Hải Phòng thắng lớn, HAGL thua đậm trước Hà Nội FC

Hải Phòng giành chiến thắng thuyết phục trước Than Quảng Ninh trong trận derby vùng Đông Bắc. Còn HAGL có trận thua thứ 3 liên tiếp ở V.League 2017 khi thất thủ trước Hà Nội FC.

Hải Phòng trở lại với cuộc đua vô địch

Không ngoài dự đoán, trận derby vùng Đông Bắc giữa hai kỳ phùng địch thủ Hải Phòng và Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 3 V.League 2017 (chiều ngày 18/1) đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với thế trận đôi công hấp dẫn được hai đội tạo ra.

Tuy vậy, kết thúc 90 phút thi đấu chính thức chỉ một đội có được niềm vui chiến thắng, và may mắn đó đã nghiêng về phía Hải Phòng.

Với lợi thế sân nhà cùng một quyết tâm cao, đội bóng đất Cảng đã sớm có được điều mình cần là bàn thắng khi ở phút thứ 18, Khánh Lâm chuyền bóng chuẩn xác cho Stevens băng xuống tung cú dứt điểm trái phá, khiến Tuấn Linh bó tay.

HảI Phòng (2 - 0) Than Quảng Ninh vòng 3 V-LEAGUE 2017. Nguồn: VPF Media

Những phút sau đó hai đội chơi đôi công đẹp mắt tuy vậy chỉ có thêm một bàn thắng được ghi và niềm vui lại đến với các cổ động viên Hải Phòng khi Fagan đã nâng tỷ số lên 2-0 sau pha đệm bóng cận thành ở những phút đầu hiệp hai.

Về cuối trận Than Quảng Ninh ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ song trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, và 3 điểm đã ở lại với thầy trò Trương Việt Hoàng một cách xứng đáng.

Với chiến thắng thứ hai liên tiếp Hải Phòng hiện có được 6 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và trở lại mạnh mẽ với cuộc đua vô địch, trong khi đó đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng tụt xuống vị trí thứ 11, dần rời xa giấc mơ vô địch, với chỉ 3 điểm có được sau ba vòng đấu.

HAGL nhận trận thua đậm trong ngày hành quân ra Bắc

Sau hai trận toàn thua trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng ở những vòng đấu trước đó, HAGL hành quân đến sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC với một đội hình chắp vá (vắng Tuấn Anh và Minh Vương do chấn thương) trong sự hoài nghi của người hâm mộ.

Và điều lo sợ của các fan phố Núi đã xảy ra, khi Công Phượng và các đồng đội bất ngờ chơi dưới sức, trong khi đó các ngoại binh của Hà Nội FC đã chơi quá hay khi liên tiếp nổ súng buộc thủ thành Tô Vĩnh Lợi bên phía HAGL phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần.

Ngay phút thứ 9, Hoàng Vũ Samson mở tỷ số sau đường chuyền dài của hậu vệ Silva. Trong tình huống này hàng thủ của phố Núi đã sai lầm lớn khi bỏ sót cựu vua phá lưới V.League khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi chỉ còn biết ôm hận.

Hà Nội 3-0 HAGL vòng 3 V.League 2017. Nguồn: VPF Media

Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra thế trận vượt trội và hệ quả là Samson có bàn thắng thứ 2 phút 48 trước khi Linares Silva ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà ở phút thứ 57.

Với ba trận toàn thua, HAGL hiện vẫn chôn chân ở cuối bảng xếp hạng với 0 điểm, chỉ ghi được một bàn thắng và để thủng lưới tới 6 bàn, trong khi đó với 6 điểm có được sau ba lượt trận, đội bóng của bầu Hiển đã tạm thời leo lên vị trí thứ 3 và phả hơi nóng vào hai đội xếp trên là Sài Gòn FC và Thanh Hóa.

Ba trận toàn thua với một lối chơi rời rạc thiếu sự kết dính và kém hiệu quả, rõ ràng HAGL đang cho thấy những bất ổn về mặt tâm lý và thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, nếu không muốn lại tiếp tục rơi vòng vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng đầy may rủi như hai mùa giải trước.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-phong-thang-lon-hagl-thua-dam-truoc-dai-dien-thu-do-15639-11.html