Hari Won muốn sống chung với bố mẹ Trấn Thành

Nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc - Hari Won lần đầu tiết lộ muốn sống chung với bố mẹ chồng để được hưởng sự ấm áp mà tình thân mang lại.

Cuộc đời và sự nghiệp của Hari Won vừa được đài truyền hình KBS của Hàn Quốc tái hiện trong bộ phim tài liệu có tên gọi Hari - đứa con lai Hàn Việt. Bộ phim với thời lượng 50 phút kể về quãng thời gian thăng trầm trong quá khứ của Hari Won khi cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên gia đình chồng.

Quá khứ nghèo khó

Bối cảnh của phim được ghi hình ở cả hai đất nước Hàn - Việt. Trong phim có sự xuất hiện của hầu hết tất cả những người quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Hari.

Hari Won rạng rỡ về thăm Hàn Quốc trong chuyến ghi hình phim tài liệu.

Hari Won, tên thật là Esther Lưu, sinh trưởng trong một gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc với ba là người Việt Nam và mẹ là người Hàn. Ba của Hari đặt chân đến xứ sở Kim chi vào những năm 1970, sau đó gặp gỡ và nên duyên cùng mẹ của cô.

Cuộc hôn nhân này không được gia đình nhà vợ đồng thuận, vì khi ấy ba của Hari không có tài sản riêng và tư tưởng của người dân xứ Hàn cũng chưa thật sự cởi mở với hôn nhân đa quốc tịch. Quyết liệt với tình yêu và lựa chọn của bản thân, ba mẹ của Hari Won vẫn lấy nhau dù không nhận được bất cứ trợ giúp nào từ gia đình.

Cuộc sống của cặp vợ chồng ngày càng khó khăn hơn khi những đứa trẻ lần lượt chào đời kéo theo bao nỗi lo toan. Hari Won kể lại, hồi nhỏ ba mẹ đi làm quần quật cả ngày dài, trong vai trò chị cả cô phải thay mẹ chăm sóc các em.

Dù làm việc vất vả là thế nhưng cuộc sống của gia đình cô vẫn khó khăn, chỉ dám thuê một căn phòng bé tí ngay dưới tầng hầm nhà người khác để trú ngụ. Khi đi học, không như chúng bạn được dùng bữa ăn dinh dưỡng do nhà trường cung cấp, vì không có tiền, cứ vào giờ nghỉ giải lao, Hari lại chạy ù ra ngoài cổng trường ăn vội một tô mì, một chén cơm trắng với ít kim chi cho xong bữa.

Không chỉ vậy, Hari còn bị phân biệt đối xử vì cô là con lai. Với mong muốn thoát sự khinh miệt và sự nghèo túng, Hari tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua và nuôi ước mơ trở thành ca sĩ. Cô được một công ty đào tạo tuyển dụng, huấn luyện và sau đó cho ra mắt cùng nhóm nhạc Kiss. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã làm nhóm nhạc sớm tan rã, ước mơ dang dở và Hari vì một số lý do riêng đã về Việt Nam học tập cũng như phát triển sự nghiệp.

Sau 10 năm với nhiều gian truân, cô trở thành gương mặt đại diện cho rất nhiều nhãn hàng cũng như là đại sứ cho nhiều tổ chức kết nối văn hóa, giáo dục Hàn - Việt. Cô cũng bỏ túi cho mình khá nhiều bản hit đình đám.

Hari Won muốn sống chung với bố mẹ chồng

Hiện tại Hari Won đang có cuộc sống viên mãn bên người chồng nổi tiếng - MC Trấn Thành. Trong một phân cảnh của bộ phim tài liệu, Hari Won lần đầu tiết lộ cuộc sống đời thường cùng gia đình chồng khiến người xem vô cùng thích thú. Nữ ca sĩ kể, bố chồng là đầu bếp chính trong nhà và mỗi khi ông vào bếp, cô chỉ biết đứng xem chứ không thể can thiệp gì vào.

Bên cạnh đó, trước khi kết hôn, Trấn Thành từng hỏi Hari có muốn sống riêng hay không thì cô nói rằng muốn sống chung với bố mẹ chồng. Lý giải cho lựa chọn này, Hari cho rằng cô muốn sống trong một gia đình có đông thành viên để được hưởng sự ấm áp của tình thân. Hiện tại, Hari rất hài lòng với cuộc sống của mình. Nữ ca sĩ hạnh phúc vì được làm những gì mình đam mê và sống bên cạnh những người mà cô thật lòng yêu thương.

Nhân chuyến trở về Hàn Quốc ghi hình vào đầu năm 2017, Hari Won cùng mẹ và các em đã đến thăm bà ngoại nay đã ngoài 90 tuổi. Nữ ca sĩ không thể kiềm chế cảm xúc khi gặp lại người thân ruột thịt, cô ôm chầm lấy bà, mừng tủi tỉ tê tâm sự. Cô bật cho bà xem đoạn clip kỷ niệm giữa cô và ông xã vì hôm đám cưới, khoảng cách địa lý xa xôi nên bà không thể tham dự.

Hari Won cùng mẹ và các em đều rơm rớm nước mắt vì niềm vui đoàn tụ.

Cũng trong chuyến đi này, Hari Won có dịp gặp lại thầy giáo cũ sau 13 năm ra trường. Hari kể rằng thầy là người vô cùng ủng hộ cô theo đuổi con đường làm nghệ thuật. Cả về tinh thần lẫn vật chất, thầy đều không ngần ngại hỗ trợ cô học trò cưng.

Hari Won và thầy chủ nhiệm cũ đã có một buổi chiều thật đẹp cùng những kỷ niệm sau hơn một thập niên hội ngộ.

Esther Lưu của hơn 20 năm trước là một đứa con lai bị chối bỏ, luôn mong muốn được yêu thương, quan tâm của mọi người nhưng giờ đây cô đã là một ngôi sao nổi tiếng với cuộc sống viên mãn bên gia đình chồng. Để có được như ngày hôm nay, Hari Won đã phải đánh đổi bằng nghị lực phi thường cùng biết bao mồ hôi và nước mắt.

Kết thúc bộ phim, Hari Won truyền đi một thông điệp tới tất cả mọi người. Nữ ca sĩ hi vọng: “Một thế giới không còn sự phân biệt. Một thế giới mà khi nỗ lực thì sẽ đạt được thành quả, không có sự kỳ thị. Tôi mong một thế giới như thế sẽ luôn tồn tại”.

Vân Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/hari-won-muon-song-chung-voi-bo-me-tran-thanh-385306.html