Hà Nội: Trường THPT Lương Thế Vinh: Chắp cánh những ước mơ

GiadinhNet - “Thầy gửi tới toàn thể các em học sinh lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Đặc biệt, thầy chào mừng gần 1000 các em học sinh lớp 10 và lớp 6 gia nhập đại gia đình Lương Thế Vinh."

Hà Nội: Trường THPT Lương Thế Vinh: Chắp cánh những ước mơ "Các em nên nhớ rằng, trong cuộc đời mỗi người thì quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là đẹp nhất và quyết định nhất cho tương lai. Sự lười biếng hôm nay chính là con đường dẫn đến một tương lai mờ mịt”. Đó là những dòng thư tâm huyết mà Giáo sư Văn Như Cương- Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh gửi đến các học sinh thân yêu của mình trong ngày khai giảng. Ấmtình thầy trò Sáng ngày 3/9 tại C5, Nam Trung Yên trường Lương Thế Vinh cơ sở A tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011- 2012 cho 1.400 học sinh nhà trường. Theo ghi nhận của phóng viên, buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí nồng hậu, ấm tình thầy trò. Các em học sinh lớp 6 và lớp 10 được các thầy cô chủ nhiệm và thày hiệu trưởng nhà trường đón ngay tại đại sảnh làm lễ tượng trưng cho các em chính thức bước vào Đại gia đình Lương Thế Vinh. Cũng tại đây Giáo sư Văn Như Cương- Hiệu trưởng nhà trường trao cho các em những bông hoa tươi thắm để các em tặng lại thày cô chủ nhiệm của mình. Thầy nhắn nhủ: “Ngoài việc học tập tri thức để có trí tuệ, các con phải luôn rèn luyện bản thân mình để tạo dựng một nhân cách đúng đắn”. Nói về buổi lễ khai giảng này, cô Văn Thùy Dương cán bộ nhà trường cho biết: Khác với lễ khai giảng của các trường, ba năm gần đây, Trường Lương Thế Vinh tổ chức lễ khai giảng với tinh thần tiết kiệm mà đạt hiệu quả, với mục đích làm sao để các em thật sự có dịp hiểu nhau và gần gũi với nhau hơn. Ở Lễ khai giảng kiểu mới này các em học sinh không phải tập trung dưới sân, không phải ngồi dưới trời nắng hoặc mưa để nghe đọc diễn văn, thày trò nhà trường chủ động trong mọi tình huống dù trời mưa to hoặc nắng gắt, lễ khai giảng vẫn diễn ra tốt đẹp. Trong ngày khai trường đầu năm như thế này, các em học sinh được phân công 2 lớp tổ chức liên hoan đầu năm tại 1 phòng học ( vì mỗi lớp chỉ có 30 đến 35 học sinh) Các em học sinh vào lớp 6 và lớp 10, mới lớp được 2 anh chị lớp trên đi đầu dẫn đến đại sảnh nhà trường. Tại đây các em được các cô, thầy chủ nhiệm đón và đưa về lớp học của mình, ở lớp các em sẽ tham dự buổi sinh hoạt lớp với sự có mặt của các anh chị khóa trên, được chia sẻ với các anh chị nhiều điều các em còn bỡ ngỡ. Chính trong buổi sinh hoạt đầu năm này, khi tiếng trống trường báo hiệu năm học mới vừa dứt thì cũng là lúc thầy cô chủ nhiệm bắt đầu đọc "Thư của thầy hiệu trưởng gửi học sinh nhân dịp năm học mới". Như vậy với cách tổ chức khai giảng thế này, nhà trường đã tạo nên được bầu không khí thân thiện, hòa đồng giữa các em học sinh. Đây có lẽ là một lễ khai giảng ấm cúng mà thật sự tiết kiệm. Năm học mới này trường Lương Thế Vinh cơ sở A đã đón 184 học sinh vào lớp 6 và 305 học sinh vào lớp 10. Ngôi nhà mới Theo ghi nhận của phóng viên, lễ khai giảng này còn có ý nghĩa hơn khi đây là năm đầu tiên thầy trò trường Lương Thế Vinh cơ sở A được chuyển về nhà mới - C5 khu đô thị Nam Trung Yên (trước đó cơ sở vật chất nhà trường phải thuê ở Cầu Giấy- PV) . Trường được đặt trên một khuôn viên tương đối rộng với tổng diện tích là 12.600m2 gồm 3 khối nhà, có khoảng sân chơi rộng cùng nhà thể chất và sân bóng. Trường có 33 phòng học ngoài ra còn có phòng y tế, phòng giáo viên và các phòng chức năng khác. Tất cả phòng học đều rộng rãi, sáng sủa và có 1 điều đặc biệt là mặc dù các phòng học đã được nhà trường trang bị đủ quạt trần nhưng với sự hỗ trợ và hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh, mỗi lớp học đều được lắp 2 điều hòa để đảm bảo việc dạy và học đạt hiệu quả hơn nữa. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới này là trên 50 tỷ đồng. Cô Văn Thùy Dương chia sẻ: “Có được cơ sở mới như ngày hôm nay ngoài việc nỗ lực của tập thể lãnh đạo nhà trường, sự đóng góp của các thế hệ học sinh, chúng tôi còn nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Trung Hòa và của các sở ban ngành khác. Các đồng chí đã hướng dẫn, tạo điều kiện để nhà trường có được một khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng như hiện nay. Thay mặt toàn thể thày cô giáo và học sinh trường Lương Thế Vinh, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất ”. Hà Châu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20110904083718801p0c1000/truong-thpt-luong-the-vinh-chap-canh-nhung-uoc-mo.htm