Hàng trăm người chen chúc chụp ảnh trên đỉnh Fansipan

Du khách đổ về quá đông khiến hệ thống cáp treo Sa Pa quá tải. Đỉnh Fansipan luôn có hàng trăm người vây kín để chụp ảnh kỷ niệm.

Sáng 30/4, hàng nghìn du khách đổ về ga cáp treo Sa Pa để lên tham quan nóc nhà Đông Dương khiến khu vực này nhanh chóng trở nên đông đúc.

Hàng trăm người ồ ạt mua vé, khiến 6 quầy vé trở nên quá tải.

Tại lối vào của ga Sapa, du khách phải di chuyển qua 10 đường zigzag mới đến chỗ lên cáp treo. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải đi lòng vòng 20 phút mới đến nơi.

Sáng sớm, chỉ có cabin đi lên hoạt động, còn cabin đi xuống đứng yên. Nhưng từ hơn 9h, hệ thống cáp treo hoạt động liên tục cả 2 chiều.

Mỗi cabin lúc nào cũng có khoảng 30 hành khách.

Càng về trưa, lượng hành khách càng đông. Hệ thống cáp treo có khả năng vận chuyển 2.000 người mỗi giờ cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. Hành khách phải chờ đợi trên 30 phút vẫn chưa đến lượt. Ban quản lý phát loa mời hành khách đi tham quan, mua sắm, uống cà phê trong khi chờ đợi.

Không chỉ ga cáp treo, ga tàu hỏa leo núi ở gần đỉnh Fansipan cũng quá tải, khi mỗi lần chỉ vận chuyển được vài chục người trong khi có hàng nghìn hành khách xếp hàng.

Đỉnh Fansipan lúc nào cũng đông nghẹt với hàng trăm người.

Trước đây, đỉnh Fansipan chỉ có một cái chóp ghi mốc 3.143 m. Nhưng hiện nay ban quản lý đã cho lắp đặt đến 4 cái chóp để phục vụ nhu cầu chụp ảnh “check in”.

Tuy vậy, chừng đó là không đủ vì ai cũng muốn có ảnh kỷ niệm. Trong khi người này chưa chụp xong, người khác đã chen vào.

Tâm, sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường, cho biết chị không ngờ là Fansipan lại “thất thủ”. Tâm phải chờ hơn 20 phút mới lên được cáp treo, và chờ tiếp 20 phút nữa mới lên được tàu hỏa leo núi. Tổng cộng, chị mất hơn một giờ để lên đến nóc nhà Đông Dương. Trong khi, với ngày thường, hành trình này chỉ kéo dài 30 phút.

Mặt khác, dù có nhân viên liên tục phát loa nhắc nhở, nhiều trẻ em vẫn trèo lên hàng rào, lan can để chụp ảnh.

Sự chênh lệch khá lớn về nhiệt độ giữa thị trấn Sa Pa và đỉnh núi khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em, không chịu nổi.

Mọi người phải dùng áo mưa giấy để ngăn chặn cái lạnh, gió và sương mù dày đặc.

Tuy nhiên, sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”, rất nhiều áo mưa đã bị vứt vương vãi khắp nơi.

Khu vực nhà ga cáp treo lên Fansipan trên bản đồ (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Ảnh - Video: Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-tram-nguoi-chen-chuc-chup-anh-tren-dinh-fansipan-ngay-le-304-post742397.html