Hải Phòng: Một gia đình khủng hoảng tinh thần vì 'bom bẩn' tấn công

Một gia đình ở Hải Phòng bị các đối tượng 5 lần dùng "bom bẩn" nén vào nhà, khiến cả gia đình luôn sống trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Trong vòng hai tháng nay, gia đình bà Phạm Thị Ngọc (57 tuổi), trú tại số nhà 201 Quang Trung, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bị các đối tượng lạ mặt 5 lần dùng "bom bẩn", "bom xăng" tự chế nén vào nhà, khiến cho cả gia đình luôn sống trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Dấu vết sau vụ tấn công bằng "bom xăng" rạng sáng ngày 02/2

Hiện trường của 1 trong 4 vụ tấn công "bom bẩn" vào nhà bà Ngọc

Theo bà Ngọc kể lại, “bom bẩn” được ném vào nhà là một hợp chất dạng lỏng gồm dầu nhớt thải, sơn mầu, phân và mắm tôm được trộn lẫn với nhau.

Hậu quả, ngôi nhà bị bám bẩn rất khó tẩy rửa, cả không gian trong nhà luôn bốc mùi hôi thối kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh và hoang mang của cả gia đình lại là “bom xăng”, như một thứ vũ khí nguy hiểm có thể gây hỏa hoạn, và uy hiếp trực tiếp tới tính mạng của cả gia đình.

Điều này đã xảy ra trong đêm ngày 02/2/2017, khi cả gia đình đang trong giấc ngủ say, bà Ngọc bừng tỉnh vì có tiếng nổ lớn kèm theo đó là mùi khét và cuộn khói bốc lên từ trước cửa phòng khách.

Nhận biết có hỏa hoạn, bà Ngọc hô hoán mọi người trong gia đình dùng mọi phương tiện trong nhà để dập đám cháy đang lan rộng và bốc cao dữ dội. Thấy tiếng động và nhiều tiếng kêu cứu bất thường, người dân xung quanh vội chạy đến hỗ trợ dập lửa từ phía ngoài.

Sau gần 30 phút đám cháy được khống chế và dập tắt, tại hiện trường còn nồng nặc mùi xăng, dầu chưa cháy, một số cuộn rẻ tẩm xăng và nhiều vỏ chai vỡ chứa xăng được nén vào trong nhà, tuy không sảy ra án mạng nhưng nhiều tài sản trong phòng khách đã bị hư hại, một số thành viên trong gia đình có hiện tượng tức ngực do bị ngạt khói. Đặc biệt sự hoang mang, lo sợ của cả nhà và người dân hàng xóm ngày càng tăng cao khi liên tiếp sau đó ngôi nhà bị tấn công bằng “bom bẩn”.

Báo Công an xong, càng bị "khủng bố" nhiều hơn

Trước sự việc trên, bà Ngọc đã có đơn gửi lên Công an quận Hồng Bàng và Công an TP Hải Phòng đề nghị điều tra làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, sau 2 tháng trôi qua, trong khi cơ quan Công an đang điều tra kẻ “khủng bố”, thì mật độ và khối lượng “bom bẩn” được ném vào ngôi nhà của bà Ngọc ngày càng nhiều. Liên tục trong vòng hơn một tháng, ngôi nhà của bà Ngọc bị nén “Bom bẩn” tới 4 lần, khiến cho cả ngôi nhà và những nhà xung quanh bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lần gần đây nhất là rạng sáng ngày 15/4/2017, nhiều túi ni lông đựng “bom bẩn” được nén vào tầng 2 ngôi nhà và trước cửa nhà khiến cả gia đình phải tạm thời sơ tán mấy ngày để tẩy rửa. Bị “bom bẩn” ném vào nhà suốt một thời gian dài, không chỉ gia đình bà Ngọc phải gánh chịu, mà nhiều hộ dân liền kề cũng bị vạ lây.

Ông Tiến trú tại số nhà 202 Quang Trung, một người hàng xóm liền kề nhà bà Ngọc cho biết: Hiện nay người dân khu vực này rất bức xúc và vô cùng hoang mang lo lắng, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Lo sợ nhất chính là sự tái diễn tấn công bằng “bom xăng”, nếu chính quyền không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hỏa hoạn sảy ra sẽ uy hiếp đến tính mạng của người dân chúng tôi.

Trao đổi về nội dung này với lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng được biết, Cơ quan đã lập chuyên án triệt phá loại hình tội phạm này trên địa bàn toàn thành phố từ nhiều tháng nay.

Đầu tháng 2 vừa qua, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp và khởi tố 4 bị can do Lê Duy Khoa (30 tuổi) trú tại khu tập thể Thái Phiên, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền cần đầu, với tội danh chuyên khủng bố tinh thần bằng thủ đoạn dùng “bom bẩn” tấn công vào nhà dân để đòi nợ.

Với sự công tác tích cực của quần chúng nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an Thành phố, chúng tôi đã khoanh vùng đối tượng và đang trong thời gian tiếp tục theo dõi sát các nhóm có dấu hiệu phạm tội này, trong thời gian tới, chắc chắn tội phạm này sẽ được ngăn chặn và triệt phá.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tiến Khánh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hai-phong-mot-gia-dinh-khung-hoang-tinh-than-vi-bom-ban-tan-cong-d40001.html