Hai tử tù vượt ngục: Mối 'duyên nợ' giữa thiếu tướng Tiến và Thọ 'sứt'

Trên đường dẫn giải đối tượng về Trại tạm giam T16 ở Hà Nội, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến hỏi Thọ “sứt”: “Mày có nhớ chú không?”. Thọ lí nhí: “Có ạ”.

Được lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát giao nhiệm vụ cầm đầu cánh quân truy bắt Lê Văn Thọ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45 khi phê duyệt Kế hoạch đánh án đã in đậm dòng chữ: “Chưa bắt được đối tượng Lê Văn Thọ, tổ công tác chưa quay về Hà Nội”, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.

Quyết tâm rất cao, Ban chuyên án đã chia cánh quân làm 2 mũi: Một mũi do Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng 5 (Cục C45) phụ trách xác minh và đón lõng đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh; mũi thứ 2 do Thiếu tá Đỗ Minh Phương, Phó Trưởng Phòng 5 phụ trách tiến hành rà soát tất cả các điểm nghi vấn ở Hải Dương.

Các trinh sát khống chế, bắt giữ tử tù Lê Văn Thọ. Ảnh Vietnamnet.

Theo hướng chạy của đối tượng, các trinh sát đã phát hiện Lê Văn Thọ liên tục bắt taxi, hắn đã ra phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), vào 3 quán karaoke liên tiếp nhưng mỗi quán chỉ ở chốc lát rồi lại đi ngay. Hắn di chuyển liên tục ra Quảng Ninh, quay về Hải Dương và ngược lại...

Cánh quân thứ nhất đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Hải Dương lập các chốt chặn trên đường, lật xới từng điểm nghi vấn đối tượng sẽ đến hoặc cư trú tạm, phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Chiều 16/9, các trinh sát xác định được thông tin Thọ sẽ về Nam Sách (Hải Dương) để gặp một cô bạn gái. Ngay lập tức, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến huy động mũi quân ở Quảng Ninh quay về, cùng với mũi ở Hải Dương tạo thành gọng kìm xiết chặt đối tượng. Ngay sau đó, trinh sát nhanh chóng bắt giữ được Thọ "sứt".

Phóng viên hỏi Thiếu tá Phương: “Lúc đó các anh có nghĩ đến việc Thọ “sứt” có vũ khí nóng không?”. “Quán triệt chỉ đạo của Ban chuyên án khi bắt giữ các đối tượng phòng khi chúng có vũ khí nóng, chúng tôi cũng đã tính toán kỹ từng động tác, hành động để Thọ “sứt” không kịp trở tay. Vả lại, lúc đó cũng không kịp nghĩ đến sự nguy hiểm cho bản thân, chỉ nghĩ làm thế nào không thể để cho nó chạy thoát”- Thiếu tá Phương chia sẻ.

Trên đường dẫn giải đối tượng về Trại tạm giam T16 ở Hà Nội, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến hỏi Thọ “sứt”: “Mày có nhớ chú không?”. Thọ lí nhí: “có ạ”.

Hắn quên làm sao được vì Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chính là người đã 3 lần chỉ đạo bắt giữ các vụ án liên quan đến hắn (lần đầu tiên trong vụ bắt cóc cháu bé ở Sơn La, lần 2 là vụ hắn gây án khi đang thụ án tại Trại giam Nam Hà và lần này).

Tối 17/9, khi đã đưa tên Thọ "sứt" về Trại tạm giam T16, lái xe của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến còn chia sẻ: “4 ngày rồi em và các "sếp" vẫn mặc một cái áo này!”.

Vào rạng sáng 11/9, 2 tử tù Lê Văn Thọ (Thọ "sứt", 37 tuổi, trú xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã trốn khỏi trại tạm giam đã trốn khỏi trại giam T16 của Bộ Công an (Thanh Oai, Hà Nội), báo VTC News đưa tin.

Sau khi Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi nơi giam giữ, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, giao cho Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt 2 tử tù nói trên.

Sau gần một tuần truy bắt, chiều tối 16/9, Cục Cảnh sát hình sự tổ chức vây bắt thành công Lê Văn Thọ khi người này đang trên taxi lẩn trốn tại khu vực huyện Nam Sách, Hải Dương.

Không lâu sau đó, khoảng 1h15 ngày 17/9, tại Mai Châu (Hòa Bình), tổ công tác của Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã vây bắt thành công tử tù trốn trại thứ 2 là Nguyễn Văn Tình.

Tình bị bắt khi đang trốn tại khu vực gần Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), một trong những điểm nóng về ma túy. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người trợ giúp 2 tử tù vượt ngục để tiếp tục điều tra.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hai-tu-tu-vuot-nguc-moi-duyen-no-giua-thieu-tuong-tien-va-tho-sut-d109030.html