Hai anh em lấy mạng người sau câu nói bông đùa

Tại tòa, Thăng khai nhận những câu nói trước khi gây ra án mạng chỉ là trêu đùa. Nhưng sau khi bị cảnh cáo, Thăng đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 30.8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Thăng (SN 1983) và Nguyễn Văn Năng (SN 1991) cùng trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội về tội Giết người.

Bước vào phiên xét xử, đại diện Viện KSND công bố bản cáo trạng. Cụ thể, sáng 4.10.2016, Phạm Văn Thăng cùng Nguyễn Văn Năng (là hai anh em họ) sau khi đi làm về đã đến thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai ăn uống. Tại quán ăn, hai anh em gặp anh Lê Văn Kiền (33 tuổi) và ông Vũ Ngọc Lư (50 tuổi), là người cùng xã với Năng. Qua vài câu nói đùa, giữa Thăng và anh Kiền, ông Lư xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi uống hết 4 chai rượu tại quán, Thăng đi tới chỗ anh Lư và anh Kiền ngỏ ý xin lỗi nhưng hai anh này không chấp nhận nên cuộc cãi vã lại tiếp diễn. Khi này, anh Kiền vừa xua đuổi vừa cầm chai bia tỏ ý dọa nạt.

Thăng chạy sang hàng thịt gần đó lấy được con dao bầu quay lại chém một nhát trúng tai trái anh Kiền. Anh Kiền dùng vỏ chai bia phản kháng lại nhưng tiếp tục bị Thăng đâm thêm một nhát vào bụng. Lúc này, Năng ở ngoài hỗ trợ Thăng bằng cách cầm chiếc điếu cày đập vào đầu anh Kiền, khiến nạn nhân gục ngã.

Ngay sau đó, Thăng và Năng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hôm sau, biết anh Kiền đã tử vong, Thăng và Năng đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú.

Trước lời khai báo thành khẩn của các bị cáo tại tòa, bà Oanh (vợ của nạn nhân) đã đứng dậy, xin phép được giảm nhẹ hình phạt cho Thăng và Năng. Bà nói: “Sự việc đã xảy ra rồi, cũng không ai muốn sự đau thương, mất mát này nhưng tôi vẫn mong tòa cho các cháu một cơ hội được làm lại cuộc đời. Các cháu gây ra án mạng thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng gia đình cũng không muốn oán trách oán…”.

Ngoài ra, bà Oanh cũng cho biết sau khi gây ra án mạng, gia đình bị cáo đã có lời xin lỗi và chủ động bồi thường 90 triệu đồng (2 gia đình bị cáo) và sau phiên xử này, hai gia đình sẽ tiếp tục bồi thường thêm 30 triệu đồng còn lại.

Đồng thời, bà Oanh cũng trình bày: “Giữa các bị cáo và nhà tôi không hề có mâu thuẫn gì, cũng chưa hề có sự va chạm, xích mích nào. Việc nhà tôi mất đi là tổn thất nặng nề cho gia đình, mất đi một chỗ dựa vững chắc cho tôi và các con. Dù sao sự việc cũng đã như vậy, tôi chỉ mong sao cho các bị cáo một cơ hội được làm lại, được sớm về đoàn tụ cùng gia đình”.

Trước sự khoan dung của gia đình bị hại, Hội đồng xét xử dành nhiều thời gian phân tích, khuyên răn, giáo dục cho các bị cáo trước khi tuyên một bản án đúng người đúng tội.

Đại diện Viện KSND cũng cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã khiến các bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa. Nhưng xét thấy hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, vì vậy, vị đại diện Viện KSND đề nghị mức án 20 năm tù đối với bị cáo Thăng và 16 - 18 năm tù đối với bị cáo Năng về tội danh Giết người.

Đứng trước vành móng ngựa nói lời sau cùng, hai bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và mong có ngày được sớm trở về để được thắp nén hương tạ lỗi với nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Phạm Văn Thăng tù chung thân, Nguyễn Văn Năng 16 năm tù giam về tội Giết người.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/hai-anh-em-lay-mang-nguoi-sau-cau-noi-bong-dua-41668.html