HAGL lấy lại sự tự tin

HAGL chính là vệt sáng hiếm hoi xẹt qua vòng 6 đầy tai tiếng. Công Phượng và đồng đội lại vào vai “giải cứu” niềm tin đang chạm đáy nơi người hâm mộ bằng một chiến thắng tuyệt vời.

Thắng lợi 1-0 ngay trên sân của B.Bình Dương là chiến thắng thứ hai liên tiếp của các cầu thủ phố Núi. HAGL cùng Than Quảng Ninh là hai đội bóng có thành tích tốt nhất sau Tết Nguyên đán. Từ vị trí thứ 14 với chỉ vỏn vẹn 1 điểm trước khi nghỉ Tết, với 6 điểm giành được, HAGL nhảy liền 5 bậc để xếp thứ 9.

Mấu chốt giúp HAGL có kết quả đó là quãng nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán. Thay vì như các đội bóng khác, sau vòng đấu thứ 4 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) được về nhà nghỉ Tết thì các cầu thủ HAGL ở lại Hàm Rồng thêm 4 ngày để tập luyện rồi 29 Tết mới được về nhà. Họ cũng hội quân sớm ngay từ mùng 4 Tết mặc dù không phải dự vòng sơ loại Cúp Quốc gia.

Chính quãng thời gian này đã giúp cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thêm nhiều thời gian để lắp ghép đội hình, tìm lại sự gắn kết. “Chúng tôi tận dụng quãng nghỉ Tết để củng cố lại sự gắn kết cho các cầu thủ bởi trong đội hình có một số cầu thủ trụ cột tập trung đội tuyển dài ngày nên thời gian tập luyện cùng đồng đội ít. Trong quãng thời gian đó, vấn đề tinh thần là điều mà các em gặp phải nên chúng tôi cũng cải thiện vấn đề tinh thần, củng cố thể lực cũng như thay đổi sơ đồ chiến thuật. Bên cạnh đó, sự trở lại của Minh Vương cũng giúp chúng tôi có thêm nhiều sự lựa chọn và giải pháp trên hàng công”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lý giải về nguyên nhân giúp HAGL có kết quả tốt sau Tết Nguyên đán.

HAGL thắng liền 2 trận, B.Bình Dương tâm phục khẩu phục

6 điểm sau 2 tuần lễ, Công Phượng và các đồng đội duy trì đà thăng hoa khiến các CĐV của họ ngất ngây. Tối 19/2, “Gỗ” đã khiến “Gốm” tâm phục khẩu phục ngay tại Gò Đậu.

HAGL đang vào phom và cho thấy sự chững chạc cần thiết sau hơn hai năm tham dự V-League. Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì HAGL luôn theo đuổi triết lý bóng đá đẹp, cống hiến để dành tặng cho người hâm mộ.

Thời điểm này, khi V-League đang chạm đáy niềm tin thì một lần nữa, Công Phượng cùng đồng đội lại sắm vai “giải cứu”. Nó hệt như thời điểm cách đây hơn hai năm. V-League cũng rối ren câu chuyện bán độ, công tác tổ chức thì việc đôn lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 sau khi đã có thương hiệu tại U19 Việt Nam đã cứu lấy cả một giải đấu.

Giờ đây, sứ mệnh đó đang được lặp lại. Sân Gò Đậu vốn “kén” khán giả song khi HAGL làm khách nơi đây, các khán đài đã được phủ kín. Và đó là điểm sáng hiếm hoi trong tình cảnh V-League chẳng khác nào phiên chợ chiều ảm đạm, thê lương.

Sự cố trên sân Thống Nhất đã lấy đi quá nhiều niềm tin trong lòng người hâm mộ. Và giờ, để tìm một nơi bấu víu, thì HAGL là cái tên được nhắc đến. Ở đó, không chỉ lối chơi đang dần tìm lại sự thanh thoát mà thái độ cùng cách ứng xử của các cầu thủ trẻ phố Núi đã chiếm lấy sự tin tưởng từ khán giả.

Một lần nữa, V-League lại phải cầu cạnh các cầu thủ trẻ HAGL. Ngẫm mà không khỏi chạnh lòng. Cảm ơn HAGL, cảm ơn những chú chim Hoàng Anh!

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hagl-lay-lai-su-tu-tin-n20170221002705525.htm