Hành trình bán người yêu sang Trung Quốc của gã trai đã có vợ con

Cô gái 19 tuổi ở Đắk Lắk bị người yêu đưa sang Trung Quốc bán ngay trong lần đầu gặp mặt. Nạn nhân may mắn được công an sở tại phát hiện, giải cứu.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra đường dây bán người sang Trung Quốc của Vàng Seo Gia (23 tuổi, ngụ huyện Mường Chà, Lào Cai).

Cô gái được cơ quan chức năng giải cứu trong đường dây này là Nguyễn Thị Duyên (19 tuổi, ngụ thôn Noh Prông, huyện Krông Bông, Đắk Lắk - tên nạn nhân thay đổi).

Bị bán ngay trong lần đầu gặp người yêu

Trong căn nhà nhỏ, của gia đình Duyên nằm ở cuối thôn Noh Prông, cô gái hạnh phúc khi được đoàn tụ với người thân và gia đình sau chuỗi bị bán nơi xứ người.

Ông Hồng Văn Giàng (51 tuổi, bố Duyên) cho biết cuối tháng 10/2016, vợ chồng đang hái cà phê thuê tại Đắk Nông thì nhận điện thoại của con dâu báo tin Duyên mất tích.

Vợ chồng ông bỏ hết công việc về nhà để tìm con, tuy nhiên không một ai trong làng biết đến tung tích của Duyên. Thông tin ít ỏi là cô gái rời khỏi nhà đi về hướng trung tâm huyện, trên người chỉ duy nhất một bộ quần áo.

"Duyên chưa một lần đi xa nên vợ chồng lo lắng. Sau nhiều ngày tìm kiếm tung tích con gái vẫn không có nên gia đình báo công an nhờ giúp đỡ”, ông Giàng nhớ lại.

Duyên vẫn còn hoảng sợ và rụt rè khi gặp người lạ. Ảnh: Minh Quý.

Ngồi bên cha, Duyên tỏ ra rụt rè sau những ngày bị “người yêu hờ” bán sang Trung Quốc.

Theo lời Duyên, thông qua mạng xã hội, cô quen một thanh niên tên Gia ở Gia Lai.

Đến cuối tháng 10/2016, Gia đến thôn Noh Prông. Tuy nhiên, người này chỉ đến khu vực cầu treo cách nhà 5 km rồi gọi điện cho Duyên đến. Gặp nhau, Gia nói sẽ cưới cô gái làm vợ và cho cô một cuộc sống sung sướng.

"Từ khi gặp Gia em không còn nhớ gì cả. Đến khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang trên xe buýt ở trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Lúc này, Gia nói sẽ đưa em về Gia Lai để ra mắt bố mẹ. Tin lời và cũng không còn cách nào khác nên em đã đi theo Gia”, Duyên kể lại.

Duyên cho biết thêm, sau đó cả hai bắt xe lên tỉnh Lào Cai. Tại đây, Gia đưa cô gái vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sau khi vượt biên, Gia dẫn "người yêu" đến nhà đôi vợ chồng người dân tộc H’Mông và nói là đi làm thủ tục kết hôn.

“Đến chiều, không thấy Gia về, em thắc mắc thì mới biết được người này đã có vợ và 2 con. Đau đớn hơn, lúc này em mới biết mình đã bị bán sang Trung Quốc để làm vợ người khác”, Duyên kể thêm.

Nạn nhân cho biết ngay buổi tối hôm đó, đôi vợ chồng người H’Mông nhận thêm 2 cô gái. Tất cả đều trạc tuổi và chung cảnh ngộ.

Ba người nhiều lần tìm cách thoát thân nhưng ngôi nhà luôn bị khóa trái. Sau ba ngày bị giam lỏng, đến ngày thứ tư, đôi vợ chồng người Trung Quốc đón họ đến một ngôi nhà khá sang trọng. Tại đây, nhiều người đàn ông Trung Quốc đến xem mắt và ngã giá.

"Em được một người đàn ông luống tuổi mua và dẫn lên xe khách đưa về nhà”, Duyên nói.

Được cứu khi trên đường về nhà chồng

Nhớ lại giây phút được công an Trung Quốc phát hiện, giải cứu, Duyên cho biết trên đường về nhà “chồng tương lai”, chiếc xe khách đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc kiểm tra. Thấy cô ngồi khóc, cán bộ công an Trung Quốc nghi ngờ và gặng hỏi.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng cô đã ôm chầm lấy một nữ cán bộ công an Trung Quốc. Sau đó, nữ cán bộ dùng điện thoại viết văn bản, dịch sang tiếng Việt Nam để giao tiếp. Từ đó, họ hiểu được nguyên nhân câu chuyện. Cô gái nhẹ dạ được giải cứu đưa về trụ sở rồi bàn giao về Việt Nam.

Theo Duyên, trong thời gian bị bán sang Trung Quốc, cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được về nhà, gặp lại người thân.

"Sau này nếu có lấy chồng em cũng chỉ lấy người trong làng để được gần cha mẹ và người thân”, Duyên tâm sự.

Theo ông Hoàng Văn Bằng, Trưởng thôn Noh Prông, Duyên là một trong những người may mắn thoát được khỏi tay những kẻ buôn người.

“Trước đây trong thôn cũng đã có 4 trường hợp tương tự, vì tin lời kẻ xấu nên các thiếu nữ đã bị lừa bán sang Trung Quốc đến nay vẫn bặt vô âm tín”, ông Bằng nói thêm.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-ban-nguoi-yeu-sang-trung-quoc-cua-ga-trai-da-co-vo-con-post772761.html