Đường Hà Nội ngập sâu từ sáng tới trưa

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền suốt đêm khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu. Sáng nay, giao thông rối loạn, nhiều phương tiện chết máy giữa đường.

Sáng 25/5, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước. Trong ảnh là đường Châu Văn Liêm, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Lê Hiếu.

Xe khách tăng tốc độ trên đoạn đường này tạo sóng, gây khó khăn cho người điều khiển xe máy. Ảnh: Lê Hiếu.

Phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy nối Trần Thái Tông với nút giao Trung Kính - Dương Đình Nghệ hiếm khi ùn tắc giao thông nghiêm trọng như lần này. Ảnh:

Tiến Tuấn.

Đêm hôm trước và sáng 25/5, Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường phố. Hình ảnh tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm lúc 7h30. Ảnh: Hoàng Hà.

Lãnh đạo đội CSGT số 6 cho biết dọc tuyến quốc lộ 32 lên Phạm Hùng giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tổ tuần tra kiểm soát đơn vị hướng dẫn các loại phương tiện đi chuyển len đường vành đai ba trên cao tránh ngập và tắc. Tuy nhiên tình hình không cải thiện nhiều.

Ảnh: Minh Hiền.

Giao thông quanh khu vực tòa nhà Keangnam tê liệt, các phương tiện chỉ có thể đứng tại chỗ hàng giờ. Ảnh:

Hoàng Hà.

Một cô gái chân trần ngồi trên xe máy dùng điện thoại chờ hết tắc. Ảnh: Minh Hiền.

Chị Hương, một nhân viên văn phòng làm việc ở khu Mỹ Đình chôn chân trên đường Phạm Hùng. Chị phải ăn sáng ngay tại chỗ chống đói chờ nước rút. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều đoạn đường gần đó bị ngập sâu, một số tài xế vẫn cố lái ôtô băng qua đã gây sóng đánh liêu xiêu tay lái người đi xe máy. Ảnh: Hoàng Hà.

Hình ảnh trên đường Dương Đình Nghệ lúc 8h30 sáng 25/5. Dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập với giá 30.000 đồng cả người cả xe. Ảnh: Hoàng Hà.

Dương Đình Nghệ là một trong những tuyến đường ngập sâu nhất ở Hà Nội sáng nay. Chỗ trũng nhất nước dâng cao khoảng 80 cm. Ảnh: Hoàng Hà.

Một thanh niên liều lĩnh phóng qua đoạn ngập gần tới bình xăng xe máy. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại showroom ôtô Kia Morning gần tòa nhà Keangnam, xe chưa bán đã bị ngâm dưới nước. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều tài xế sốt ruột đứng lên ngóng về phía trước. Anh Ân, một người lái xe tải cho biết, xe của anh đỗ giữa đường suốt từ 6h sáng, đến 9h30 vẫn chưa thể di chuyển. Ảnh: Hoàng Hà.

Một gia đình đưa con đi học cố gắng phóng qua đoạn ngập sâu. Ảnh: Minh Hiền.

Hai mẹ con lội bì bõm dưới chân tòa nhà Keangnam. Ảnh: Hoàng Hà.

Anh Roman, người Kazakhstan, làm việc tại một văn phòng trên đường Phạm Hùng cho biết, anh bị muộn giờ làm và rất lo lắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhóm nhân viên một công ty chuẩn bị ra sân bay đi du lịch thì bị ùn tắc. Họ lo lắng không kịp chuyến bay khởi hành lúc 11h tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoàng Hà.

Đến 10h, nhiều người vẫn phải dậm chân tại chỗ chờ hết ùn tắc. Ảnh: Minh Hiền.

Đến 12h cùng ngày, tuyến đường Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, ngã tư Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết vẫn ngập sâu, nước chưa có dấu hiệu rút khiến hàng trăm phương tiện vẫn kẹt cứng. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Hàng chục xe nối đuôi nhau chờ qua vùng trũng trước tòa nhà Keangnam. Mỗi lần ôtô chạy qua, làn sóng đánh mạnh khiến nhiều người lái xe máy ngã nhào. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Chiếc Audi chết máy giữa dòng nước phải nhờ lực lượng cứu hộ. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Hàng nghìn người muộn giờ làm vì ngập lụt và tắc đường Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền suốt đêm 24 rạng sáng 25/5 khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu, tình trạng tắc đường xảy ra khiến nhiều người không thể đến công sở đúng giờ

Nhóm phóng viên
Video: Đức Phạm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-noi-ngap-sau-sau-con-mua-lon-nhat-tu-dau-nam-post652282.html