục biểu diễn giao lưu của bộ đội BP Đắk Bô

Lần đầu tiên có văn nghệ biểu diễn ngay tại doanh trại nên các cô gái nhận được rất nhiều hoa rừng do bộ đội hái tặng

Bộ đội hát theo rất say sưa

Hoa rừng của bộ đội BP Đồn Đắk Ơ tặng cho cả nhóm

Tặng bóng cho bộ đội Đồn BP Đắk Ơ

Tham gia lễ chào cờ cùng bộ đội Đồn BP Đắk Bô

Thăm mốc biên giới 62 (2) và nghe chỉ huy Đồn BP Đắk Ơ giới thiệu về đường biên - mốc giới

Chụp hình lưu niệm với các chiến sĩ trẻ

Mỗi chuyến đi phục vụ biên giới không chỉ là kỷ niệm mà còn là niềm khát khao cống hiến của mỗi thành viên CLB GĐTT thuộc Đoàn TNCSHCM Trường ĐH GTVT TP.HCM

Mai Thanh Hải - Tuấn Anh - Việt Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/hat-tren-chot-bien-phong-866030.html