Hai chị em tử vong: Hành động lạ ngày định mệnh

Trong ngày xảy ra vụ việc hai chị em tử vong, người chị đã xin mẹ cho em nghỉ ở nhà chơi với mình.

Vụ việc hai chị em tử vong bất thường ở Quảng Ninh đang khiến dư luận xôn xao.

Hai chị em tử vong là cháu Nguyễn Hoàng Phương Uyên (SN 1999) và Lăng Mạnh Quân (SN 2013). Được biết vụ việc xảy ra vào sáng 15/8 tại nhà chị Phạm Thị Chi ở Khu 5 phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Trưa ngày 16/8, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Hữu Quát - Tổ trưởng tổ dân phố Khu 5 xác nhận vụ việc xảy ra ở địa phương nhưng vẫn đang được công an điều tra làm rõ, từ chiều qua (15/8) tới tối công an đã làm việc và chưa có kết luận chính thức.

Theo Tổ trưởng dân phố, cháu Uyên đi học ở Úc được 1 năm nhưng do trục trặc gì đó có thể là điều kiện sinh hoạt và một số thứ không hợp nên cháu đã nghỉ học về Việt Nam.

Theo tìm hiểu được biết gia đình chị Chi thuộc gia đình có kinh tế khá. Hai cháu Uyên và Quân có quan hệ cùng mẹ khác cha. Cha ruột và mẹ của Uyên đã ly hôn với nhau từ lâu.

Hiện cháu Uyên đang ở cùng với mẹ và dượng. Dượng của Uyên là người Việt nhưng làm việc ở Cannada. Thời điểm này người đàn ông này cũng về chơi, thăm gia đình.

Sự việc xảy ra thu hút nhiều người dân hiếu kỳ (Ảnh CAND)

Thông tin thêm về sự việc hôm đó, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết: "Theo người dân ở gần đấy kể lại, hôm xảy ra sự việc có bố mẹ hai cháu ở nhà. Khi người người giúp việc lên tầng gọi các cháu xuống ăn cơm thì thấy cháu Uyên đang nằm trên vũng máu đã tử vong, còn cháu Quân đang nằm trên giường. Gia đình sau đó đưa cháu Quân đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra nhiều nguồn tin cho rằng chị đầu độc em rồi tự tử là chưa chính xác. Về nguyên nhân vụ việc và tin đồn cháu Uyên bị trầm cảm chưa ai khẳng định được vì công an họ vẫn đang điều tra, họ đã khám nghiệm pháp y rồi sẽ có kết luận".

Theo trưởng khu phố, người dân chúng tôi thì cũng chỉ biết sự việc xảy ra như thế còn kết luận thì chưa rõ, ở địa phương chúng tôi chưa từng xảy ra sự việc nào như thế này.

"Qua nhận xét của hàng xóm, cháu Uyên được biết đến là ngoan và học giỏi lắm, cháu bình thường chứ có vấn đề gì cả.

Tôi cũng thấy bà con gần đây bảo tối hôm trước vẫn thấy hai đứa chơi bình thường. Sáng hôm đó, cháu Uyên xin phép mẹ rằng cho em ở nhà chơi với con. Trong quan hệ chị em của hai đứa hàng ngày cũng không có vấn đề gì cả" - ông Quát kể.

Như thông tin trước đó, sáng ngày 15/8, chị Nguyễn Thị Hiền (Sinh năm 1963 là người giúp việc của gia đình) lên mở cửa phòng ngủ của cháu Uyên và phát hiện Uyên chết dưới sàn nhà có nhiều máu; cháu Quân nằm ngửa trên giường trong tình trạng người lạnh.

Ngay lập tức chị Hiền đã hô hoán mọi người giúp đỡ và đưa cháu Quân đến Trung tâm Y tế TP Móng Cái. Tuy nhiên Quân đã chết trước khi đưa vào viện.

Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử TP Móng Cái, kết quả điều tra ban đầu nhận định: Có thể do trầm cảm, cháu Uyên đã cho cháu Quân uống thuốc sau đó dùng dao gây thương tích cho mình dẫn đến tử vong.

Như Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-chi-em-tu-vong-hanh-dong-la-ngay-dinh-menh-3341236/