Hành trình phá án vụ xác chết nữ giới không đầu

(Dân trí) - Với những vết máu lưu lại tại cầu thang bộ, cửa thoát hiểm tầng 11, cơ quan điều tra nhận định hiện trường vụ giết người dã man ở ngay trong tòa nhà. Việc phát hiện bức tường được sơn mới tại căn hộ 1101 đã hé mở chân dung hung thủ gây án.

Khoảng 9h ngày 17/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Cầu Giấy có mặt tại tầng thượng nhà chung cư G4 Trung Yên 1. Xác chết không đầu được xác định là một cô gái, chiều cao khoảng 1,50m, đột tuổi từ 20 - 35. Mở rộng hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một số vết máu khô tại khu vực chiếu nghỉ giữa tầng 12 và 13. Lần theo dấu vết này, một số vệt máu li ti khác được tìm thấy rải dọc hàng lang và cửa thoát hiểm của tầng 11. Tầng 1 của tòa nhà được gắn 2 camera theo dõi, từ tầng 2 trở lại, khu vực cầu thang được gắn 1 camera. Màn hình theo dõi được đặt tại phòng bảo vệ, luôn được giám sát 24/24h. Cơ quan điều tra thu giữ băng ghi hình trong thời gian 2 tuần trước khi xác chết được phát hiện để phục vụ công tác điều tra. Với dấu vết trên, bước đầu cơ quan CSĐT đi đến nhận định: nơi sát thủ ra tay giết hại cô gái ở ngay trong tòa nhà, trong đó tập trung nghi vấn tại các tầng 11 và 12. Nơi phát hiện xác chết chỉ là hiện trường phụ của vụ án. Ngay trong đêm 17/5, công an Hà Nội đồng loạt tiến hành kiểm tra các căn hộ tại các tầng 11 và 12 của tòa nhà. Đêm ngày 17/5, một người đàn ông trú tại phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có đơn trình báo việc con gái ông tên là Ngô Phương L (SN 1984, trú tại cùng địa chỉ) bị mất tích từ ngày 4/5. Đặc điểm nhận dạng có phần trùng khớp với tử thi được phát hiện sáng cùng ngày. Người này cung cấp thêm thông tin, con gái ông sử dụng chiếc xe Honda SCR màu trắng, BKS 30S… Một chi tiết “đắt giá” nữa là việc ngày 4/5, người em trai của Linh bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy của Linh với nội dung, Linh sẽ đi công tác ít ngày và máy sắp hết pin nên đừng liên lạc. Linh cảm của người cha nhận thấy sự khác thường trong nội dung tin nhắn bởi con gái ông do công việc nên cũng thường đi công tác dài ngày và luôn xin phép cha mẹ, nhưng lần này thì không. Tiếp tục truy xét, cơ quan điều tra xác định: cách thời điểm xác chết được phát hiện chừng 2 tuần, có một cô gái trùng với nhận dạng trong đơn trình báo đi xe SCR màu trắng đến nhà chung cư G4. Đến lúc này, danh tính nạn nhân đã được xác định chính là Ngô Phương L. Cùng lúc này, một mũi trinh sát của công an TP Hà Nội nhận được thông tin, căn hộ số 1101 tại tầng 11 có một nữ sinh viên tên Hoàng Thị Y (SN 1986, nguyên quán tại Đông Triều, Quảng Ninh) mới chuyển đến ở. Dịp 1/5, Y cùng người bà của mình về quê và có nhờ một người bạn trai đến trông nhà hộ…. Khoảng 10h ngày 18/5, lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ 1101 lập tức được thực hiện. Tại đây, những dấu vết, chứng cứ đã xác lập nhận định ban đầu về hiện trường vụ án là chính xác. Trong phòng ngủ của Y, một bức tường được sơn mới với nhiều dấu vết cho thấy người thực hiện rất vội vã. Mặc dù vậy, sát chân tường vẫn còn lấm tấm một số vết máu khô. Dưới đệm, tổ công tác phát hiện một vết loang tối màu khá lớn. Cũng tại đây, cơ quan điều tra thu được một số mẫu tóc của nạn nhân. Trả lời cán bộ điều tra, Hoàng Thị Y cho biết, dịp nghỉ lễ 1/5, cô nhờ người yêu là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, trú tại Kiến An, Hải Phòng) đến trông nhà hộ. Chiều ngày 5/5, cô cùng người bà của mình trở về nhà và có hỏi Nghĩa về bức tường mới được sơn lại. Nghĩa cho biết do nặn mụn, máu bị bắn lên tường nên phải quét sơn để không bị người yêu mắng. Thông tin về Nghĩa được làm rõ: Nghĩa từng học cùng lớp với Ngô Phương L tại trường ĐH Ngoại thương; cả hai có quan hệ yêu đương từ ngày còn trong trường nhưng đã chia tay năm 2006. Do còn nợ môn nên đến giờ Nghĩa vẫn chưa tốt nghiệp. Nhiều ngày nay, Nghĩa không có mặt tại nơi cư trú. Đối tượng này từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích tại Hải Phòng. Đặc biệt, vào chiều ngày 17/5, trong khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và tử thi, thì Nghĩa trở về căn hộ 1101, thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân rồi bỏ đi. Lúc này, chân dung nghi phạm đã sáng tỏ. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an TP Hà Nội tỏa về Hải Phòng, Thái Nguyên lần theo dấu vết, truy bắt hung thủ. Đêm ngày 18/5, lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Đức Nghĩa khi đối tượng này đang ngủ tại nhà một người thân ở thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Trên ô tô di lý từ Thái Nguyên về Hà Nội, Nghĩa khai nhận thêm: ngay sau khi thực hiện hành vi gây án, để tẩu tán triệt để tang chứng, đối tượng này đã vứt đi toàn bộ dao trong nhà của Yến. Sau đó, Nghĩa mua bộ dao mới thế vào. Truy tìm phần đầu nạn nhân Ngay từ sáng 19/5, Nguyễn Đức Nghĩa được di lý về Quảng Ninh để phục vụ công tác tìm kiếm, thu hồi phần còn lại của thi thể nạn nhân. Đến chiều ngày 20/5, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hiện có thông tin một người dân chài tại quận Long Biên (Hà Nội) nhặt được một chiếc đầu trôi trên sông, nghi ngờ đây là phần còn lại của thi thể nạn nhân. Người này đã vùi phần thân thể này tại bãi cát ven sông. Cơ quan điều tra đang tìm kiếm người đàn ông này. Phúc Hưng

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s20-397032/hanh-trinh-pha-an-vu-xac-chet-nu-gioi-khong-dau.htm