Hải Phòng tịt ngòi trên sân nhà, cuộc đua vô địch thêm gay cấn

Sau vòng 22 V. League, cuộc đua vô địch đang ngày càng trở nên gay cấn khi mà khoảng cách giữa các đội trong tóp có khả năng vô địch hoàn toàn có thể thay đổi sau một trận thắng.

Hải Phòng bị Thanh Hóa cầm chân ngay trên sân nhà

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 22 V. League là cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray giữa đội đầu bảng Hải Phòng và FLC Thanh Hóa.

Trước trận đấu, phong độ nghèo nàn trong những trận đấu vừa qua khiến FLC Thanh Hóa không được giới chuyên môn đánh giá có nhiều cơ hội có điểm ở trận đấu này. Nhất là khi nội bộ đội bóng sông Mã đang gặp không ít vấn đề nan giải sau khi GĐKT Lê Thụy Hải từ chức các đây mấy ngày.

Nhưng trước một Hải Phòng cũng thất thường không kém, dù phải làm khách song đội bóng của HLV Hoa Thanh Tùng mới là những người nắm quyền kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu.

Trong hiệp 1, liên tiếp các cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía thủ môn Đặng Văn Lâm của Hải Phòng, song các chấn sút bên phía như Omar, Đình Tùng hay Hoàng Thịnh đều không thể tận dụng được các cơ hội mà mà đội bóng xứ Thanh tạo ra.

Trong khi đó, cơ hội nguy hiểm duy nhất mà Hải Phòng có được đến từ cú dứt điểm của tiền đạo Stevens, nhưng thủ môn Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa đã xuất sắc cản phá thành công.

Những phút đầu hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục là những người nắm thế chủ động trên sân. Và cuối cùng sau bao nỗ lực dồn ép, từ một tình huống phản công, Sunday đi bóng dũng mãnh trước khi chuyền cho Đình Tùng băng xuống hạ gục dễ dàng Văn Lâm để mở tỉ số cho đội khách.

Không chịu cảnh trắng tay trên sân nhà, Hải Phòng liên tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Chỉ 5 phút sau bàn thắng của Đình Tùng, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng đã được hưởng một quả phạt 11 mét sau tình huống bóng cham tay của hậu vệ Thanh Hóa. Nhưng đáng tiếc Stevens lại không thực hiên thành công quả sút phạt đền của mình.

Tuy nhiên, Hải Phòng cũng không phải chờ đợi quá lâu khi ở phút 66, Từ một tình huống tấn công biên bên cánh phải, Lê Văn Thắng băng vào đánh đầu cực mạnh làm tung lưới Thanh Hóa san bằng tỉ số 1-1.

Trong những phút còn lại, 2 đội còn tạo ra được một vài tình huống ăn miếng chả miếng đáng chú ý song đều không thê thêm một lần ghi tên mình vào bảng điện tử. Chung cuộc, cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều chỉ có được 1 điểm sau trận đấu.

Kết quả này có thể coi là chấp nhận được với FLC Thanh Hóa, nhưng đối với Hải Phòng thì nó không thể làm thỏa mãn được sự kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ đất Cảng, bất chấp việc đội chủ sân Lạch Tray vẫn giữ được ngôi nhất bảng sau vòng 22.

Bởi ở các trận đấu cùng giờ, các đội bóng cạnh tranh trong nhóm ƯCV vô địch khác là Đà Nẵng, Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T đều giành được những chiến thắng quan trọng để rút ngắn khoảng cách với chính Hải Phòng.

Hiện tại sau vòng 22, đội đầu bảng Hải Phòng chỉ còn hơn Đà Nẵng và Than Quảng Ninh 1 điểm, trong khi con số này với Hà Nội T&T là một trận thắng.

Ở các trận đấu còn lại thuộc vòng 22, các cầu thủ HAGL đã tiến gần hơn tới một suất trụ hạng an toàn ở V.League khi tiếp tục có đươc chiến thắng trước Khánh Hòa với tỉ số 2-1, trong khi đối thủ cạnh tranh với họ là Long Anh lại thất thủ 1-4 trước SHB Đà Nẵng.

Cái tên được dự báo sẽ là đội bóng đầu tiên xuống hạng nhất là Đồng Tháp. Dù có một trận hòa quả cảm 2-2 trước SL Nghệ An nhưng với việc kém vị trí áp chót Long An tới 10 điểm trong khi V. League chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Có lẽ đội bóng đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu nghĩ tới những kế hoạch cho giải hạng nhất năm sau.

Kết quả thi đấu V. League sau vòng 22:

Đồng Tháp 2-2 Sông Lam Nghệ An

QNK Quảng Nam 0-1 Hà Nội T&T

SHB Đà Nẵng 4-1 Long An

XSKT Cần Thơ 0-2 Than Quảng Ninh

Hải Phòng 1-1 FLC Thanh Hóa

Hoàng Anh Gia Lai 2-1 Sanna Khánh Hòa

Sài Gòn 0-2 Becamex Bình Dương

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/hai-phong-tit-ngoi-tren-san-nha-cuoc-dua-vo-dich-them-gay-can-468466.html