Hà Nội: Người dân đội mưa dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Trong dịp lễ Vu Lan năm nay, nhiều người dân đã đến chùa Phúc Khánh để cầu phúc cho cha mẹ. Dù trời mưa nhưng nhiều người vẫn đứng từ xa để được bái vọng.

Cứ đến ngày 14/7 âm lịch, người dân lại đổ về chùa Phúc Khánh – Ngã Tư Sở, Hà Nội để làm lễ Vu Lan cầu phúc cho cha mẹ.

Vào 19h tối nhà chùa mới chính thức khóa lễ nhưng từ cuối giờ chiều, người dân đã đến rất đông để chọn chỗ dự lễ. Càng về chiều muộn, người dân đổ về đây càng nhiều hơn. Lễ Vu Lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình, vậy nên tất cả mọi người đều kiên trì ở lại làm lễ dù không có chỗ đứng trong chùa, thậm chí có người còn đứng từ xa để bái vọng.

Khi đi lễ, các gia đình mang thêm mâm cúng chúng sinh, đồ ăn chay, gạo muối, bỏng nẻ, xôi oản, kẹo bánh, tiền vàng…

Người đi lễ thường mua hoa quả, bỏng nẻ, kẹo bánh, tiền vàng để đi lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Từ 5h chiều, các bà con Phật tử đã ngồi kín các gian điện chính trong chùa

Khoảng 18h, dù trời đã bắt đầu đổ mưa những người đi lễ vẫn sẵn sàng ngồi ngoài sân để chờ làm lễ

Lúc này, lực lượng chức năng đã có mặt để giải tỏa các phương tiện di chuyển, tránh ùn tắc giao thông tại tuyến đường Tây Sơn.

Nhiều người không tìm được chỗ gửi xe đành ngồi ngay trên xe máy để bái vọng

Lực lượng chức năng phải chặn đoạn đường ngay trước cửa chùa Phúc Khánh để đảm bảo an toàn cho người dân, toàn bộ phương tiện lưu thông đều được hướng dẫn chuyển làn

Người dân đến làm lễ bất chấp trời mưa, ngồi kín cửa chùa

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/ha-noi-nguoi-dan-doi-mua-du-le-vu-lan-tai-chua-phuc-khanh-20160816180536543.htm