Hành trình truy bắt kẻ giết bạn để đoạt vợ

Sự mất tích đáng ngờ

Sự mất tích đáng ngờ

Sáng 17-2, Vũ Minh Tiến (trú xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đến CAH Bảo Lâm trình báo việc em ruột là Vũ Văn Hành (còn gọi Tỏi, 1986, trú thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, H. Bảo Lâm) mất tích từ ngày 16-12-2016. Anh Tiến phân trần: “Gia đình tôi có nhận được thông tin là Hành bỏ đi theo người tình về TPHCM nhưng gia đình nghi lắm”. Sau khi nhận tin báo, CAH Bảo Lâm đã tập hợp tình hình, xác minh từ nhiều mối quan hệ của anh Hành, đặc biệt là từ gia đình và vợ anh Hành là Trần Thị Tuyết Hương (1988). Bên cạnh đó CAH cũng phát đi thông báo tìm người mất tích. Theo thông tin mà cơ quan CA nhận được từ gia đình anh Hành thì chính Hương là người đã thông báo cho gia đình chồng biết việc anh Hành mất tích. Hương còn đưa cho gia đình xem tin nhắn cũng như hình của cô gái mà anh Hành đã theo được anh Hành gửi đến tài khoản zalo của Hương. Nội dung tin nhắn cho biết anh Hành đi theo người tình tên là Tố Uyên ở TPHCM.

Trái với sự lo lắng của gia đình về sự mất tích bí ẩn của anh Hành thì Hương lại tỏ ra bình thản. Đại tá Lê Văn Thơi - Trưởng CAH Bảo Lâm, trưởng Ban Chuyên án cho biết: “Tiếp cận vụ việc này, đặc biệt là qua các dấu hiệu không bình thường của những người liên quan, chúng tôi đã xác lập những nghi vấn để tập trung làm rõ. Đến đầu tháng 2-2017, thấy các dấu hiệu đã rõ, thể hiện đây là một vụ án mạng, chúng tôi đã đề nghị CA tỉnh cho lập chuyên án. Ngày 6-2-2017, Chuyên án MT-217 được xác lập với sự tham gia của CAH Bảo Lâm cùng những TS giỏi của Phòng CSHS CA tỉnh.

Yêu cầu đầu tiên BCA đặt ra là nhanh chóng truy tìm chứng cứ, xác định những dấu hiệu khả nghi, tập trung vào bạn bè và chính người vợ của nạn nhân. Theo hướng này TS được biết, anh Hành không nhiều bạn, có một người bạn thân tên Nguyễn Thành Đức (1988, trú thôn An Bình, xã Lộc An, H. Bảo Lâm). Sau khi anh Hành mất tích, Đức ít đến nhà nạn nhân. Xác minh về người này, TS được biết Đức đã có 2 tiền sự và hiện đang chờ chấp hành bản án 6 tháng tù giam của TAND H. Di Linh về tội “Trộm cắp tài sản”. Về phần Hương, sau khi anh Hành mất tích, việc sinh hoạt của Hương vẫn diễn ra bình thường, duy chỉ có chi tiết, ngày 25-1, Hương lên trang facebook của mình đăng tin tìm chồng.

Tại ngôi nhà vợ chồng anh Hành ở thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, TS ghi nhận trên đầu tấm phản cũng là chiếc giường của gia đình có treo 2 chiếc bao tải. Phía sau nhà cũng xuất hiện một hố đất nông, có dấu hiệu đào bới và rất nhiều lá cà-phê, cạnh đó có 1 chiếc dép phụ nữ.

Cơ quan chức năng khai quật tử thi Vũ Văn Hành.

Cơ quan chức năng khai quật tử thi Vũ Văn Hành.

Đôi dép tố cáo thủ phạm

Việc anh Hành mất tích được nhiều người quanh khu vực biết và họ cũng tin việc anh Hành bỏ đi theo nhân tình là ít có khả năng xảy ra. Sau khi anh Hành mất tích chừng 10 ngày, ông Trường (hàng xóm của anh Hành) mang đến CAH Bảo Lâm giao nộp 1 đôi dép mà theo ông Trường, đó là đôi dép của Nguyễn Thành Đức - bạn của anh Hành. Ông Trường cho biết Đức nhiều lần đi đôi dép này đến ăn nhậu tại nhà ông. Không chỉ vậy, những người hái thuê cà-phê cho gia đình ông Trường cũng nhận ra được đôi dép và cho biết họ nhặt được tại đầu con đường mòn dẫn vào nhà anh Hành. Sau khi nhặt được đôi dép, ông Trường đưa về để ở hè nhà nhưng mãi không thấy Đức đến lấy.

Từ những nghi vấn, BCA quyết định tập trung vào 2 người khả nghi là Đức và Hương - vợ nạn nhân. Ngày 15-2, BCA quyết định triệu tập Hương đến làm việc. Ngay khi Hương được triệu tập, các TS lập tức kiểm tra 2 bao tải treo trên đầu tấm phản trong nhà anh Hành thì phát hiện bên trong là mùng, mền và quần áo dính nhiều vết máu. Tại cơ quan CA, ban đầu Hương tỏ ra bình thản nhưng trước những nghi vấn, dấu hiệu đáng ngờ mà lực lượng CA có được, Hương đã phải khai ra sự thật. Bản tường trình mà Hương tự tay viết tại cơ quan CA thể hiện, Hương có mối quan hệ bất chính với bạn của chồng là Nguyễn Thành Đức từ tháng 6-2016. Hương cũng thừa nhận, hai người có quan hệ rất thân mật và từng đưa nhau vào khách sạn. Hương còn khai, sau khi Đức bị bắt, bị TAND H. Di Linh xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, được cho tại ngoại chờ thi hành án thì Hương đã chán người đàn ông này rồi. Tại bản tường trình Hương cũng thừa nhận chính Đức là người đã giết anh Hành và đưa xác đi chôn.

Chân dung Trần Thị Tuyết Hương.

Cùng thời điểm Hương được triệu tập đến cơ quan CA thì Nguyễn Thành Đức cũng được các TS áp giải về CAH Bảo Lâm để làm việc. Tại các bản khai trong ngày 15-2, Đức đều nói không liên quan gì đến việc anh Hành mất tích. Chỉ đến rạng sáng 16-2, khi BCA công bố bản tường trình của Hương thì Đức mới thừa nhận và khai sự thật.

Nguyễn Thành Đức được dẫn giải đến nơi chôn xác nạn nhân.

Giết bạn để đoạt vợ

Đức khai, ngày 14-12-2016, Đức đến nhà anh Hành. Cả ngày hôm đó và hôm sau Đức phụ gia đình anh Hành phơi cà-phê rồi chơi, xem tivi. Tối 15-12-2016, Đức cùng anh Hành và đứa con trai 4 tuổi của anh Hành đến nhà ông Trường để nhậu. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày thì về lại nhà anh Hành. Đêm đó cả 4 người gồm anh Hành, Đức, Hương và con trai anh Hành ngủ trên tấm phản trong nhà. Theo lời khai của Đức, nằm mãi nhưng không ngủ được vì cứ nhớ lại cảnh ngày hôm đó Hương liên tục bị chồng chửi bới nên 2 giờ ngày 16-12, Đức dậy lấy con dao nhọn trong cốp xe máy giấu vào người rồi lên phản nằm. 30 phút sau, Đức quay đâm một nhát vào ngực trái anh Hành. Anh Hành ngồi bật dậy và hỏi “Mày mơ ngủ à Đức?” rồi gục xuống. Hương phát hiện la lên nhưng Đức đã bịt miệng và trấn an Hương: “Anh sẽ lo cho em hết”.

Thấy anh Hành nằm im, Đức lấy tấm mền quấn xác nạn nhân lại rồi vác xuống vườn cà-phê, đào hố chôn tạm. Đức đào lớp đất mỏng, để tạm xác nạn nhân xuống, phủ đất và lá cà-phê lên. Đây cũng là chiếc hố mà các TS phát hiện trong lần đầu tiếp cận ngôi nhà của anh Hành. Sau khi chôn tạm xác người bạn, Đức, Hương bàn bạc cách che giấu tội lỗi và 5 giờ ngày 16-12, Đức rời khỏi nhà nạn nhân. 6 giờ cùng ngày, ông Trường qua hỏi thì Hương bảo anh Hành đã đi Di Linh mua cối xay cà-phê.

23 giờ ngày 16-12, Đức mang 2 bao tải, dây thun đến, bới xác anh Hành bỏ vào bao tải rồi chở theo đường mòn từ thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức về cách nhà mình ở xã Lộc An khoảng 500m chôn. Chôn xác bạn xong, Đức gọi điện báo cho Hương biết và được Hương khuyên: “Sự việc đã lỡ rồi thì lo chôn cất cho anh ấy đàng hoàng, lâu lâu xuống thắp nhang cho anh ấy. Khi nào rảnh anh dẫn tôi xuống thắp cho anh ấy nén nhang”. Đôi tình nhân ác quỷ này đã bàn bạc cách che giấu tội lỗi một cách rất tinh vi. Ngoài việc tung tin anh Hành mang 30 triệu đồng đi mua cối xay cà-phê ở H. Di Linh, Đức đã lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, dùng chính sim và tài khoản zalo của nạn nhân để nhắn tin cho mọi người. Đức đã nhắn tin, gửi hình từ tài khoản zalo của anh Hành vào tài khoản zalo của Hương rằng anh Hành đi theo người tình ở TPHCM.

Chiều 16-2, Đức đã được dẫn giải đến hiện trường để xác định địa điểm chôn xác anh Hành. Việc khai quật, khám nghiệm tử thi đã được CA tỉnh Lâm Đồng hoàn tất trong chiều 16-2. Tối 16-2, Đức và Hương đã bị dẫn giải từ H. Bảo Lâm về CA tỉnh để phục vụ điều tra. Ngày 17-2, CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp Đức về hành vi giết người, cướp tài sản, Hương về hành vi che giấu tội phạm.

Đức Huy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_161995_ha-nh-tri-nh-truy-ba-t-ke-gie-t-ba-n-de-doa-t-vo-.aspx