Hà Tĩnh: Tử hình tài xế taxi giết nữ giám thị rồi vứt xác phi tang

Sau khi ra tay giết hại nữ giám thị, gã tài xế máu lạnh còn chở nạn nhân đến và vứt xác dưới cầu để phi tang.

Ngày 26/4, TAND Hà Tĩnh mở lại phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến ((SN 1990, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và tội “Dâm ô với trẻ em”.

Trước đó ngày 23/3, phiên tòa đã bị hoãn vì người nhà của của bị hại và luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt không lý do.

Nguyễn Văn Tiến trước vành móng ngựa trong phiên xét xử.

Trong phiên tòa hôm nay, HĐXX cho rằng Tiến chưa thành khẩn khai nhận hành vi của mình "Khi thấy nạn nhân còn thở, tại sao anh không bỏ bên đường? Người bình thường khi bị vứt xuống sông còn khó thoát, huống hồ nạn nhân đang nửa tỉnh nửa mê", một vị hội thẩm hỏi song Tiến không lý giải được.

Cũng trong phiên xét xử hôm nay, Tiến cho rằng mình không có chủ đích giết chị Oanh mà chỉ muốn "xin một ít" để nộp tiền lệnh cho hãng taxi. Thấy nạn nhân phản ứng, Tiến trấn áp, không làm chủ được hành vi.

Khi được nói lời sau cùng, Tiến liên tục khóc, quay lại xin lỗi hai gia đình nạn nhân, mong được tha thứ để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Rất đông người nhà nạn nhân có mặt trong phiên xét xử.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 18 tháng tù do “Dâm ô đối với trẻ em”. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Theo nội dung truy tố, khoảng 19h45 ngày 3/7/2016, Tiến lái taxi chở chị Phạm Thị Oanh (giám thị coi thi THPT quốc gia tại Hà Tĩnh) tới một nhà thờ ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). 21h cùng ngày, Tiến chở chị Oanh vào nhà cậu học trò quen lúc coi thi rồi đưa về.

Tại đây, sau khi đón chị Oanh, đã cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh). Đến cánh đồng cách UBND xã Thạch Trung chừng 500m, Tiến đã chốt cửa xe để thực hiện hành vi giết người.

Sau khi gây án, nghĩ rằng chị Oanh đã chết, Tiến chở nạn nhân đến và vứt xuống dưới cầu Sú (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) để vứt xác phi tang.

Khi di chuyển, phát hiện chị Oanh chưa chết, Tiến đã dùng chân đạp vào ghế sau và cho xe tiếp tục chạy. Khi bị vứt xuống khu vực cầu Sú, chị Oanh đã nhiều lần vùng vẫy nhưng Tiến vẫn lên xe bỏ đi.

Sau đó, Tiến lên xe lục lọi tư trang của chị Oanh và lấy được 250 ngàn đồng và 1 điện thoại di động. Tuy nhiên do điện thoại có mật khẩu Tiến không mở được nên đã vứt điện thoại và một số tư trang khác trên đường.

Số tiền cướp được từ nạn nhân Tiến đã dùng nộp lệnh cho công ty taxi Mai Linh.

Quá trình lời khai, công an Hà Tĩnh còn phát hiện vào khoảng tháng 6/2016, Tiến chở 1 bé gái 11 tuổi, từ TP Hà Tĩnh về xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà). Trên đường đi, Tiến đã có hành vi sờ mó vào cơ thể bé gái. Khi bị phản ứng dữ dội, Tiến dừng lại và tiếp tục chở bé về nhà. Khi về đến nhà, bé gái này đã kể với gia đình. Ngay sau đó, phía gia đình đã trực tiếp hỏi và Tiến đã thừa nhận , viết tường trình về hành vi trên của mình.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-tinh-tu-hinh-tai-xe-taxi-giet-nu-giam-thi-roi-vut-xac-phi-tang-d41690.html