Hai 'tiểu thư' nhà MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên được nuôi dạy thế nào?

Dù không được khen ngợi nhiều về nhan sắc như bà ngoại và mẹ, song hai cô con gái của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại cuốn hút bởi vẻ đẹp thông minh, năng động.

Chọn nghề vì hạnh phúc

Mới đây, trên trang Facebook của mình, MC Kỳ Duyên đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô con gái thứ hai, Yênli, đảm nhận vị trí violin trong ban nhạc của trung tâm Thúy Nga. Nữ MC cho biết, bao giờ cô cũng dặn con phải chọn nghề nào mình thích và đam mê chứ không phải vì tiền. Con cái chọn nghề nào cô cũng hãnh diện miễn con được vui, cảm thấy hạnh phúc.

Chuyện cô cả nhà Kỳ Duyên xuất hiện với vai trò nghệ sĩ biểu diễn bởi niềm đam mê nghệ thuật khiến nhiều người nhớ tới ngã rẽ cuộc sống của nữ MC. Kỳ Duyên tốt nghiệp xuất sắc ngành luật tại một trường Đại học ở Mỹ, theo một nghề danh giá số một tại Mỹ là luật sư nhưng sau khi sinh đứa con đầu lòng, trước áp lực công việc, cô quyết định bỏ nghề vì hạnh phúc gia đình.

MC Kỳ Duyên và cô con gái thứ 2 Nguyễn Yenli

Lâu nay MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khá hạn chế việc chia sẻ hình ảnh của các con vì sợ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hai con nhưng khi Maili và Yênli đã thành thiếu nữ, cô cởi mở hơn khi trải lòng về quá trình nuôi dạy con cái cũng như tính nết của từng cô "công chúa".

Nữ MC từng chia sẻ, ở Mỹ, nhà cô gần một ngôi trường lớn dành cho con em các gia đình "quý tộc", tuy nhiên, ngay từ lúc con cái còn nhỏ, dù gia đình có điều kiện vật chất song Kỳ Duyên đã làm thủ tục để hai con gái đi học ở khu có 80% học sinh Việt Nam và trường dạy bằng tiếng Việt.

Là người hiện đại, cởi mở nhưng cách giáo dục con của MC Kỳ Duyên ảnh hưởng nhiều bởi lề lối phương Đông. Hai con gái cô đúng 10h tối là phải lên giường ngủ, những ngày cuối tuần tự giác vào chùa tham gia các hoạt động thiện nguyện… chưa kể, mong muốn có phần áp đặt nhất của Kỳ Duyên là các con đều phải tốt nghiệp đại học.

Khi con đến tuổi đi làm thêm, muốn xin vào nhà hàng của mẹ làm bồi bàn, Kỳ Duyên đã yêu cầu con phải nộp đơn xin việc như những ứng viên khác, chờ quản lý quản lý nhà hàng đánh giá trước khi nhận công việc chạy bàn đứng 10 tiếng đồng hồ, sau đó ở lại thêm 1 tiếng để dọn dẹp, nhặt rác.

Dạy con đừng chịu đựng, hi sinh...

Để con tiếp thu các giá trị tích cực, Kỳ Duyên không "ép khuôn" con gái xây dựng hình mẫu người phụ nữ hi sinh, nhẫn nhịn chịu đựng mà qua những câu chuyện hài hước hàng ngày, cô hướng các con tới tư tưởng sống linh hoạt, biết sống vì đam mê và chịu trách nhiệm trước cuộc đời mình.

Ảnh hưởng từ lối giáo dục nghiêm khắc, chuẩn mực của mẹ nên hai con gái của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh, luôn biết bày tỏ quan điểm cá nhân một cách lễ độ. Năm 10 tuổi, con gái đầu của nữ MC là Maili khi nghe mẹ nói đùa: "Con phải nghe lời mẹ vì mẹ đã cho con sự sống!" thì lập tức cô bé khẽ nói: "Và con đã cho mẹ lý do để sống".

Sau này, nhớ lại kỷ niệm ấy, Kỳ Duyên thừa nhận, con gái chị đã nói đúng, nếu không có lý do để sống ấy thì cô không có ngày hôm nay bởi một đứa con luôn cần mẹ nhưng người mẹ cần con cái nhiều hơn.

Nguyễn Maili, con gái đầu của MC Kỳ Duyên

Hôn nhân tan vỡ, từ cuộc sống khá giả, một mình Kỳ Duyên nhận chăm sóc các con, ở nhà thuê, đi chiếc xe Toyota bình thường và vẫn kiên trì dạy con về sự tự lập, sống cho đam mê như trước đó. Đề cập đến khủng hoảng sau đổ vỡ hôn nhân, bản lĩnh của nữ MC khiến nhiều người nể phục. Qua "hai lần đò", Kỳ Duyên khẳng định rằng, hôn nhân đổ vỡ không khiến cô đau khổ nếu mối quan hệ ấy không dính đến con cái.

Trong gia đình cô, những người phụ nữ như Kỳ Duyên hay mẹ là bà Đặng Tuyết Mai đều nổi danh tài sắc và trí tuệ. Nếu bà Tuyết Mai xứng danh "một cành hoa khôi" của Sài Gòn những năm 1975 thì Kỳ Duyên luôn được mệnh danh người đàn bà đẹp không tuổi, nữ MC thông minh duyên dáng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Vì bà ngoại và mẹ sở hữu nhan sắc quá nổi bật nên không ít lần hai cô con gái nhà Kỳ Duyên bị chê "kém sắc". Cả Maily và Yênli đều sở hữu một gương mặt bầu bĩnh, dễ thương chứ không thanh thoát, quý phái như mẹ và bà ngoại. Tuy nhiên, bù lại, đó là hai cô gái thừa hưởng quá trình giáo dục tốt, học hành giỏi giang và luôn toát lên vẻ đẹp thông minh, nhân hậu.

Mẹ là mái ấm

Từng khuyên con gái hãy sống vì lý tưởng, đam mê, mạnh dạn bước ra cuộc đời khong ngại ngần thất bại nhưng trước những bước ngoặt của các con, Kỳ Duyên luôn đưa ra thông điệp: Sau lưng con bao giờ cũng có mẹ và một mái ấm gia đình. Cách cô che chở cho con giống với bà Tuyết Mai đã chia sẻ với Kỳ Duyên sau hai lần đổ vỡ.

Giữa Kỳ Duyên và mẹ có sự trùng hợp là đều phải đối diện với đổ vỡ hôn nhân khi còn khá trẻ. Bà Tuyết Mai là người chứng kiến sự bất hòa trong mối quan hệ giữa cô và người chồng đầu, thường xuyên lái xe đưa đón con gái đi biểu diễn dù mưa gió khuya khoắt, có lần vừa lái xe vừa khóc nhưng gần như bà không mở lời nói với con về quyết định nên tiếp tục hay chấm dứt hôn nhân.

MC Kỳ Duyên (phải) và mẹ

Nhiều người quen hình dung, những giai nhân "lá ngọc cành vàng" một thuở như bà Tuyết Mai hay Kỳ Duyên sẽ có đời sống sung túc, thảnh thơi nhưng trái lại, sau ly hôn, họ đã một mình bươn chải nuôi dạy con khôn lớn khi không có người giúp việc, tự làm việc nhà, nấu ăn cho gia đình, đưa đón con đi học và tất bật với các hoạt động kinh doanh...

Tình yêu thương con người là bài học quý giá Kỳ Duyên thừa hưởng từ mẹ và truyền lại cho các con gái mình. Cô trải lòng, thuở ấu thơ, trong nhà mình có rất nhiều người giúp việc nhưng khi nào bà Tuyết Mai cũng dặn con cái phải lễ phép trong khi bản thân bà luôn điềm đạm, lịch sự, thậm chí có lúc nhún nhường. Tình yêu và trí tuệ là hai yếu tố không ngừng bồi đắp nên vẻ đẹp cho người phụ nữ. Từ quan niệm ấy, khi càng trưởng thành, hai con gái của MC Kỳ Duyên càng toát lên thần thái rạng ngời, bản lĩnh hiếm có.

T.Phương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hai-tieu-thu-nha-mc-nguyen-cao-ky-duyen-duoc-nuoi-day-the-nao-20161205133923992.htm