Hai mẹ con tử vong tại biệt thự: 36 giờ trốn chạy của kẻ sát nhân

Sau khi giết hai mẹ con trong căn biệt thự để cướp tài sản, hung thủ dù đã cố che đậy hành vi phạm tội nhưng đã sa lưới sau 36 giờ gây án.

Vào 6h30 sáng ngày 26/10 sau 36 giờ truy bắt, các trinh sát đã tóm gọn nghi phạm Châu Minh Nhân (20 tuổi, trú ở xã Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long) kẻ gây ra vụ án mạng giết hai mẹ con chết thảm trong căn biệt thự tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều ngày 24/10.

Nghi can giết hai mẹ con trong căn biệt thự để cướp tài sản. Ảnh VNE.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Nhân khai nhận hành vi. Nhân khai, cách đây 2 năm Nhân là quản lý đội thi công hai sân bóng đá mini cỏ nhân tạo cho ông Thường, cách căn biệt thự khoảng 300m, theo tin tức trên báo Người đưa tin.

Gần đây, do sân bóng đá mini bị hư hỏng hệ thống thoát nước nên ông Thường gọi Nhân đến sửa chữa. Trước khi gây án khoảng vài ngày, ông Thường còn gọi Nhân đi ăn chung.

Dù được đối xử tốt nhưng do thiếu tiền và nghĩ rằng nhà ông Thường có nhiều tài sản nên Nhân đã nảy sinh ý định trộm cắp. Ngày 23/10 sau khi đi nhậu và ăn cơm cùng ông Thường, Nhân được ông Thường cho mượn xe máy để về TP.HCM. Đến sáng 24 Nhân xuống nhà ông Thường trả xe rồi thông báo chuẩn bị đi Bình Định làm ăn.

Tuy nhiên Nhân đã lên kế hoạch sẵn và sau khi trả xe Nhân ra ngoài theo dõi nhà ông Thường, đến 13h30 ngày 24/10 Nhân đã đột nhập vào nhà ông Thường để trộm tài sản nhưng bị Phạm Đức T. (17 tuổi, con trai ông Thường) phát hiện vì thế Nhân đã lấy tuýp sắt đánh T. gục.

Nghĩ nạn nhân chưa chết, Nhân dùng dây trói tay, chân rồi đưa T. đến góc nhà kho sau đó trùm chăn lên đầu. Xử lý xong T. Nhân quay lên nhà lục lọi tài sản nhưng bị bà Ng. đi chợ về, bắt gặp. Khi bà này truy hô, Nhân quay qua bóp cổ khiến bà Ng. tử vong.

Sau khi giết 2 mạng người, Nhân lấy khuyên tai, nhẫn vàng , lấy ví tiền của bà Ng. cùng các tài sản khác như điện thoại, xe máy rồi trốn khỏi hiện trường.

Khi ra khỏi nhà bà Ng. được khoảng 500m, Nhân đã vứt hung khí ở bên đường và đã chạy xe về TP.HCM lẩn trốn, nghe ngóng thông tin qua báo chí. Biết công an đang điều tra, khoanh vùng đối tượng nên Nhân lo sợ liền đón xe khách ra Bình Định lẩn trốn.

Tuy nhiên, khi Nhân ổn định tâm lý, nghĩ hành vi của mình không ai biết được vì vậy đêm 25/10 Nhân đón xe về lại TP.HCM để tẩu tán số tài sản cướp được rồi vào công ty làm việc như thường lệ.

Nhưng 6h30 sáng 26/10, khi vừa đặt chân đến Gò Vấp thì Nhân bị công an bắt giữ. Một trinh sát tham gia bắt Nhân cho biết Nhân khá ngoan cố khi bị bắt giữ.

Trước đó như Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, vào khoảng 17h chiều 24/10, ông Bùi Xuân Thường (53 tuổi), Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức đi làm về thì phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Ng. (48 tuổi) mặt tím tái nằm trên sàn nhà.

Ông hô hoán nhờ người dân đã giúp đưa bà Nga tới viện nhưng bà không qua khỏi. Kiểm tra căn nhà, người dân cũng phát hiện Bùi Phạm Đức T. (17 tuổi), con ông Thường trong tình trạng bị trói tay chân đã tử vong trong nhà kho tầng 1.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy bà Nga tử vong do ngạt khí, còn cháu Toàn có nhiều vết thương ở đầu. Về tài sản có một chiếc xe máy bị mất trộm. Nhà của ông Thường (ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) nằm trong khuôn viên rộng 1.000m2, có tường rào kiên cố, tầng 1 có nuôi yến.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hai-me-con-tu-vong-tai-biet-thu-36-gio-tron-chay-cua-ke-sat-nhan-d83401.html