Háo hức chơi hội đèn lồng, mệt mỏi vì công việc giáp tết

Tuần qua, điều được CNLĐ quan tâm, chia sẻ nhiều trong các diễn đàn CN trên mạng xã hội là lễ hội đèn lồng được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh đó không ít CN có cảm giác mệt mỏi, áp lực trong công việc dịp giáp tết.

Ảnh: Vietnammoi

Háo hức chơi hội đèn lồng

Tối 3.12 vừa qua, tại Trung tâm thương mại LeParc, Gamuda City (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã khai mạc lễ hội đèn lồng khổng lồ đầu tiên tại Việt Nam. Đây là lễ hội đặc trưng của Hàn Quốc và đã tổ chức thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam lễ hội hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho người dân thủ đô. Các bạn CN trẻ trong các KCN, khu chế xuất cũng nằm trong số đó. Họ háo hức, mong chờ lên lịch rủ nhau đi chơi hội đèn lồng dịp cuối tuần.

Anh Bùi Văn Linh, (quê ở Hòa Bình, đang làm việc tại Cty Yamaha VN) chia sẻ: “ CN chúng tôi không có thời gian đi chơi đâu xa vì chỉ được nghỉ chủ nhật. Nên chủ yếu là ở nhà ngủ ngày nghỉ và loanh quanh trà đá. Khi biết đến lễ hội đèn lồng được tổ chức ở Hà Nội anh em CN chúng tôi vui lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn được đi đâu đó khỏi KCN nhưng không biết đi đâu và đi một mình cũng chán. Lễ hội đèn lồng lần này là dịp ra nội thành, được hò hẹn nhau đi chơi. Khi tôi kêu gọi mọi người cùng đi lễ hội trong diễn đàn CN trên mạng xã hội mọi người hưởng ứng nhiệt tình lắm”.

Chị Vũ Thị Ngọc (sinh năm 1994, quê Thanh Hóa, đang làm CN tại Cty Denso Việt Nam) hào hứng: “Khi biết đến lễ hội đèn lồng khổng lồ đầu tiên ở Việt Nam tôi rất muốn đi xem. Hàn Quốc là đất nước mà tôi yêu mến qua phim ảnh và các món ăn. Tôi muốn tham dự lễ hội để được hòa mình trong không khí của người Hàn của văn hóa Hàn – Việt. Cứ nghĩ đến cuối tuần được đi xem lễ hội đèn lồng, tôi đã thấy động lực để làm việc”.

Mệt mỏi vì áp lực công việc

Những tháng giáp tết, lượng công việc của CN tăng thêm, CN phải tăng ca, cùng với những khó khăn trong cuộc sống khiến không ít CN cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Trong diễn đàn dành cho CN họ than thở về công việc dồn nén, bị đốc thúc và cuộc sống gặp khó khăn. Đây là điều không hiếm gặp đối với CN đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo ( Hải Bối, KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) tâm sự: “Tôi đi làm cũng đã lâu, làm qua nhiều Cty và mỗi Cty đều có những áp lực chung. Những tháng cuối cùng của năm là khoảng thời gian CN chúng tôi mệt mỏi nhất. Hàng về nhiều, bị nhắc nhở đốc thúc liên miên. Lúc đó chỉ muốn một ngày nhiều hơn 24 tiếng để mình có thể từ từ làm, cuộc sống đỡ gấp, đỡ mệt mỏi hơn. Khi một mình, tôi thường đăng tâm trạng của mình lên diễn đàn dành cho CN. Và có rất nhiều người giống tôi. Họ cũng mệt mỏi, cũng muốn từ bỏ. Những lúc như thế, tôi nhận được nhiều lời khuyên, lời động viên từ mọi người. Sự cảm thông chia sẻ ấy chính là động lực để tôi cố gắng hơn”.

Mai Thu Trang (sinh năm 1993, quê Bắc Giang, CN tại Cty Panasonic) chia sẻ: “Công việc nào cũng vậy đều có áp lực riêng. Nhưng làm CN chúng tôi khổ đủ mọi đường. Cảm giác như cuối năm mọi thứ đều rất gấp, một ngày trôi qua rất nhanh mà mình chưa làm được gì. Mọi thứ đều phải suy nghĩ, cuộc sống và công việc luôn ám ảnh CN chúng tôi. Đấy là chưa kể không ít người hết hạn hợp đồng đúng dịp sát tết. Như vậy chúng tôi lấy tiền đâu để tiêu tết?

Nguyễn Nga

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/hao-huc-choi-hoi-den-long-met-moi-vi-cong-viec-giap-tet-619103.bld