Hai kẻ giả gái sờ soạng khách Tây để móc túi

Hai người đàn ông thường để tóc dài, độn ngực đi dạo quanh khu phố Tây Sài Gòn, tìm cách áp sát du khách nam, vờ sờ soạng rồi móc túi.

Rạng sáng 18/11, trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 (TP.HCM) tuần tra ở khu vực phố Tây, phát hiện 2 “cô gái” đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến trước số 223 Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), họ phát hiện nam du khách quốc tịch Australia đi bộ trên hè phố nên áp sát. Người ngồi sau nhảy xuống, vờ sờ soạng rồi móc trộm điện thoại của anh nạn nhân.

Tú (trái) và Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Hiếu.

Phát hiện hành vi phạm tội quả tang, cảnh sát đặc nhiệm đã truy đuổi. Bỏ chạy được hơn 100 m, trinh sát vượt lên đạp ngã xe 2 tên trộm rồi khống chế, thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai tên Nguyễn Minh Tú (29 tuổi, ngụ quận 8) và Mai Phước Hoàng (39 tuổi, ngụ quận 1). Cả hai thường để tóc dài, độn ngực, mặc giống nữ. Họ thường tiếp cận các nam du khách nước ngoài quanh khu phố Tây, vờ sờ soạng vùng nhạy cảm khiến bị hại mất cảnh giác rồi trộm cắp.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-ke-gia-gai-so-soang-khach-tay-de-moc-tui-post698812.html