Hai bàn tay trắng, mẹ đơn thân xinh đẹp kiếm 100 triệu mỗi tháng

Chia tay chồng với hai bàn tay trắng nhưng bà mẹ đơn thân Bùi Ngọc Lan Phương đã khiến nhiều người phải cảm phục vì sự bản lĩnh và tài kinh doanh của mình.

Hai bàn tay trắng, mẹ đơn thân xinh đẹp kiếm 100 triệu mỗi tháng

Nhìn vẻ ngoài có phần chững chạc của Bùi Ngọc Lan Phương (Phú Thọ) không ai nghĩ cô gái này sinh năm 1994.

Cán mốc 22 tuổi, Phương nếm trải không ít cay đắng trong cuộc đời khi một mình nuôi con lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có lẽ, cũng chính vì thế mà ở cô gái này luôn toát lên sự mạnh mẽ và nghị lực.

Cô gái xinh đẹp với bản lĩnh và tài kinh doanh khiến nhiều người nể phục

Bỏ học lấy chồng, bản lĩnh làm mẹ đơn thân

Là một cô học trò chăm ngoan, học giỏi, Phương luôn là niềm tự hào lớn của gia đình và xóm làng.

12 năm liên tục đều đạt học sinh giỏi, từng đại diện trường thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, thành phố, đạt Khuyến khích cấp quốc gia môn Địa lý nên không khó hiểu khi bố mẹ kì vọng ở Phương nhiều đến nhường nào.

Thi đậu vào Đại học kinh tế Quốc dân, mọi người lại càng tin tưởng vào cô với tương lai sáng lạng và một công việc ổn định, có thu nhập.

Thế nhưng, mọi thứ dường như không trải đầy hoa hồng với cô gái trẻ. Phương có mối tình đầu ngọt ngào say đắm rồi đột ngột quyết định bỏ đại học để ở nhà lấy chồng.

Gia đình, bạn bè ai nấy đều sốc nhưng với cá tính mạnh mẽ, Phương bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, quyết tâm đi theo tiếng gọi của trái tim.

Những tưởng vợ chồng sẽ bình yên, hạnh phúc như lúc mới yêu nhưng đúng là cuộc đời không như mơ. Vợ, chồng đều còn quá trẻ nên xảy ra nhiều mâu thuẫn, chồng thì mải chơi mà không chịu chăm lo cho gia đình.

Phương cảm thấy ngột ngạt, suy nghĩ nhiều, rồi cuối cùng lại quyết định li hôn khi con trai mới 4 tháng tuổi.

Phương bỏ học, cưới chồng đã là một cú sốc lớn cho gia đình nhưng li hôn và làm mẹ đơn thân còn khiến mọi người sốc hơn.

Gia đình Phương lúc đó gặp biến cố lớn về kinh tế, cộng thêm việc làm mẹ đơn thân với hai bàn tay trắng khiến cô suy sụp một thời gian dài. Trong tình cảnh khốn cùng đó, Phương đành gửi con cho bố mẹ chăm sóc rồi khăn gói lên Hà Nội lập nghiệp.

Phương bỏ học đại học, lấy chồng sớm rồi mạnh mẽ chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Cầm trong tay 2 triệu bố mẹ cho để chi tiêu tháng đầu tiên, Phương bắt đầu cuộc sống tự lập thực sự. Không có người thân bên cạnh, không có nổi một người bạn, cô lăn lộn đủ thứ nghề để mưu sinh nơi thủ đô đất chật người đông.

Thời gian đầu, Phương làm việc tại sàn giao dịch bất động sản, sau đó một năm thì cô xin thôi việc rồi ra ngoài tự kinh doanh. Phương vừa xin làm thuê tại một cửa hàng thời trang nữ tại phố Hàng Cót vừa bán hàng online mỹ phẩm, quần áo nam nữ, giày dép.

Cuộc đời xoay vần, Phương lại chuyển qua học spa rồi góp chung vốn mở một spa tại phố Hàng Giày. Tuy nhiên việc kinh doanh sớm thất bại vì vị trí thuê đắt đỏ, chi phí cao và cô lại thiếu kinh nghiệm.

Sau đó Phương làm quản lý tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Thị Định. Công việc tạm ổn nhưng áp lực công việc lớn và thời gian không cho phép nên cô đành nghỉ việc.

Phương cũng tâm sự, cô còn làm thêm nhiều công việc khác như bất động sản, mua bán ô tô cũ – mới…Tất cả chỉ với mong muốn mưu sinh, có thu nhập để đủ sức nuôi con nhỏ.

Làm rất nhiều nghề, Phương tâm sự, tất cả là vì mưu sinh và kiếm tiền nuôi con.

"Có lúc mặc đẹp ngồi văn phòng, có lúc lại là nhễ nhại giữa trưa nắg đi xe máy đưa khách hàng đi xem nhà, xem đất, có lúc lại tự đi giao hàng cho khách để tiết kiệm chi phí rồi bị lạc đường từ sáng đến tối mới về đến phòng trọ, buông người xuống là ngủ luôn, chẳng muốn ăn uống gì.

Thậm chí để làm được quản lý nhà hàng, mình đã trải qua việc làm nhân viên phục vụ bàn, chủ nhà hàng có khi còn thử thách vào rửa bát hay cọ nhà vệ sinh…

Thời gian làm việc ở Hà Nội một mình, khi nào cũng nhớ bố mẹ và con. Cuối tuần thì cố gắng tranh thủ về thăm, có lúc bận quá thì đi xe đêm về thăm nhà, ngủ với con vài tiếng đồng hồ rồi sáng sớm lại đi.

Nhiều khi về thấy con lớn nhanh lại nghĩ tủi thân vì không bên con, lúc con nhỏ không chăm sóc được, không cho nó có một gia đình đầy đủ, lại tự trách bản thân. Thế nhưng vẫn phải cố gắng, vì luôn phải tự nhủ, mình là một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ".

Cô gái trẻ cũng rất buồn vì không thể mang lại cho con trai một cuộc sống gia đình đúng nghĩa

Thu nhập 50 triệu/tháng nhờ kinh doanh thời trang nam

Trải qua nhiều công việc khác nhau, cuối cùng Phương gắn bó với kinh doanh thời trang nam. Ban đầu cô chỉ bán hàng online vì tìm được nguồn hàng uy tín, giá ổn định so với thị trường.

Nhưng chỉ bán online thì không đủ để trang trải cuộc sống nên Phương quyết định tìm hiểu và tự đi sang Hồng Kông tìm mối hàng. Nghĩ là làm, cô mạnh dạn đầu tư hết số vốn tích cóp gần 5 năm qua để mở cửa hàng kinh doanh.

"Để mở được cửa hàng như bây giờ là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng. Vì như trước bán online thì khách đều, khách buôn cũng có nhưng chưa phải lo thuê mặt bằng, thuê nhân viên, các khoản thuế...

Mình lại không có ai tư vấn, giúp đỡ nên phải tự lo mọi việc. Từ tìm thuê mặt bằng, sửa sang lại cửa hàng, tự thiết kế biển bảng, nội thất rồi bóc tách từng phần, thuê thợ làm từng mảng riêng để giảm chi phí.

Rồi cả việc in ấn tờ rơi đến việc quảng cáo thị trường, nhờ em trai, bạn của em trai xuống làm người mẫu chụp ảnh sản phẩm nữa. Cái gì cũng đến tay, vất vả nhưng cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ".

Hiện tại bà mẹ đơn thân đang thành công với công việc kinh doanh, kiếm trăm triệu mỗi tháng.

Vừa phải chăm lo cho cuộc sống của con, Phương vừa giải quyết những vấn đề "trời ơi đất hỡi" trong kinh doanh thời trang. Với Phương, mỗi ngày lại đối mặt với một khó khăn riêng: Tồn hàng đọng vốn, bị khách cho leo cây, đặt hàng xong lại không lấy.

"Nhiều khách đặt xong rồi giao hàng đến lại bảo không ưng, muốn trả lại. Đôi lúc mình cũng bức xúc lắm nhưng làm dâu trăm họ lại phải nói khó để khách lấy cho, nếu không thì đành ngậm ngùi tìm cách đẩy hàng đi.

Không phải hàng mình lỗi hay xấu mà tính người ta như thế mình cũng chẳg biết phải làm sao nữa".

Nhưng với nhiều năm tự lập với nhiều nghề khác nhau cũng đã giúp cho cô gái trẻ biết cách giải quyết những rắc rối này.

Đến nay, Phương đã lấy được lòng tin của nhiều khách hàng, với các sản phẩm được phân phối trong toàn quốc. Hiện tại, bà mẹ đơn thân này có doanh thu ổn định 100 triệu đồng/tháng, đủ khả năng chăm sóc cho con và bố mẹ.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/hai-ban-tay-trang-me-don-than-xinh-dep-kiem-100-trieu-moi-thang-20161011151907913.htm