Hà Nội yên bình những ngày đầu thu

Hà Nội đang bắt đầu bước vào mùa đẹp nhất năm, thu Hà Nội khiến người ta phải nao lòng, bồn chồn vì cảnh sắc, vì những vệt nắng nhẹ xuyên qua hàng cây rợp bóng và ngây ngất vì hương thơm của các loại hoa….để rồi sau này dù có đi đâu mùa thu Hà Nội vẫn luôn hiện diện trong ký ức của những người con đất kinh kỳ.

Hà Nội chính thức bước sang thu vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 hàng năm, sau những ngày nắng oi ả của mùa hè, mùa thu đến thật nhẹ nhàng, bình dị trong những cơn mưa chuyển mùa mang theo cơn gió man mác. Dạo quanh Hồ Gươm những ngày đầu thu là thói quen và cũng là một thú vui của người Hà Nội. Ngồi nghỉ bên một chiếc ghế dài, ngắm nhìn mặt hồ yên ả, bầu trời trong vắt khiến con người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngồi bên bờ hồ, đọc một tờ báo, hay ngắm nhìn cảnh vật là điều người Hà Nội hay làm mỗi khi chuyển thu

Những con đường bên quanh Hồ Gươm những ngày thu sang ngập tràn sắc nắng vàng, nắng xuyên qua tán cây, len lỏi qua những kẽ lá, chiếu sáng khung cảnh xung quanh khiến cảnh vật nơi đây càng đẹp và lung linh hơn.

Những con đường quanh Hồ Gươm ngập trong sắc nắng đầu thu

Mùa thu cũng trùng vào mùa cưới đẹp nhất trong năm, những cặp đôi cũng tận dụng sắc nắng và cảnh đẹp yên bình nơi đây để chụp được những bức ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Những cặp đôi sắp cưới tận dụng khoảng thời gian Hà Nội vào thu để chụp ảnh cưới

Hay những thiếu nữ đi chụp ảnh những ngày chớm thu

Du khách nước ngoài đi dạo Bờ Hồ vào ngày thu không chỉ ấn tượng bởi cảnh đẹp của cây cối, của tháp rùa dưới bàu trời trong mà còn bởi dàn hoa giấy nở ngập sắc trước cửa quán kem Thủy Tạ lâu đời, ai đi qua cũng phải trầm trồ, chụp lại một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Tháp rùa ngập trong làn nước trong veo và sắc nắng nhẹ đầu thu

Dàn hoa giấy nở sặc sỡ trước cửa quán kem Thủy Tạ

Hà Nội không chỉ có Hồ Gươm đẹp trong sắc thu, những hàng cây cổ thụ dọc đường Hoàng Diệu cũng khiến người đi đường phải xao xuyến. Từng tia nắng chiếu qua những tán cây cổ thụ, từng vạt nắng chiếu xuống mặt đường khiến ai đi qua cũng giống như được tắm trong ánh nắng thu.

Hàng cổ thụ xanh mướt dọc đường Hoàng Diệu

Từng vạt nắng nhẹ xuyên qua tán cây làm khung cảnh thêm lãng mạn

Nhắc đến mùa thu Hà Nội không thể không nhắc đến những loài hoa đặc trưng của nơi đây. Nếu mùa hạ có hoa phượng đỏ rực trời thì mùa thu là sắc vàng lung linh của hoa cúc và sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương thơm ngát của hoa sữa. Hoa sữa Hà Nội bây giờ mới bắt đầu vào mùa, muộn hơi khá nhiều so với mọi năm, những tán cây bắt đầu trổ hoa, tỏa hương thơm ngào ngạt một vùng. Nhiều người nói hương hoa sữa ngát quá, nồng quá khiến họ không quen, nhưng nếu ai yêu Hà Nội, yêu cái trời thu của mảnh đất này thì không thể thiếu được hương hoa sữa. Những chùm hoa trắng tinh khôi nở rộ và đẹp nhất trên phố Nguyễn Du và phố Nhà Thờ, mùa hoa thoang thoảng trong gió hòa vào tiết trời mát mẻ tạo nên một không gian không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài Hà Nội, vì thế cũng không phải ngẫu nhiên hoa sữa được coi là “hương của Hà Nội”.

Những cây hoa sữa đang trổ bông trên đường Nguyễn Tri Phương

Sắc trắng cùng mùi hương đặc trưng của hoa sữa khiến con phố Nhà Thờ đẹp đến nao lòng

Không chỉ có hoa sữa, mùa thu càng thêm lung linh dưới sắc vàng của hoa cúc, nở rộ nhất vẫn là hoa cúc vàng, bên cạnh đó là những xe bán những bông cúc họa mi nho nhỏ đẹp đến lạ. Tất cả khiến đường phố Hà Nội đẹp và yên bình.

Những bông hoa cúc nở ngập tràn trong sắc nắng

Những gánh cốm ven đường càng tô điểm thêm vẻ đẹp bình yên, ngọt ngào của thu Hà Nội

Cuộc sống nơi phố thị luôn nhộn nhịp và thay đổi từng ngày, nhưng có những giá trị sẽ mãi còn đó, vẹn nguyên thủy chung như chính mùa thu của mảnh đất Hà thành, đó là hương hoa sữa, những vạt nắng nhạt, sắc vàng hoa cúc và mùi cốm làng Vòng thơm ngọt. Dành thời gian đi dạo quanh Hà Nội trong tiết trời chớm thu để thấy rằng Hà Nội vào thu thật bình yên biết bao.

Diệu Hương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-khong-gian-song/ha-noi-yen-binh-nhung-ngay-dau-thu