Hà Nội: Người dân hoang mang sống trong cảnh nhà đang ở bỗng trôi tuột xuống sông Hồng

Nhiều hộ dân quanh khu vực ngõ 975 Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn chưa hết hoang mang khi chứng kiến ngôi nhà đang ở bình thường bỗng trôi tuột xuống dòng sông chảy xiết.

Theo bà Phạm Thị Bình, có nhà cuối ngõ 975 Bạch Đằng, đêm mùng 6 rạng sáng 7/9, nhà bà bắt đầu có dấu hiệu sạt lở và bất ngờ trôi tuột xuống sông Hồng trong sự hoang mang của cả gia đình.

Người dân quanh khu vực ngõ 975 Bạch Đằng đang phải chịu nhiều nguy hiểm từ sự cố sạt lở do trước đó mọi người tự đổ phế liệu xây nhà nên nền đất rất yếu.

Dọc tuyến bờ hữu sông Hồng thuộc địa phận các phường Chương Dương (Hoàn Kiếm), Bạch Đằng, Thanh Lương (Hai Bà Trưng) có không ít các ngôi nhà tương tự như căn nhà vừa bị sạt lở.

Ngôi nhà của bà Bình (khoảng 30 mét vuông) đổ sập, gạch đá trôi dồn xuống sông, chỉ còn sót lại vài viên gạch lát nền.

Bà Bình chia sẻ: "Trước đó, được sự động viên của đồng chí cảnh sát khu vực và lãnh đạo UBND phường, tôi và gia đình đã sang nhà ngoại ở tạm. Gia đình có 7 người (3 trẻ em) nếu ở lại chắc chắn đã có chuyện xấu xảy ra".

Hiện Bà Bình cùng người thân đã thuê một căn nhà khác để tạm cư.

Các hộ dân sinh sống tại ngõ 975 Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều chịu nhiều hậu quả sau sự cố sạt lở. Bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn, sụt lún, thậm chí bị nghiêng do nền đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay sau sự việc, UBND phường Bạch Đằng đã cho gắn biển cảnh báo khu vực sạt lở, nguy hiểm.

Khá nhiều em nhỏ vẫn hồn nhiên chạy chơi ở sát khu vực sạt lở ở ngõ 975 Bạch Đằng.

Theo Phương Thảo / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/ha-noi-nguoi-dan-hoang-mang-song-trong-canh-nha-dang-o-bong-troi-tuot-xuong-song-hong-20160921212316346.chn