Hai ngày truy tìm kẻ sát hại tài xế rơ moóc, chở xác đi khắp nơi

Đoạt mạng nam tài xế xe rơ moóc, Liên cùng đồng phạm để xác sau ghế lái, cướp xe cùng 34 tấn thép.

Chiều 16/2, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo có thi thể tài xế xe rơ moóc chở sắt thép bị trói ở ghế phía sau cabin xe tải tại đường đôi 280, thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Người dân cho hay chiếc xe tải đỗ tại khu vực này nhiều ngày mà không thấy tài xế hay chủ xe xuất hiện nên tò mò vào xem thì phát hiện xác chết.

Nạn nhân được cảnh sát xác định là Nguyễn Văn Phong (41 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội), tài xế công ty vận chuyển sắt thép. Công ty cho hay ngày 14/2 anh Phong nhận hơn 34 tấn thép chở từ kho về Hà Nội giao hàng. Chiều cùng ngày, công ty vẫn liên hệ được với anh Phong nhưng ngay sau đó, bộ đàm cũng như định vị của chiếc xe container mất tín hiệu.

Cảnh sát nhận định anh Phong bị sát hại ở địa điểm khác, bị mang đến đây và bỏ lại nên địa điểm tại thị trấn Thứa chỉ là phụ. Các nhân chứng chỉ là người phát hiện ra nạn nhân, chứ không có thông tin về hung thủ hay thời điểm gây án.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Nửa ngày cấp tập soát xét manh mối, cán bộ điều ra được một số nhân viên thu mua sắt thép ở Gia Lâm (Hà Nội) cung cấp thông tin chiều 14/2 có một người đàn ông điều khiển xe container chở thép vào bán. Tuy nhiên, người này bán rất nhanh, có nhiều dấu hiệu bất minh. Kiểm tra camera, hình ảnh về người đàn ông này vô cùng mờ nhạt, khi hắn cố tình né những vị trí đặt máy quay. Đặc điểm nhận dạng về kẻ tình nghi chỉ là một nam thanh niên mặc chiếc áo màu đen, đầu sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai.

Từ manh mối hết mờ mịt đó, cảnh sát dựng lên được một nhóm nghi can ít nhiều có quan hệ với nạn nhân. Mọi thông tin đổ dồn vào Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, trú tại Kim Thành, Hải Dương), là người quen của anh Phong. Thời gian Liên đi khỏi nơi cư trú cũng trùng vào khoảng thời gian nạn nhân xuất phát từ kho hàng ở Hải Dương về Hà Nội.

Trưa ngày 18/2, Liên bị bắt tại một nhà nghỉ tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khi cảnh sát bất ngờ đạp cửa xông vào khống chế. Ít giờ sau, đồng phạm của Liên là Trương Việt Cường cũng sa lưới.

Thiếu tá Lê Văn Sơn (Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh) kể sau nhiều giờ đấu trí căng thẳng, Liên mới thừa nhận tội ác. Liên khai làm lái xe container, tiền lương không đủ ăn tiêu chơi bời nên luôn trong tình trạng quẫn bách về tiền bạc. Quen biết với anh Phong thời gian ngắn, Liên biết ngày 14/2 anh Phong sẽ chở thép cho Hà Nội giao hàng nên gọi điện thoại nói muốn đi nhờ xe một đoạn.

13h cùng ngày, anh Phong đón Liên lên xe tại ngã ba thị trấn Phú Thái. Đi được khoảng 5km, Liên nói với anh Phong cho bạn hắn là Cường đi nhờ. Xe tiếp tục đi khoảng 50km theo Quốc lộ 5 về Hà Nội, Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống, mục đích để anh Phong mất cảnh giác. Khi xe vừa dừng bánh, Liên và Cường theo bàn bạc từ trước đã dùng dao sát hại nạn nhân nhằm cướp toàn bộ số thép trên xe. Anh Phong là người to cao, khỏe mạnh song vì bất ngờ nên không chống được hai gã sát thủ máu lạnh.

Sát hại tài xế, Liên và Cường để thi thể anh Phong ở khu nghỉ phía sau ghế lái, đánh xe đến một doanh nghiệp ở Phú Thụy (Gia Lâm, Hà Nội) bán toàn bộ hơn 34 tấn thép.

Liên kể, sau khi gây ra tội ác thấy bồn chồn, lo lắng. Bán số hàng xong, Liên điều khiển xe vòng vèo từ Hưng Yên đi Hải Phòng rồi lại về Hà Nội. “Em không hiểu vì sao lại điều khiển xe quay lại đúng chỗ giết anh Phong”, Liên nói và cho hay sợ bị người dân phát hiện nên không dám đi lại nhiều trên đường với chiếc xe container cồng kềnh.

Khoảng 21h cùng ngày chúng điều khiển xe vào đường 280 ở thị trấn Thứa rồi vứt xe lại, chia nhau 30 triệu đồng ứng trước tiền bán thép, đi bộ ra đường lớn đón taxi "giải tán".

Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường.

"Điều khiến tôi ám ảnh nhất là nghi can khai lúc nạn nhân tỉnh lại (sau cú siết cổ) đã van xin nhưng chúng vẫn không tha”, thiếu tá Sơn nói và cho hay Cường có 5 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản. Liên cũng có hoàn cảnh gia cảnh đặc biệt khi vợ đầu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Người vợ thứ hai bị bệnh thần kinh, suốt ngày ôm con lang thang.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam với Liên và Cường về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo An ninh thế giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hai-ngay-truy-tim-ke-sat-hai-tai-xe-ro-mooc-cho-xac-di-khap-noi-136140/