Hành trình chinh phục Hà Giang cùng Honda Winner

Hành trình chinh phục cao nguyên đá Hà Giang cùng dàn xe côn tay Honda Winner đã kết thúc thành công và để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm tốt đẹp.

Khung cảnh ma mị vào buổi sáng trên đường leo lên cột cờ Lũng Cú.

Đây là chặng cuối trong hành trình chinh phục 4 đỉnh cực đất nước mà Honda Việt Nam tổ chức nhằm quảng bá cho mẫu xe Winner. Đây cũng là 1 trong 2 chặng đường khó "nhằn" nhất, cùng với hành trình lên cực tây.

Trải qua 4 ngày đi đường, dọc theo quốc lộ 2 và 4C, đoàn xe Winner đã "chạm tới" điểm cực bắc của Tổ quốc - cột cờ Lũng Cú. Hành trình dài và đầy thử thách này đã đưa chúng tôi đi qua những cánh đồng hoa tam giác mạch - đặc sản của vùng đất Hà Giang. Bạt ngàn xung quanh là núi đá, những khu rừng nguyên sinh, thung lũng và sông suối...

Để lại nhiều ấn tượng nhất với các thành viên trong đoàn có lẽ là quãng đường từ công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn sang thị xã Mèo Vạc. Sườn núi dốc, lòng đường hẹp, đèo cao, một bên là vực thẳm. Do bị trễ giờ, chúng tôi băng qua đây vào lúc trời chạng vạng tối, khi những tia nắng cuối cùng chuẩn bị tắt. Tất thảy 15 biker đã thực sự có một trải nghiệm ớn lạnh, ai nấy đều muốn thúc ga để nhanh về tới Mèo Vạc nhưng trong lòng luôn lo sợ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Riêng cá nhân tôi lại nhớ nhất với buổi sáng sớm tinh mơ từ Mèo Vạc lên Lũng Cú. Chúng tôi xuất phát khi mặt trời còn chưa lên, sương mù giăng khắp lối, tầm nhìn chỉ khoảng 5-8m, muốn chạy nhanh cũng không được mà dừng hẳn lại đợi sương tan chẳng biết đến bao giờ. Ở độ cao trên 1.600m so với mực nước biển, xung quanh chỉ toàn một thứ khói trắng mờ mờ, bạn sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải và nhớ nhà, nhớ người thương một cách kỳ lạ.

Đèo Mã Pí Lèng lúc hoàng hôn.

Về người bạn đồng hành của của chúng tôi - Winner, đó là một chiếc xe khá thú vị. Khối động cơ 150cc cho mô-men xoắn tối đa 13,5Nm ở 6.500 vòng/phút giúp xe dễ dàng vượt dốc. Khi đổ đèo, tiếng gằn của động cơ nghe khá dễ chịu. Tay lái được thiết kệ nhẹ cho khả năng điều khiển linh hoạt trên những cung đường quanh co, lên dốc hoặc vào cua liên tục. Đặc điểm mà tôi thích nhất trên chiếc xe này là thiết kế yên gọn, tư thế ngồi rất thoải mái, có trọng tâm và cho cảm giác vận hành tốt, không bị mỏi khi đi đường dài. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe lớn, lên tới 167mm giúp tôi khá tự tin lao qua ổ gà và các chướng ngại vật trên đường...

Cụm đèn pha của Winner sử dụng bóng LED phát ra ánh sáng trắng, khả năng chiếu sáng là rất tốt trong đêm. Nhưng ở nơi địa hình mấp mô như Hà Giang, ngay cả khi bạn bật đèn chiếu gần thì ánh sáng đôi lúc vẫn rọi thẳng vào mặt của người lái đối diện. Chính vì vậy, nếu chạy Winner trên các cung đường tương tự vào ban đêm, hãy thường xuyên để ý quan sát và chuyển sang chế độ đèn định vị trong khoảnh khắc cần thiết khi gặp các phương tiện khác đi người chiều.

Vượt qua nhiều thử thách khác nhau, dù ai cũng thấm mệt nhưng mọi người trong đoàn đều có chung một cảm giác thỏa mãn. Hà Giang thực sự là một điểm cần đến đối với những người đam mê khám phá, thích xê dịch.

Hành trình của chúng tôi đã có một kết thúc không thể đẹp hơn - đó là dấu mốc mới trong tình yêu của đôi bạn trẻ, cũng là 2 biker trong đoàn - Trang và Duy Anh. Hai bạn đã trao nhau cặp nhẫn đính hôn ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú. Trang cho biết: "Phía trước bọn mình còn rất nhiều chặng đường cùng nhau nhưng việc hoàn thành một chuyến đi vất vả và nhiều kỷ niệm đẹp như thế này thì không biết có từ gì khác để miêu tả ngoài hai chữ hạnh phúc.".

Video hành trình Honda Winner chinh phục Hà Giang:

Ảnh hành trình Honda Winner chinh phục Hà Giang:

Nhiều đoạn đường ở Hà Giang đang trong giai đoạn tu sửa nên mặt đường rất xấu và bụi bặm.

Chiếc cầu treo dân sinh bắc ngang sông Lô được nhiều người biết đến vì vẻ đẹp hiên ngang giữa dòng nước xanh biếc.

Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Cột mốc Hà Giang - Km0 cạnh công viên cây xanh bên quốc lộ 2.

Từ trung tâm thành phố Hà Giang đi Quản Bạ, Yên Minh.

Một cánh đồng hoa tam giác mạch ở Quản Bạ.

Những cung đường ở Quản Bạ rất thơ mộng, hai bên đường có nhiều cây cối, sườn đèo được người dân tận dụng làm ruộng bậc thang.

Chiếc xe Winner dễ dàng vượt qua mọi thử thách.

Các thành viên trong đoàn xoa bóp thư giãn cho nhau mỗi lúc nghỉ chân.

Đường đi Đồng Văn bắt đầu làm khó các biker với những khúc cua tay áo cũng là những thử thách thú vị.

Hai bên đường, những phiến đá vôi xuất hiện với mật độ dày đặc hơn.

Bên cạnh đó là những ngôi nhà vách đất lợp mái ngói.

Những em nhỏ ở xã Sà Phìn (Xà Phìn), huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Các em rất ngoan, dù còn ít tuổi nhưng đã biết giúp đỡ bố mẹ.

Dinh thự Vua Mèo.

Trên đường di chuyển từ Đồng Văn về Mèo Vạc.

Khung cảnh núi non hùng vĩ trên đèo Mã Pí Lèng.

Chưa kịp về tới Mèo Vạc thì trời đã tắt nắng, các biker được trải nghiệm một chuyến đi chiều muộn vô cùng đáng nhớ.

Càng lên cao, tầm nhìn càng bao quát huyện Đồng Văn.

Vỡ òa sung sướng khi lên tới chân cột cờ.

Các biker trang trọng tiến hành nghi thức chào cờ.

Khung cảnh cao nguyên đá Hà Giang nhìn từ cột cờ Lũng Cú.

...

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/nhip-song/hanh-trinh-chinh-phuc-ha-giang-cung-honda-winner-16427.html