Hành trình "mang" chữ tới lớp học cấp 3 đầu tiên trên xã đảo Thạnh An

Các thày, cô giáo dạy lớp 10 trên xã đảo Thạnh An, huyện đảo Cần Giờ, TP.HCM, đã không quản xa xôi, vượt hàng chục km đường biển để đến với các học sinh thân yêu.

Theo khẳng định của các thầy, cô giáo tại xã đảo Thạnh An, xã đảo có thể khó khăn về đường đi, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng quyết tâm không để học sinh thiếu "cái chữ". Năm nay, lần đầu tiên, ngành giáo dục huyện Cần Giờ mở lớp học dành cho học sinh khối 10 trên xã đảo. Học sinh thay vì phải đi lại vất vả giờ có thể học ngay trên đảo.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cái khó, cái khổ giờ lại đặt lên vai các thày, cô giáo với hành trình 30km đi biển kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Dù thấm mệt, đôi chân các thày, cô vẫn thoăn thoắt đến với học sinh thân yêu.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/giao-duc/hanh-trinh-mang-chu-toi-lop-hoc-cap-3-dau-tien-tren-xa-dao-thanh-an-20161119094331197.htm