Hai cô gái may mắn được tu sửa nhan sắc trong 'Thay đổi cuộc sống' phiên bản Thái

Cho phép phụ nữ cải thiện và thay đổi vẻ ngoài của mình, phiên bản làm lại show truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc "Let Me In" bản Thái đã bắt đầu mùa thứ 2.

Phẫu thuật thẩm mỹ là đề tài gây nhiều tranh cãi mà nhiều người không thấy thoải mái khi nói về nó. Một số người cảm thấy phẫu thuật thẩm mỹ hay việc đụng chạm vào cơ thể bằng phương pháp dao kéo nào đều là không cần thiết. Xuất phát từ Hàn Quốc, Thái Lan đã làm lại chương trình "Let Me In" để chứng minh không phải lúc nào phẫu thuật thẩm mỹ cũng là không tốt. Không chỉ giúp cả nam lẫn nữ cải thiện đặc điểm khuôn mặt, chương trình cũng hỗ trợ những người tham gia trong việc nâng cấp gu thời trang, thúc đẩy sức khỏe và sửa tư thế. Trong tập đầu tiên của mùa giải thứ 2, hai người phụ nữ đã được gửi đến Hàn Quốc để chỉnh lại vẻ ngoài của mình.

Chương trình "Let Me In" của Hàn Quốc nổi tiếng vì giúp những người phụ nữ không may bấm sinh hoặc do tai nạn mà xấu xí, trở nên xinh đẹp hơn. Qua đó, góp phần thay đổi cuộc sống của họ.

Người đầu tiên là Jitraporn Panboo, một sinh viên đại học thường bị trêu chọc về ngoại hình từ khi còn nhỏ. Cô bị gọi là "cô gái không cằm" "tại trường đại học, mọi người nhìn tôi và cười cợt. Tôi cảm thấy mình giống như một loại quái vật". Jitraporn Panboo đang theo học ngành quản lý du lịch và khách sạn, đó là ngành công nghiệp đòi hỏi về vẻ ngoài, Jitraporn Panboo thừa nhận rằng vẻ ngoài của cô là một trở ngại khi kiếm việc làm. Cô bày tỏ rằng mình sẽ có một cơ hội để có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn cho gia đình sau khi xuất hiện trong chương trình nhờ việc được mang lại một khuôn mặt hoàn toàn mới.

Jitraporn Panboo trước khi được phẫu thuật.

Và sau khi được phẫu thuật.

Nhân vật thứ 2 là Namthip Hinkong, một nhân viên bán hàng cạnh tranh có chiếc hàm lệch do một tai nạn thời thơ ấu. Với ước mơ đầy tham vọng là trở thành một người mẫu, Namthip Hinkong tiết lộ rằng vì khuôn mặt bị biến dạng của mình, cô gặp khó khăn trong giao tiếp với khác hàng của mình. "Tôi ước mơ trở thành người mẫu. Tôi đã cố gắng tham gia ứng tuyển nhưng họ nói rằng một người với khuôn mặt như tôi không thể làm người mẫu". - Namthip Hinkong thú nhận.

Namthip Hinkong trước và sau khi tham gia Let Me In bản Thái.

Namthip Hinkong đã có được sự tự tin sau khi tham gia chương trình khi các bác sĩ thúc đẩy các tính năng và tái cấu trúc lại hàm của cô. Sau chương trình, cô bắt đầu tham gia các lớp đào tạo người mẫu để theo đuổi ước mơ của mình.

Hiện cô tự tin theo đuổi ước mơ người mẫu.

Anh Việt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/hai-co-gai-may-man-duoc-tu-sua-nhan-sac-trong-thay-doi-cuoc-song-phien-ban-thai-84356/