Hải Phòng: Dấu hiệu vỡ nợ lớn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

(PL&XH)-Chỉ đến khi Ngân hàng thông báo phát mại tài sản, các “con nợ” trên địa bàn các xã Kỳ Sơn, Lại Xuân... huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) mới tá hóa khi phát hiện đối tượng “vay” sổ đỏ của mình đi thế chấp tại ngân hàng đã cao chạy xa bay.

Lập doanh nghiệp để… vay tiền Năm 2007, bà Bùi Thị Vông (SN 1962), trú tại thôn Hạ Côi, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vốn làm nghề buôn bán xăng dầu trên địa bàn, thành lập Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Tân Toàn. Doanh nghiệp được giao cho con trai Nguyễn Văn Vân điều hành. Có điều, cậu còn trai út Nguyễn Văn Toàn lại dính vào số đề, bóng đá, bao nhiêu vốn liếng của doanh nghiệp được “cậu” út ném hết vào trò đỏ đen. Để “cứu” doanh nghiệp, từ cuối năm 2009, bà Vông đã mượn hàng chục sổ đỏ của người thân và người trong xã làm tài sản đảm bảo cho món vay gần 3 tỷ đồng tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chưa hết, bà Vông còn “rỉ tai” người dân trong thôn, kẻ ít người nhiều với mức lãi ngày để vay hàng chục tỷ đồng của người dân trong xã. Biên bản nhận nợ hàng trăm triệu đồng Theo lãnh đạo ngân hàng đã “giải ngân” cho Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Toàn, quá trình thẩm định tài sản bảo đảm cho vay có “sơ suất”, ngân hàng cũng không thể thẩm định được các chữ ký mà Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Toàn cố tình làm giả để được giải ngân. Sau khi dùng tiền vay từ ngân hàng và của cá nhân để thanh toán các khoản “tín dụng đen” mà cậu út trót mắc phải, từ đầu năm 2011, cả gia đình bà Vông đã trốn khỏi địa bàn, để lại món nợ lên đến hàng chục tỷ đồng cùng một cây xăng xây dựng trên đất thuê. Đã có trường hợp như chị Nguyễn Thị Tới, trú tại thôn Vũ Lao, xã Kỳ Sơn, một nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", sống bằng nghề cấy, cuốc thuê kiếm sống. Tài sản duy nhất là sào ruộng đã chuyển nhượng được 50 triệu đồng gửi Vông lấy lãi. Khi được tin Bùi Thị Vông trốn khỏi địa phương, chị Tới phát bệnh và phải đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đông Khê (Hải Phòng). Đến vỡ nợ dây chuyền. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bạo và chị Bùi Thị Nền, trú tại thôn Việt Khê, xã Phù Ninh đến giờ vẫn như ngồi trên đống lửa. Theo anh Nền, cách đây một năm, Nguyễn Đăng Thưởng (SN 1971), trú tại xã Quảng Thanh, chuyên chạy tàu than, là anh em kết nghĩa đặt vấn đề vay tiền để cho em trai “đầu cơ” vé máy bay... được một thời gian ngắn, Thưởng giới thiệu cho vợ chồng anh với Đinh Thị Toan (SN 1968), trú tại 1/12 Cô Đoài, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), để vợ chồng anh Bạo cho Toan và Thưởng vay tiền làm vốn kinh doanh(?). Nhà của vợ chồng đối tượng Bảo. Lúc đầu cũng chỉ là 5- 10 triệu đến một vài chục triệu đồng với lãi suất từ 2 – 3 nghìn đồng/triệu/ngày, thậm chí nhiều khi cần tiền, Toan và Thưởng chấp nhận với lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày. Thời gian đầu, Toan và Thưởng vay mượn trả lãi rất đều đặn và đầy đủ. Khi đã tạo được lòng tin, Toan và Thưởng chỉ cần gọi điện, nhắn tin cho vợ chồng Bạo - Nền hỏi có tiền không để về lấy. Có ngày Toan về nhà anh Bạo 2 – 3 lần để lấy tiền… Sau khi dốc toàn bộ tiền trong nhà cho Toan và Thưởng vay, vợ chồng anh Bạo tiếp tục đi huy động của anh em họ hàng, rồi hàng xóm… Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 – 2010, vợ chồng anh Bạo đã huy động được gần 9 tỷ đồng cho Toan và Thưởng vay. Theo phản ánh của người dân, các xã Mỹ Đồng, Quảng Thanh, Phù Ninh, Lại Xuân có trường hợp vợ chồng đối tượng Ngân – Sáng trên địa bàn xã Thanh Lãnh đã huy động được 14 tỷ đồng; chị Hiên cũng ở Thanh Lãng huy động khoảng 7 tỷ đồng; anh Cường, ở xã Cao Nhân huy động gần 5 tỷ đồng… nhưng đến nay những đối tượng này không còn khả năng trả nợ. Thượng tá Hoàng Văn Thao, Phó trưởng Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, hiện Công an huyện Thủy Nguyên đã tiếp nhận được hàng chục đơn kiến nghị, tố cáo của người dân về một số đối tượng huy động vốn với lãi suất cao sau đó không hoàn trả được với tổng số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng... “Song đó chỉ là con số thống kê qua đơn trình báo của người dân. Có thể con số thực tế sẽ phải hơn thế rất nhiều” - Thượng tá Thao nhận định. Theo Thượng tá Thao, thủ đoạn phạm tội trong các vụ huy động tiền rồi trốn không có gì mới, không có gì tinh vi, các đối tượng này đã đánh trúng lòng tham của các nạn nhân, hứa hẹn lãi suất cao, lần vay đầu trả lãi đầy đủ ... đã khiến người dân “sập” bẫy những đối tượng này. Nam Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20110529074142792p1002c1020/hai-phong-dau-hieu-vo-no-lon-tren-dia-ban-huyen-thuy-nguyen.htm