Hàng nghìn người đội mưa tiễn biệt 9 liệt sĩ CASA-212

TPO - Bất chấp cơn mưa nặng hạt ở Hà Nội vào sáng nay (30/6), hàng nghìn người đã tới Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng để tiễn biệt 9 liệt sĩ CASA-212. Nhiều người đã bật khóc khi tiễn đưa những người lính đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ bình yên của tổ quốc, soi sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Lễ viếng 9 liệt sĩ phi hành đoàn CASA-212 bắt đầu vào lúc 7h hôm nay.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

11:54 ngày 30/06/2016

Đoàn xe rời nhà tang lễ. Xe quân sự chở vòng hoa viếng dẫn đường, đi sau là xe chở linh cữu những người lính CASA tiến về hướng Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Tro cốt các liệt sĩ sẽ được chuyển đi mai táng tại quê nhà hoặc nghĩa trang liệt sĩ địa phương theo nguyện vọng gia đình. Ảnh: Vnexpress.

11:23 ngày 30/06/2016 Lễ di quan được tiến hành, di ảnh và linh cữu đại tá Lê Kiêm Toàn đi đầu, 8 cỗ quan tài nối tiếp theo sau. Hà Nội trời đổ mưa to. Nước mưa hòa cùng nước mắt trên gương mặt người thân, đồng đội và người dân đưa tiễn các anh.

11:05 ngày 30/06/2016

Từ Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, phóng viên Nguyễn Minh cho biết lễ truy điệu 9 liệt sĩ đã kết thúc. Linh cữu các liệt sĩ đang được chuyển ra xe để tới Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Hà Nội) trong tiếng khóc của mẹ, của vợ, người thân những liệt sĩ.

Đội tiêu binh trong lễ tang.

11:01 ngày 30/06/2016 Cuối buổi lễ, ông Lê Đình Hùng-anh trai liệt sĩ Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, đại diện cho 9 gia đình liệt sĩ trên tổ bay CASA-212 nói lời cảm tạ: "Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đơn vị và các các địa phương, các ông, các bà, các bác, các anh chị cùng bạn bè thân hữu đã dành cho gia đình chúng tôi trong giờ phút đau thương, mất má to lớn này".

10:42 ngày 30/06/2016 Từ Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, phóng viên Xuân Tùng cho biết, sau lễ truy điệu, các linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Hà Nội). Tro cốt các liệt sĩ được chuyển về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ hoặc quê nhà ở nhiều tỉnh, thành. Lúc này, phía bên ngoài Nhà tang lễ, trời lại đổ mưa nặng hạt.

10:28 ngày 30/06/2016

Quang cảnh Lễ truy điệu. Ảnh: Nguyễn Minh

10:22 ngày 30/06/2016

"Kính thưa hương hồn các đồng chí liệt sỹ ! Xin các đồng chí hãy nhận ở Chúng tôi - Những người đồng chí, người bạn chiến đấu thân thiết lòng tiếc thương vô hạn. Vĩnh biệt các đồng chí, chúng tôi nguyện học tập tinh thần cách mạng, hành động dũng cảm, ý chí ham bay, say học; luôn kiên định mục tiêu và con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Những hoài bão lớn lao còn dang dở các đồng chí để lại sẽ được gia đình, con cháu, họ hàng, bạn bè thân hữu, bà con làng xóm, khu phố, đồng chí, đồng đội - những người ở lại sẽ đoàn kết cùng nhau phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Trung tướng Nguyễn Văn Thanh nói trong điếu văn.

10:20 ngày 30/06/2016

Lễ truy điệu 9 liệt sĩ bắt đầu. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Trưởng ban lễ tang, đọc điếu văn.Tiểu sử và quá trình công tác của 9 thành viên tổ bay lần lượt được đọc lên. Người nhiều tuổi nhất bước sang 56, người trẻ tuổi nhất mới 27.

10:17 ngày 30/06/2016 Từ Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, phóng viên Nguyễn Minh cho biết, đúng 10h15, Ban tổ chức lễ tang thông báo kết thúc lễ viếng.

10:16 ngày 30/06/2016

Những dòng người cuối cùng được vào nhà tang lễ. Bên ngoài, những vòng hoa xếp đầy xe tiêu binh đang xếp thành đội hình đưa tang.

10:04 ngày 30/06/2016

Sắp đến giờ truy điệu, dòng người đến viếng các liệt sĩ vẫn không ngớt

09:30 ngày 30/06/2016

Con gái nhỏ 2 tuổi của liệt sĩ Lê Văn Đình được thiếu tá Phùng Thị Hiên, quân y Lữ đoàn 918 chăm sóc. Anh Đình còn 1 cháu nhỏ 3 tháng tuổi, đang ở nhà vời bà ngoại. Chị Hiên cho biết, vợ con 9 liệt sĩ đều được đơn vị cắt cử người đến chăm lo những ngày qua.

09:22 ngày 30/06/2016

09:13 ngày 30/06/2016

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viếng 9 liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tùng

"Tuổi trẻ Việt Nam vô cùng thương tiếc và đời đời ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh". Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi trong sổ tang.

08:58 ngày 30/06/2016

Dòng người tiễn biệt các liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tùng.

08:55 ngày 30/06/2016

Ông Lương Đình Hải, anh rể đại tá Trần Quang Khải cùng đoàn đi từ Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang xuống Hà Nội viếng 9 chiến sĩ hy sinh. "Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận tin các đồng chí tìm kiếm em Khải mà hy sinh. Chúng tôi đội ơn các anh và gia đình. Đây là mất mát vô cùng lớn", ông Hải chia sẻ.

08:48 ngày 30/06/2016 Phía ngoài, hàng trăm người dân bắt đầu xếp hàng chờ vào viếng các liệt sĩ. Có mặt từ hơn 7h sáng, ông Nguyễn Văn Chiến (69 tuổi, cựu chiến binh) cho hay ông rất đau lòng khi đất nước hòa bình rồi mà vẫn có những người lính hy sinh. Cách đây hai năm, cũng tại nhà tang lễ này, ông cùng vợ tiễn biệt 18 chiến sĩ vụ máy bay rơi ở Thạch Thất. Mùa hè hai năm sau đó, ông lại đến tiễn đưa 9 người lính CASA về trời. "Chúng tôi là đồng đội cách nhau nhiều thế hệ, các chú ấy không phải máu mủ ruột rà nhưng cũng như người thân của chúng tôi", ông nói.

08:45 ngày 30/06/2016 “Vô cùng thương tiếc và vĩnh biệt 9 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không – Không quân trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đã anh dũng hy sinh. Đây là sự mất mát quá to lớn, để lại niềm tiếc thương vô vàn, sự kính trọng của gia đình, người thân, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang anh hùng, thắm đậm tình đồng đội của Quân chủng Phòng không – Không quân, của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ và tri ân các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát to lớn này.” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trong sổ tang.

08:38 ngày 30/06/2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ động viên thân nhân các liệt sĩ. Bà Ngân ân cần thăm hỏi người nhà, động viên từng cháu nhỏ.

08:28 ngày 30/06/2016

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ và tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tùng

08:22 ngày 30/06/2016

“Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân vô cùng thương tiếc 9 đồng chí quân nhân thuộc Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không – Không quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ngày 16/6/2016. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã để lại những tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ toàn quân noi theo; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong niềm tiếc thương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân xin được chia buồn sâu sắc nhất với gia đình và thân quyến các đồng chí. Mong các gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, nuôi dạy các cháu trưởng thành tiến bộ; xứng đáng với sự hy sinh quên mình vì đất nước, nhân dân và đồng đội của các đồng chí. Xin vĩnh biệt các đồng chí.” Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi trong sổ tang.

08:17 ngày 30/06/2016

Tang quyến của 9 gia đình đứng lặng lẽ bên trái đại phòng, trong đó có những cháu nhỏ thỉnh thoảng lại chạy qua chạy lại như chưa ý thức được mất mát lớn lao. Ảnh: Xuân Tùng.

Chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình đồng đội.

08:12 ngày 30/06/2016

Nốt lặng trong những ngày ngóng đợi Casa 212

08:10 ngày 30/06/2016 Hàng trăm thân nhân các liệt sĩ đứng kín khu vực bên trái gian phòng rộng lớn trong Nhà tang lễ, nhận những động viên, chia sẻ từ đại diện Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội... cùng đông đảo nhân dân.

Dòng chữ "Vô cùng thương tiếc các đồng chí liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn ngày 16 tháng 6 năm 2016" trang trọng chính giữa đại phòng Nhà tang lễ. 9 chiếc quan tài được phủ bằng những lá cờ Tổ quốc, phía trước là di ảnh các liệt sĩ.

Những ngọn nến thắp trên hương áng, bên 9 di ảnh. Nhiều huân huy hương ghi nhận công lao của các chiến sĩ được đặt cạnh di ảnh, bên cạnh những nén hương tiễn biệt của hàng nghìn người viếng.

Tang quyến của 9 gia đình đứng lặng lẽ bên trái đại phòng, trong đó có những cháu nhỏ.

08:04 ngày 30/06/2016

Đoàn Bộ Thông tin-Truyền thông vào viếng các liệt sĩ.

Dòng người vào viếng các liệt sĩ vẫn nối dài. Ảnh: Xuân Tùng.

08:02 ngày 30/06/2016 “Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hy sinh vì Nước và đồng đội. Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh Vệ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm màu cờ Tổ quốc. Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các đồng chí về sự mất mát to lớn không gì bù đắp được”, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước ghi trong sổ tang.

08:00 ngày 30/06/2016

07:51 ngày 30/06/2016

Hình ảnh không quên về những người lính trên Casa-212

07:48 ngày 30/06/2016

Từ Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, phóng viên Xuân Tùng cho biết, hiện các đoàn Bộ Công an, đoàn, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, đoàn Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, đang vào viếng 9 liệt sĩ.

07:43 ngày 30/06/2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh: Nguyễn Minh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang.

07:39 ngày 30/06/2016

Từ Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, phóng viên Quang Lộc cho biết, đúng vào thời điểm diễn ra lễ viếng 9 liệt sĩ, trời đổ mưa. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, dòng người đến viếng các liệt sĩ ngày một đông.

07:23 ngày 30/06/2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang tại lễ viếng 9 liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.

07:22 ngày 30/06/2016 "Vô cùng thương tiếc các đồng chí, cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không – Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn không may máy bay gặp sự cố, xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kính gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất", đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi trong sổ tang.

07:22 ngày 30/06/2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn vào viếng 9 liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tùng.

07:19 ngày 30/06/2016 Từ Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, phóng viên Xuân Tùng cho biết, sau đoàn Quân ủy Trung ương, lần lượt các đoàn do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm trưởng đoàn, đoàn do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, đoàn do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn, vào viếng 9 liệt sĩ.

07:13 ngày 30/06/2016

Đoàn Quân ủy Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn và đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vào viếng 9 liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tùng.

07:04 ngày 30/06/2016

Từ Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, phóng viên Nguyễn Minh cho biết, đúng 7h, tiếng nhạc hồn tử sĩ vang lên, lễ viếng 9 quân nhân tử nạn trên máy bay CASA 212 bắt đầu. Đoàn Quân ủy Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn và đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vào viếng 9 liệt sĩ.

06:59 ngày 30/06/2016 Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn. 8 liệt sĩ còn lại, mỗi người thăng một bậc quân hàm. Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn CASA-212.

Ngày 29/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 10 liệt sĩ gồm 9 quân nhân phi hành đoàn CASA-212 và Đại tá phi công Trần Quang Khải, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371.

Cùng ngày, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng có quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 liệt sĩ thuộc phi hành đoàn CASA-212, gồm: Thiếu tá Lê Văn Đình; Đại úy Đỗ Văn Mạnh; Thượng úy QNCN Lê Đức Lam; Thượng úy QNCN Nguyễn Bá Thế; Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thái.

06:57 ngày 30/06/2016

Dự định còn dang dở của những người lính trên CASA-212

06:55 ngày 30/06/2016

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng viếng 9 liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Minh.

Vĩnh biệt đồng đội.

06:48 ngày 30/06/2016

Đoàn vào viếng đầu tiên là đoàn Bộ Quốc phòng.

06:46 ngày 30/06/2016

Thông tin về 9 liệt sĩ trên CASA-212:

1. Đồng chí: Đại tá Lê Kiêm Toàn; Sinh ngày: 20/8/1960.

Đại tá Lê Kiêm Toàn

Lữ đoàn trưởng, Phi công c

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/hang-nghin-nguoi-tien-biet-9-liet-si-casa212-1021706.tpo