Hải Dương: Người vợ trẻ có chồng bị bạn thân sát hại nói gì?

Sau một lần gặp trắc trở về đường tình duyên, những tưởng chị Bùi Thị Thược sẽ được hạnh phúc trong gia đình nhỏ ấm êm. Vậy nhưng, hạnh phúc chưa thấy thì khó khăn đã và đang chồng chất dồn lên đôi vai của người vợ trẻ.

Chị Thược bế con út hơn 2 tuổi lặng người bên di ảnh của chồng. Ảnh: Đ.Tùy

Chết vì một lời quan tâm

Cái chết oan uổng của anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1974, trú tại thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, Hải Dương) khiến nhiều người thương cảm. Đau xót hơn khi hung thủ sát hại anh Chiến lại chính là người bạn rất thân thì thuở còn ấu thơ của nạn nhân. Theo đó, khoảng 20h ngày 18/10, anh Chiến và Ngô Văn Trường (SN 1978, bạn của anh Chiến) cùng ba người khác ngồi uống rượu tại quán ăn trên địa bàn xã Thất Hùng. Khi gần tàn cuộc nhậu, Trường nhận được điện thoại của người nhà gọi về. Lo bạn đã quá chén, anh Chiến dặn Trường đi xe cẩn thận. Tưởng anh Chiến nói đểu mình, Trường phóng xe về nhà lấy dao quay lại quán rồi bất ngờ đâm anh Chiến. Gây án xong, Trưởng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Bùi Thị Thược (SN 1982, vợ anh Chiến) cho biết, do làm dân xây dựng nên anh Chiến suốt ngày xa nhà, chẳng mấy khi được gần vợ con. Cứ ở đâu có công trình, anh Chiến lại tất bật đến nhận việc rồi ở tại công trường, chỉ khi nào có việc quan trọng mới tranh thủ về thăm gia đình. Ở nhà, một mình chị Thược chăm sóc các con nhỏ. Chị Thược kể: “Ngày 18/10, anh Chiến gọi điện thông báo vài ngày nữa sẽ tranh thủ về thăm vợ con. Anh nói đợt này nhiều việc, cần thêm lao động nên anh về quê nội để tìm thêm một số lao động thời vụ. Không thể ngờ rằng, sau lần về thăm nhà thì chồng tôi đã gặp nạn. Đau xót hơn khi người sát hại anh ấy lại chính là bạn rất thân, sống với nhau từ bé ở gần nhà”.

Nhớ hôm xảy ra sự việc, chị Thược cho biết, khoảng 21h ngày 18/10, chị Thược nhận được tin anh Chiến gặp nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn. Khi đến bệnh viện, chị thấy anh Chiến nằm tại phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Lúc này, các bác sĩ thông báo bệnh tình của anh Chiến rất nguy kịch, khó qua nổi. Rạng sáng 19/10 thì anh Chiến tử vong do vết thương quá nặng.

Bà Nguyễn Thị Len (SN 1950, mẹ anh Chiến) tâm sự, khi gia đình nhận được tin anh Chiến gặp nạn ở xã Thất Hùng (huyện Kinh Môn), bà cứ nghĩ là ai đó thông báo nhầm. “Nghe tin con trai bị sát hại, chân tay tôi bủn rủn và không nghĩ Trường lại là thủ phạm. Từ ngày còn nhỏ, hai đứa đã chơi thân với nhau. Lớn lên mỗi đứa một nơi nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến gia đình tôi đau xót quá”, bà Len nghẹn ngào.

Tương lai mịt mờ của những đứa trẻ

Hải Dương: Nỗi đau của người cha già có con bị bạn thân sát hại

GiadinhNet - "Trụ cột gia đình thì đã mất, rồi đây 4 đứa cháu và con dâu biết sống sao đây khi vợ chồng tôi đã già yếu, bệnh tật", ông Cất cho phóng viên biết.

Bế người con gái chưa đầy 2 tuổi đang quấy khóc trên tay, chị Thược khóc nức nở khi nghĩ về tương lai phía trước của mấy mẹ con: “Bình thường, có vợ, có chồng cuộc sống đã khó khăn, giờ anh ấy mất đi rồi, mẹ con tôi và các cháu không biết nương tựa vào ai. Ông bà nội đã già yếu, bệnh tật, còn ở bên ngoại ở xa không có điều kiện. Cháu đầu thì sắp tốt nghiệp trường cao đẳng, còn cháu nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi, chẳng biết thời gian tới mấy mẹ con sẽ sống ra sao”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Chiến là con cả trong gia đình có 4 anh em. Năm 1995, anh xây dựng gia đình với một phụ nữ ở cùng huyện. Năm 1998, khi con gái 3 tuổi, vợ anh đi xuất khẩu lao động, đến khi hết hạn về quê thì hai vợ chồng li dị. Lúc này, con gái được anh Chiến gửi ông bà nội chăm sóc, còn anh đi làm thợ xây, thỉnh thoảng mang tiền về nhà cho bố mẹ nuôi con. Trong những lần đi làm xa nhà, anh Chiến đã gặp chị Bùi Thị Thược (ở xã Tràng An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Người phụ nữ này cũng có một cuộc sống hôn nhân bất hạnh khi đã trải qua một đời chồng, hiện sống với hai con nhỏ. Cảm thông hoàn cảnh của nhau, năm 2012, chị Thược và anh Chiến đã kết hôn và sinh cháu Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Lấy nhau xong, anh Chiến đi làm thợ xây trên Hà Nội, còn chị Thược ở nhà nuôi con. “Từ ngày lấy nhau đến nay, chưa khi nào anh Chiến phân biệt đối xử giữa con chung, con riêng. Đi làm thợ xây được bao nhiêu tiền, anh đều dồn hết cho 4 người con ăn học. Bây giờ anh ấy mất rồi, không biết tương lai các con tôi sẽ đi về đâu”, chị Thược nức nở.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng (huyện Kinh Môn) cho biết: “Trước hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Thược, chúng tôi sẽ quan tâm xem xét. Nếu gia đình đủ điều kiện, chính quyền địa phương sẽ có văn bản đề nghị cấp trên công nhận hộ nghèo nhằm giúp các cháu thuận lợi trong việc học tập. Đồng thời, nhờ các tổ chức chính trị xã hội và những tấm lòng hảo tâm của mọi người quan tâm giúp đỡ mấy mẹ con chị Thược”.

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 1h sáng 19/10, Ngô Văn Trường đã đến UBND xã Bạch Đằng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Trường về tội giết người.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-duong-nguoi-vo-tre-co-chong-bi-ban-than-sat-hai-noi-gi-20161026083005052.htm