Hai cháu nhỏ bị bại liệt cần giúp đỡ

TP - Đó là hai cháu Nguyễn Ngọc Trung (7 tuổi) và Nguyễn Hoài Thương (4 tuổi), bị bại liệt từ khi mới sinh, hiện ở cùng ông nội (thương binh hạng 2/4) tại xóm 3, xã Thọ Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Năm 2004, anh Nguyễn Văn Hiếu kết hôn với chị Lê Thị Huệ, người cùng làng. Gia đình, họ hàng càng thêm vui khi chị Huệ sinh con trai đầu lòng. Nhưng khi cháu Nguyễn Ngọc Trung vừa ra đời đã chân tay teo tóp, đầu to hơn mức bình thường. Gia đình đưa Trung lên Bệnh viện Nhi T.Ư khám thì được các bác sỹ chẩn đoán cháu bị bại liệt bẩm sinh. Năm 2007, chị Huệ sinh thêm cháu Thương. Nhưng từ khi được sinh ra, Thương luôn ốm yếu. Gia đình anh Hiếu lại đưa con lên Hà Nội khám thì biết Thương cũng bị bại liệt bẩm sinh như anh trai. Ông Nguyễn Văn Châu, ông nội của Trung và Thương kể: “Năm 1959, tôi đi bộ đội ở chiến trường phía Nam và bị nhiễm chất độc hóa học. Con trai tôi may mắn không bị ảnh hưởng của di chứng này. Tuy nhiên, di chứng có thể lại chuyển sang các cháu nội tôi”. Hiện gia đình anh Hiếu gặp nhiều khó khăn. Anh Hiếu phải đi làm ở xa để kiếm tiền trả nợ và lo tiền thuốc cho con. Chị Huệ suốt ngày quần quật với ruộng đồng. Vì thế, hằng ngày ông Châu phải chăm sóc hai người cháu nội bị bại liệt. Bạn đọc gần xa giúp đỡ hai cháu Trung, Thương xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tuong-tac/ban-doc/527262/hai-chau-nho-bi-bai-liet-can-giup-do.html