Hải Phòng đang đuối sức?

(Công lý) - Ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại V-League, Hải Phòng đang chịu sức ép rất lớn từ các đội bám đuổi phía sau.

Hành trình đi đến ngôi vương V-League của đội bóng Hải Phòng đang gặp khá nhiều chông gai. Trận thua SHB Đà Nẵng mới đây cho thấy những vấn đề thực sự nổi cộm của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Hàng công mờ nhạt với phong độ sa sút của Fagan và Stevens, trong khi đó hàng thủ mắc nhiều sai sót không đáng có.

Cuộc đua vô địch V-League 2016 lại trở nên hấp dẫn khó đoán hơn bao giờ hết. FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T đang bám đuổi rất quyết liệt phía sau. Khoảng cách điểm số của Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng chỉ còn 3 điểm. Đây thực sự là bài toán rất khó cho HLV Trương Việt Hoàng trong giai đoạn nước rút để lần đầu lên ngôi giải đấu cao nhất Việt Nam.

HLV Trương Việt Hoàng liệu có đủ sức giúp Hải Phòng lên ngôi V-League 2016. (ảnh: Thanh Niên)

Mọi chuyện bắt đấu từ trận thắng nhọc nhằn Đồng Tháp (3-2) trên sân nhà, rồi để hòa HAGL (1-1) tại Phố Núi. Đến trận hòa 3-3 trên sân Thống Nhất người ta không thấy một Hải Phòng thi đấu chắc chắn từ đầu giải nữa. May mắn hàng công tỏa sáng giúp đội nhà có trận hòa trước Sài Gòn FC. Trận thua 0-3 trước Đà Nẵng mới đây như “giọt nước tràn ly” cho phong độ thi đấu xuống dốc của đội chủ sân Lạch Tray.

Thêm vào đó, những quyết định gây tranh cãi của trọng tài cũng khiến tâm lý các cầu thủ ít nhiều ảnh hưởng. Đây là một trong những “rủi ro” bất kỳ đội bóng nào cũng phải chấp nhận. Trọng tài không phải máy móc, họ vẫn có những sai sót nhất định mà người tham gia cuộc chơi phải “sống chung”.

HLV Trương Việt Hoàng và học trò hành trình đến ngôi vô địch, như “đoàn thuyền” bơi đi giữa biển càng gần đích càng phải chịu sóng mạnh. Liệu “thuyền trưởng” trẻ tuổi, tài năng này có đủ sức lái con tàu Hải Phòng đến đỉnh vinh quang?

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/hai-phong-dang-duoi-suc-165268.html