Háo hức ngắm tam giác mạch khoe sắc giữa phố đi bộ Hà Nội

Cuối tuần này, người dân Thủ đô được thưởng lãm vẻ đẹp của hoa tam giác mạch, cảm nhận một mùa đông khác biệt mang hơi thở núi rừng ngay giữa lòng Hà Nội

Lần đầu tiên, người dân Hà Nội được đắm chìm trong không gian hoa tam giác mạch ngay giữa lòng Thủ đô. Loài hoa tưởng chừng chỉ mọc ở những viền ruộng bậc thang, thung lũng Tây Bắc nay lại khoe sắc tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ trong suốt 2 ngày 12 - 13/11. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội.

Sáng 12/11, người dân Hà Nội lần đầu tiên được thưởng lãm không gian tràn đầy màu hoa tam giác mạch ngay tại phố đi bộ.

Từ người già đến người trẻ đều hào hứng giơ máy lên chụp những khoảnh khắc hoa tam giác mạch bung nở ở tượng đài Lý Thái Tổ.

Bác Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết bản thân thấy rất hứng khởi khi được loài hoa "đặc sản" của Hà Giang ở ngay trên phố đi bộ Hà Nội. "Năm nào cũng tổ chức hoạt động này thì người có tuổi như chúng tôi cũng thấy phấn khởi vì không phải đi xa mà vẫn được thưởng hoa đẹp" - bác nói.

Trong văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, hoa tam giác mạch có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống thường nhật. Cũng giống như lúa gạo, hạt tam giác mạch làm ra bánh và rượu, cây non được dùng trong bữa ăn gia đình như một loại rau rừng tốt cho sức khỏe. Nhưng điều khiến cả thế giới phải yêu thích loài hoa này chính là màu sắc của hoa tam giác mạch.

Loài hoa này chỉ nở vào tháng 10, tháng 11 hàng năm ở vùng núi Tây Bắc

Loài hoa tam giác mạch mang ý nghĩa đặc biệt với đồng bào dân tộc Mông.

Khi mới nở, hoa mang một màu trắng tinh khôi, sau một khoảng thời gian ngắn sẽ có màu hồng nhạt, ánh tím; khi hạt sắp chín thì chuyển sang màu đỏ sậm. Sự chuyển biến đầy vi diệu của những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch đã hớp hồn bao trái tim của các phượt thủ, tạo nên một nét đẹp riêng biệt chỉ có ở Hà Giang.

Tại sự kiện Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội, người dân sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa tam giác mạch.

Những hạt tam giác mạch từ loài hoa này chính là nguồn lương thực quý làm nên bánh và rượu

Trong tiết trời đông lạnh của Hà Nội, loài hoa tam giác mạch lại dịu dàng khoe sắc. Sự xuất hiện mới lạ này đã thu hút hàng ngàn người dân Thủ đô đến thưởng lãm.Chắc chắn, sau sự kiện này, sẽ có nhiều người quyết định bỏ lại sau lưng phố thị, tìm đường lên cao nguyên Đồng Văn để tận hưởng không khí trong lành và thưởng ngoạn vẻ đẹp của cánh đồng hoa tam giác mạch đúng nghĩa.

Tại sự kiện, bên cạnh vườn hoa tam giác mạch, các nghệ nhân dân tộc còn trình diễn nhiều hoạt động văn hóa như dệt vải, vẽ thổ cẩm.

Trong hai ngày cuối tuần này, người dân Hà Nội đến với sự kiện Không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông tại Hà Nội sẽ được trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa của người dân vùng núi Tây Bắc.

Lương Chi

Xem thêm:

Tam giác mạch nở rồi, lên Hà Giang ngay thôi

Trốn Hà Giang về ngắm tam giác mạch đang bung nở ở Lào Cai

Lên Hà Giang băng qua đồng tam giác mạch thăm nhà của Pao

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/hao-huc-ngam-tam-giac-mach-khoe-sac-giua-pho-di-bo-ha-noi-20161112105008251.htm