Hải Phòng... chìm tại bến

Đội bóng đất cảng chiều qua bị SHB Đà Nẵng đánh chìm ngay tại Lạch Tray khiến cuộc đua vô địch nóng hơn.

Thật khó ngờ đội đầu bảng Hải Phòng với ưu thế sân nhà và nhân lực nhỉnh hơn khách SHB Đà Nẵng lại sớm gục ngã 0-3 ngay trong hiệp 1. Các học trò Trương Việt Hoàng bị dẫn quá sâu đã đánh mất mình với một trạng thái tâm lý thi đấu căng cứng.

Fagan (trái) của Hải Phòng trở nên vô hại trước đối thủ. Ảnh: QUANG THẮNG

Không còn một Hải Phòng mạnh mẽ và bất bại sân nhà Lạch Tray từ đầu giải. Họ chơi như mất hồn, dù đầu trận đã biết cách uy hiếp đối thủ với pha độc diễn của Stevens đối mặt thủ môn nhưng lại sút quá hiền. Đến lượt chân sút chuẩn xác Hồng Phong bắt vô lê thì thủ môn Văn Hưng phản xạ nhanh từ chối bàn thắng cho Hải Phòng.

Phía SHB Đà Nẵng vắng chân sút hay nhất Merlo do thẻ phạt nên hỏa lực chia đều cho các cầu thủ khác.

Bàn thắng đến với đội khách cứ ngỡ như tình cờ. Thanh Hải từ gần giữa sân chuyền sâu xuống biên trái vừa đúng lúc cái chân trái của Huy Toàn tung ra đưa bóng chéo góc. Thủ môn Văn Lâm chỉ còn biết đứng nhìn bóng lăn vào lưới ở phút 16.

Dưới sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà, Hải Phòng nôn nóng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng sai lầm của hàng thủ lại khiến họ trả giá. Quang Huy bất cẩn phạm lỗi phía sau với Eydison trong vòng cấm địa và trọng tài Hiền Triết chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Vẫn là Eydison tỉnh táo sút thắng từ chấm 11 m nhân đôi cách biệt cho SHB Đà Nẵng.

Đội khách lại tiếp tục xát muối vào vết thương chủ nhà với bàn đào sâu cách biệt 3-0 ở phút cuối hiệp 1, sau pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ rồi sút thủng lưới Văn Lâm.

Hải Phòng thêm một lần nữa bị SHB Đà Nẵng giải mã, sau trận lượt đi đã thua 1-2 trên sân khách. Hai chân sút hay nhất của chủ nhà là Stevens và Fagan chiều qua trở nên vô hại trước sự chặt chẽ của hàng phòng ngự
đối phương.

Ở tuyến trên, SHB Đà Nẵng mặc sức quấy phá và liên tục bắt chủ sân Lạch Tray phải lên ruột với những cú phản công chớp nhoáng. Nếu như Hoàng Thiên sút… nhẹ hơn ở tình huống đối diện cầu môn trống Hải Phòng đầu hiệp 2 thì chủ nhà còn thua xấu hổ hơn nữa.

Đến phút 65, hy vọng ngược thế cờ của Hải Phòng lụi tàn với chiếc thẻ vàng thứ hai của Văn Nam phải rời sân. Cuối trận, chủ nhà còn nhận thêm một thẻ đỏ nữa của Anh Hùng do lỗi vào bóng ác ý.

Trận thua nặng nề đã làm thầy trò Trương Việt Hoàng bị níu áo khi chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng 3 điểm, dù vẫn còn đứng đầu bảng. Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh sau bảy trận đấu gần nhất chỉ biết thắng một.

Tốp cuối yên vị

Ba đội đứng áp chót bảng đều thua dẫn đến cục diện nhóm đèn đỏ không đổi. Đau nhất là HA Gia Lai trên sân nhà lại bị QNK Quảng Nam đánh bại hai bàn không gỡ. Trong khi đó, Long An thất thủ 1-2 trên sân của Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T thắng nhẹ SL Nghệ An 1-0. Đương kim vô địch B. Bình Dương may mắn cầm hòa 2-2 trên sân Thanh Hóa.

• Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (34 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (31 điểm); 3. Thanh Hóa (30 điểm); 4. Hà Nội T&T (29 điểm);
5. QNK Quảng Nam (29 điểm); 6. Than Quảng Ninh (29 điểm); 7. Sài Gòn (27 điểm); 8. Cần Thơ (25 điểm); 9. B. Bình Dương (24 điểm); 10. Sanna Khánh Hòa (23 điểm); 11. SL Nghệ An (18 điểm); 12. HA Gia Lai (15 điểm); 13. Long An (12 điểm); 14. Đồng Tháp (6 điểm).

ĐĂNG HUY - THANH THANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/hai-phong-chim-tai-ben-642619.html