Hàng thủ Uruguay thách thức chân sút xứ Kim Chi

Ngày 26/6, Hàn Quốc và Urugoay sẽ có cuộc đối đầu một mất một còn trong trận đấu đầu tiên lượt trận knock-out trên sân vận động Vịnh Nelson Mandela ở thành phố Port Elizabeth.

Đây là cuộc đụng độ nằm ngoài dự đoán của nhiều người hâm mộ túc cầu khi tiếng còi khai cuộc World Cup 2010 được cất lên. Urugoay đã bất ngờ lọt vào vòng hai với tư cách đứng đầu bảng A sau khi cầm hòa không tỷ số với Pháp, đại thắng đội chủ nhà Nam Phi 3-0 và giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Mexico. Thời hoàng kim của bóng đá Urugoay diễn ra cách đây đã rất lâu. Đó là vào năm 1930, khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại nước này và họ đã lên ngôi vô địch. Urugoay lần thứ hai bước lên bục vinh quang 20 năm sau đó và cũng sau đó 20 năm, Urugoay vào tới vòng Tứ kết. Tính chung, đội bóng Nam Mỹ đã 11 lần góp mặt tại các kỳ World Cup, trong khi đội bóng châu Á cũng đã tám lần tham dự World Cup, song thành tích tốt nhất mới chỉ là vào tới Bán kết tại World Cup 2002. Và mục tiêu nằm trong bốn đội mạnh nhất sẽ tiếp tục là cái đích mà huấn luyện viên Huh Jung-Moo nhắm tới cho đội bóng châu Á ở Nam Phi lần này. Ông tâm sự: “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đầu tiên của mình là vào tới vòng 16 đội mạnh nhất. Mọi người có lẽ cũng đoán được mục tiêu tiếp theo của chúng tôi, song tôi biết các cầu thủ còn đặt mục tiêu cao hơn. Họ không hài lòng với thành tích đã đạt được. Điều mà họ mong muốn là vào tới bán kết.” Các cầu thủ xứ sở Kim Chi có trận mở màn với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước nhà cựu vô địch châu Âu Hy Lạp tại sân vận động Vịnh Nelson Mandela. Tuy nhiên, trong lần ra quân thứ hai, các cầu thủ Hàn Quốc đã bị đội quân của Diego Maradona đánh bại với tỷ số 4-0, song họ cũng kịp giành được một điểm quý giá khi cầm hòa Nigeria 2-2 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng ở Durban để chắc chắn vị trí thứ hai tại bảng B. Sau khi chính thức giành quyền đi tiếp, ông Huh cho biết, đây là lần đầu tiên đội tuyển Hàn Quốc vào tới vòng 2 tại một kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài. Ông thấy tự hào và rất hạnh phúc. Huấn luyện viên đội tuyển Urugoay Oscar Tabarez cảnh báo đội bóng châu Á rằng các học trò của ông đã cải thiện khả năng thi đấu qua từng trận đấu: “Tôi không nghĩ, chúng tôi đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Là huấn luyện viên, tôi rất hài lòng với những gì các học trò đã làm được. Họ là một đội bóng tuyệt vời với sự gắn kết và tình thân ái giữa các cầu thủ. Họ đã thể hiện hết mình trong các trận đấu.” Sức mạnh của Urugoay, một trong số ít đội bóng tại World Cup 2010 vào tới vòng hai mà không bị thủng lưới, nằm ở chính hàng phòng ngự với lối chơi chắc chắn, có tổ chức và những đợt phản công chớp nhoáng mà huấn luyện viên Tabarez đã dày công tạo dựng. Chính tiền đạo Diego Forlan và Luis Suarez, những nhạc trưởng trong các đợt phản công của Urugoay, cũng phải nghiêng mình trước khả năng phòng ngự của các đồng đội. Tiền đạo Suarez của câu lạc bộ Ajax Amsterdam nói: “Chúng tôi kiểm soát tốt các trận đấu chủ yếu nhờ hàng phòng ngự hoạt động đặc biệt hiệu quả. Chúng tôi cảm thấy rất an toàn với hàng thủ của mình.” Trong khi đó, chân sút của câu lạc bộ Atletico Madrid Diego Forlan cũng cho rằng nhờ khả năng phòng thủ mà Urugoay trở thành một đội bóng lớn, có tổ chức và chơi chặt chẽ ở các tuyến. Có lẽ mọi người vẫn còn nhớ rất rõ nỗi thất vọng của các cầu thủ Hàn Quốc 4 năm trước ở Đức. Thắng một trận, hòa một trận, trong tay đã có 4 điểm, thế nhưng việc Hàn Quốc để thua trắng Thụy Sĩ 0-2, trong khi Pháp dễ dàng thắng Togo cũng với tỷ số tương tự đã đặt dấu chấm hết với niềm hy vọng cuối cùng của châu Á tại World Cup 2006. Thế nhưng, tại Nam Phi lần này, châu Á có tới hai đại diện vào tới vòng 16 đội mạnh nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản. Liệu Hàn Quốc có mang lại niềm hãnh diện cho bóng đá châu Á? Kinh nghiệm trận mạc của “thuyền trưởng” Park Ji-Sung ở câu lạc bộ Manchester United và tài dẫn dắt trận đấu của tiền vệ này sẽ là sức mạnh góp phần giúp đội tuyển Hàn Quốc hiện thực hóa mục tiêu của họ. Trong bảng xếp hạng của FIFA, Urugoay đứng ở vị trí thứ 16, trước Hàn Quốc tới 31 bậc. Tuy nhiên, những số liệu khô khan đó chỉ mang tính ước lệ và không nói nên nhiều điều, càng không thể hiện rõ trình độ và tinh thần thi đấu của mỗi đội bóng ở từng thời điểm cụ thể./. Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hang-thu-uruguay-thach-thuc-chan-sut-xu-kim-chi/20106/50510.vnplus