Hàng nghìn người 'bức tử' sông, hồ ngày cúng Táo quân

Theo ghi nhận tại Hải Phòng, từ chiều 19 đến trưa 20/1 (tức 22 - 23 tháng Chạp), đã có hàng ngàn lượt người thay nhau ném cá, vứt đồ thờ cúng, túi nilon, chân hương, tro bụi,…từ trên cầu Rào xuống dưới lòng sông Lạch Tray.

Nhiều túi nilon bồng bềnh trôi sông khi người dân cho đi cùng với cá chép.

Cầu Rào trở nên ách tắc khi số lượng người dân đến tiễn ông Công, ông Táo tăng lên.

Nhiều phương tiện giao thông dừng ngay tại làn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ.

Đa số thả cá từ trên cầu xuống sông.

Và để lại túi nilon ngay trên cầu.

Dưới chân cầu Rào, người dân thả cá nhưng túi nilon và rác chất đống.

Nhiều túi nilon được nhét vào các khe hở của cầu Rào.

Cách cầu Rào không xa

Các loại rác từ việc cúng ông Công, ông Táo trôi nổi trên sông.

Tiền vàng, tiền cúng,...

Nước lên, những đống rác này sẽ lại xuống sông và trôi đi khắp nơi.

Các góc của máy xúc được nhét đầy nilon và đợi người dọn.

Khu vực cầu Rào 2 và một số ao hồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng chịu chung số phận.

Đức Biên

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-nghin-nguoi-buc-tu-song-ho-ngay-cung-tao-quan-20170120174403137.htm