Hai 'thiên thần một chân' Việt có thành tích cao đáng khâm phục

Vượt qua những mặc cảm và nỗi đau về thể xác, 'hai thiên thần một chân' khiến ai cũng phải khâm phục vì nghị lực và thành tích đạt được.

Lê Thị Hà Vi (thứ 2 từ phải sang) - nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách - vừa khiến thầy cô, bạn bè và cả những cư dân mạng càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ khi biết được thông tin cô nữ sinh trường THCS & THPT Đông Du, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, vừa xuất sắc giành huy chương bạc môn địa lý trong kỳ thi Olympic 10/3 lần II tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Trong ảnh, Hà Vi và các bạn trong đội tuyển Địa Lí 10 và 11 của trường đã giành được 5 huy chương tại kì Olympic 2017. Nguồn: Website trường Đông Du.

Trong số 37 học sinh trường Đông Du giành được huy chương, nữ sinh lớp 11 Hà Vi được coi như là một tấm gương sáng về nỗ lực không ngừng trong học tập và vượt khó trước hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Website trường Đông Du.

Thầy Nguyễn Phú, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Địa lí 10 và 11, chụp ảnh cùng cô học trò xinh xắn và giàu nghị lực. Ảnh: Website trường Đông Du.

1 năm trước, cộng đồng mạng Việt từng không giấu được niềm xúc động xen lẫn nỗi đau bức xúc trước câu chuyện về Lê Thị Hà Vi - nữ sinh lớp 10 bị cưa chân vì hoại tử. Trưa 6/3, trên đường đi học về, Hà Vi bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Chỉ vì sự tắc trách, yếu kém về chuyên môn của bác sĩ điều trị mà cô nữ sinh cấp 3 phải mất một bên chân của mình. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Dù không may bị mất một bên chân nhưng không vì thế mà Hà Vi suy sụp. Trong những dòng chia sẻ được đăng tải lên trang cá nhân sau sự cố đó, "thiên thần một chân" còn cho thấy ý chí mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, sự bất hạnh của bản thân bằng cách tự động viên mình và gia đình. Thành tích trong học tập mà Hà Vi có được sau một năm cố gắng càng chứng minh cho những nỗ lực không ngừng của cô gái xinh xắn luôn nở nụ cười trên môi. Ảnh: Bill Nguyen.

Vào thời điểm này năm ngoái, bức ảnh một cô gái cụt chân, tay chống nạng với nụ cười rạng rỡ trên môi đang đứng tự chụp ảnh cho mình khiến dân mạng phải khâm phục, hết lời khen ngợi cô gái nghị lực với niềm lạc quan yêu đời.

Cô gái nghị lực được nhiều người nhắc đến ấy tên là Nguyễn Thị Lệ Thu sinh năm 1994, đến từ Bắc Giang. Lệ Thu là cựu sinh viên khoa Kế toán, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Lệ Thu cũng mất một bên chân do tai nạn giao thông. Vì gia đình vốn thuộc diện nghèo tại tại Hiệp Hòa (Bắc Giang) nên không có tiền chữa khiến Thu phải cắt bỏ một bên chân.

Sau những nỗ lực vượt qua khó khăn, những hình ảnh và thông tin mới nhất liên tục được cô gái một chân chia sẻ lên trang cá nhân càng cho thấy nghị lực phi thường và sự lạc quan yêu đời của cô gái trẻ.

Dù thiếu một bên chân nhưng Lệ Thu luôn cố gắng độc lập trong cuộc sống và nỗ lực trong công việc để kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân và hỗ trợ cho gia đình. Cô gái quê Bắc Giang còn rất thích đi và trải nghiệm để khám phá những vùng đất mới. Ảnh: Facebook nhân vật.

Kiều Phong

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hai-thien-than-mot-chan-viet-co-thanh-tich-cao-dang-kham-phuc-837394.html