Hàng triệu người Thái chờ ngoài hoàng cung tưởng nhớ vua

Người dân từ các tỉnh lân cận thủ đô kéo về Bangkok ngày càng đông, họ đến cung điện để thắp nến tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol dù đêm khuya.

Khuya ngày 15/10, dòng người đổ về quanh hoàng cung để tưởng nhớ đông không kém ban ngày. Lúc này, dòng xe từ các tỉnh đi đến thủ đô đã nhiều hơn.

Người dân Bangkok thắp nến, đặt hoa tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol xung quanh cung điện vào đêm 15/10.

Một bé gái thắp nến bên bức tường phía ngoài cung điện hoàng gia.

Cô Pukpick Supavadee cùng nhóm bạn đến đây để thắp nến tưởng nhớ nhà vua. "Nếu phải giải thích vì sao tôi kính yêu quốc vương thì có quá nhiều điều để nói. Lòng thành kính của tôi dành cho ngài là điều tự nhiên như tất cả những người khác có mặt ở đây. Và tôi rất vui khi thấy rất nhiều người Thái đang thể hiện sự đoàn kết bằng sự kính trọng dành cho quốc vương", cô nói với Zing.vn.

Người dân luôn mang di ảnh hoặc những hình ảnh cũ về quốc vương khi đến tưởng niệm tại cung điện.

Trong gần 70 năm trị vì, Quốc vương Bhumibol luôn quan tâm cải thiện cuộc sống người dân, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn. Vì vậy, ông rất được tôn sùng ở Thái Lan.

Một nhóm các bạn trẻ thắp nến trước sân hoàng cung đêm 15/10.

Bạn trai của cô Pucpick nói anh tự hào vì là công dân Thái Lan. "Quốc vương đã cống hiến cả đời ông nên chúng tôi mới có cuộc sống ngày hôm nay. Chúng tôi có thu nhập tốt hơn, bữa ăn đầy đủ hơn, cuộc sống tiện nghi hơn. Tất cả đều nhờ tấm lòng bao la của quốc vương mang lại".

Số 9 biểu thị cho vương hiệu của Quốc vương Bhumibol, khi ông là nhà vua thứ 9 của triều đại Rama.

Thi hài của quốc vương sau khi chuyển từ bệnh viện về hoàng cung sẽ được quàn trong 100 ngày. Kể từ ngày 28/10, hoàng cung sẽ mở cửa đón người dân vào viếng và tưởng niệm trước linh cữu của quốc vương.

Người đàn ông đọc lời chú với nội dung nguyện dâng công đức cho người chết. Bộ Ngoại giao Thái Lan nói có hàng triệu người dân chờ đợi để bày tỏ lòng tôn kính với Vua Bhumibol vừa băng hà.

Di ảnh của quốc vương được đặt giữa vòng nến thắp trước một cánh cổng của cung điện.

Gần nửa đêm nhưng lượng người tập trung quanh cung điện vẫn đông không kém ban ngày. Lúc này, họ đang quỳ trên đường để chuẩn bị chào đón đoàn xe chở một thành viên hoàng tộc rời cung điện.

Hải An - Cảnh Toàn (từ Bangkok)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-nen-sang-ruc-hoang-cung-tuong-nho-quoc-vuong-thai-post690024.html