Hàng nghìn suất quà đến với đồng bào vùng lũ miền Trung

Những ngày giáp Tết, trên khắp các nẻo đường đất nước ai ai cũng hối hả hoàn thiện phần việc cuối cùng của năm cũ. Nhà nhà chỉnh trang nhà cửa, mua sắm hàng hóa chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu. Thế nhưng, vẫn còn nhiều người nghèo chưa biết phải làm gì để đón Tết. Với họ, có được bữa ăn tươm tất trong ngày tất niên đã là mong ước rồi. Chương trình Tết vì người nghèo Báo CAND mang xuân sớm đến với người nghèo tại Hà Giang Hơn 8 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo năm 2017" của Báo CAND

Xã Hiền Ninh được coi là “rốn” lũ của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bởi nơi đây là ngã 3 sông Kiến Giang và Long Đại. Bao giờ cũng thế, khi lũ về, bà con nông dân Hiền Ninh gánh trọn khắc nghiệt của thời tiết. Cuộc sống vất vả đeo bám người dân hết vụ này qua vụ khác.

Năm 2016 là năm thiệt hại nặng nề bởi sự cố môi trường biển Formosa, rồi rét đậm, nắng hạn kéo dài, tiếp đến là 3 đợt lũ liên tiếp càn quét… Thiên tai chồng thiên tai, người nghèo lại càng nghèo thêm.

Ông Trương Đình Chính, Phó bí thư Đảng ủy xã Hiền Ninh cho biết, do bị lũ lụt thường xuyên nên đồng bào đã chủ động phòng chống, không thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về hoa mầu. Mặc dù bà con địa phương được sự giúp đỡ của Nhà nước và người dân cả nước, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, vất vả bộn bề.

Đại diện Báo CAND và Công ty Bia Carlsberg Việt Nam tặng quà cho bà con xã Hiền Ninh

Nhà chị Nguyễn Thị Thiện ở ngay sát sông, giáp bến đò Long Đại, xã Hiền Ninh. Bề ngoài của người phụ nữ ấy khắc khổ hơn hẳn tuổi 43. Cả gia đình 6 người có 2 sào ruộng, chị bảo:

“Tôi xin mần thêm 2 sào nữa thì mới tạm đủ sống”. Rồi chị nói về con cái mà nước mắt lưng tròng: “Đứa thứ 2 năm nay 10 tuổi bị não úng thủy, gai cột sống. Đứa lớn đang học đại học rồi, nhưng cháu bị bệnh tim, chờ học xong tôi đưa cháu đi mổ chữa bệnh”. Nhà trồng khoai, chuối, rau mầu, nhưng: “Lũ về, hắn ngâm nước lâu ngày, chết cả rồi”. Hai vợ chồng chị, một người đi làm, một người ở nhà chăm con bệnh và mẹ già 90 tuổi. Cầm trên tay tấm phiếu nhận quà ghi rõ có đóng dấu đỏ của ủy ban xã, chị phấn khởi. Món quà hôm nay được nhận gồm có gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh và một thùng bia Huda, chị xúc động bởi đây là những món quà thiết thực cho cuộc sống hàng ngày của gia đình.

Đại úy Trần Anh Tuấn, Phó ban Thư ký tòa soạn, đại diện Báo CAND trao quà cho bà con vùng lũ

Tại trụ sở UBND xã Hiền Ninh ngày 18-1, 200 suất quà của Báo CAND và Công ty TNHH Bia Calsberg đã được trao tới tay từng hộ gia đình. Khệ nệ xách túi quà vừa nhận, bà Trần Thị Doan ở thôn Bắc cười vui vẻ, bà bảo: “Mừng vì có quà chứ!”. Nhà bà có 5 con đều làm ruộng cả, mà cũng chỉ có 16 thước ruộng. Thiên tai khắc nghiệt nên gia đình đông người rất vất vả. Món quà nhỏ ngày giáp Tết cho người dân vùng lũ cảm nhận được tình người ấm áp, sự sẻ chia, là tấm lòng của người dân cả nước luôn hướng về miền Trung.

Quà Tết là gạo, dầu ăn, nước mắm, bia

Trong các ngày tiếp theo 19, 20-1, Báo CAND và Công ty Bia Calsberg Việt Nam mang hàng nghìn phần quà đến với bà con vùng lũ ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An…

Các hộ khó khăn đều có một phiếu nhận quà Tết đóng dấu của UBND xã

Nhìn màu xanh lúa non đang phủ kín dần cánh đồng thẳng tắp, hy vọng một vụ mùa mới không phụ công người nông dân một nắng hai sương, mong thời tiết sẽ ủng hộ để người dân không còn chịu cảnh đói nghèo. Tấm lòng của các doanh nghiệp như Công ty TNHH Carlberg Việt Nam là nguồn động viên, tiếp sức cùng bà con đón cái Tết đầy đủ hơn.

Từ ngày 9-1 đến 20-1, Carlsberg Việt Nam phối hợp với Báo CAND tổ chức chương trình trao tặng 7.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đây là năm thứ 2 Carlsberg Việt Nam cùng Báo CAND hỗ trợ đời sống người dân miền Trung, đồng thời cũng là một trong nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa mà Carlsberg Việt Nam khởi xướng trong suốt thời gian qua.

Việt Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/hang-nghin-suat-qua-den-voi-dong-bao-vung-lu-mien-trung-426345/