Hàng chục người nâng cây, cứu nạn nhân mắc kẹt

strong>Người đàn ông chạy xe máy trên đường Sư Vạn Hạnh dưới cơn mưa, bất ngờ phía trước, cây xà cừ cổ thụ đổ sập. Thân cây đè lên người và xe; hàng chục người chứng kiến nhanh chóng lao vào nâng cây, cứu người.

Nạn nhân bị cây quật trúng người ở Sài Gòn đã tử vong

Sự việc xảy ra vào lúc 15h30, ngày 30/8, trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TPHCM).

Cơn mưa chiều 30/8 khiến cây cổ thụ bị đổ

Vào thời điểm trên, tại địa bàn quận 5, quận 10 có mưa to kèm theo gió lớn. Lúc này, người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Exciter cùng nhiều người đang lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh hốt hoảng chứng kiến cây xà cừ cổ thụ có đường kính khoảng 1m đổ ập xuống đường.

Trong khi nhiều người hốt hoảng bỏ chạy, người đàn ông chạy xe máy hiệu Exciter bị thân cây đè lên người, nằm bất động trên đường.

Chứng kiến vụ việc, hàng chục người lao đến nâng cây, giải cứu nạn nhân ra ngoài và chuyển vào bệnh viện 30/4 cấp cứu.

Hình ảnh hiện trường vụ cây xà cừ cổ thụ đổ đè người và xe máy

Tại hiện trường, cây xà cừ có đường kính khoảng 1m, cao gần 20m nằm chắn ngang đường Sư Vạn Hạnh, phần rễ của cây bị mục hoàn toàn. Chiếc xe máy của nạn nhân bị cây đè biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, nhân viên cây xanh có mặt phong tỏa, cắt tỉa cây bị ngã.

Đến 16h45, công nhân vẫn đang tích cực giải phóng cây ngã.

Trước đó, vào sáng 26/8 bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) đi bộ trong công viên Tao Đàn thì bị nhánh cây gãy đè lên người và tử vong tại bệnh viện.

Tiếp đó, chiều 28/8, anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kom Tum) cũng bị cây cổ thụ trên đường An Dương Vương bật gốc đè chết.

Như Sỹ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/324063/hang-chuc-nguoi-nang-cay-cuu-nan-nhan-mac-ket.html